TPHCM:
Khách sạn ở Trung tâm Sài Gòn cháy ngùn ngụt, khách nước ngoài ôm đồ chạy
(Dân trí) - Nhiều người dân cho biết họ nghe tiếng nổ lớn, sau đó khói lửa bùng phát dữ dội ở khách sạn A&Em. Nhiều khách Tây đang lưu trú tại đây vội vã tháo chạy ra ngoài.
Chiều 3/11, nhiều người sống gần khách sạn A&Em (số 39-41 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM) cho biết, họ nghe một tiếng nổ phát lên từ tầng cao của khách sạn A&Em. Sau đó khói lửa bùng phát dữ dội, nhiều khách nước ngoài đang lưu trú vội tháo chạy.
Nhận tin báo, cảnh sát PCCC điều nhiều xe chuyên dụng, xe thang tiếp cận hiện trường, phối hợp dập lửa. Xe thang vươn lên cao phun nước khống chế ngọn lửa ít phút sau đó.
Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc dập lửa
“Tôi làm công trình đối diện khách sạn, thấy khói lửa ghê lắm. Đứng bên này mà còn nóng. Tôi có nghe tiếng nổ. Khách nước ngoài ôm đồ chạy ra ngoài hết” – một công nhân kể.
Có mặt tại hiện trường, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1, cho biết nguyên nhân ban đầu có thể là do 3 thợ hàn được khách sạn thuê làm cửa sắt trên tầng cao. Trong quá trình làm có thể tia lửa bắn ra gây cháy. Hiện cảnh sát đang làm rõ việc này.
Theo ghi nhận, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều khách lưu trú khách sạn một phen hốt hoảng.
Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:
Công trình khá cao nên phải điều xe thang đến dập lửa
Ngọn lửa nhì từ xa
Trương Nhân