Thừa Thiên – Huế:

Huế đón trận lũ đầu tiên

(Dân trí) - Rạng sáng 3/12, do mưa lớn nên trận lũ đầu tiên trong năm đã xuất hiện ở tại huyện Quảng Điền và một số vùng của huyện Phong Điền, Thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mưa vừa, mưa to và rất to, lượng mưa phổ biến từ 190-400mm từ ngày 30/11 đến 3/12. Các địa phương vùng trũng như huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà bị ngập úng, nặng nhất là các xã ven sông Bồ.

Mực nước sông Bồ đã trên báo động II, dưới báo động III là 0,36m. Ven con sông này, hàng trăm hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Một số điểm ngập nặng như ở thôn thôn La Vân Thượng, Tân Xuân Lai (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền) ngập từ 0,2 – 0,5m, thôn Hương Cần (xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà) ngập từ 0,1 – 0,3m.

Nước lũ tràn vào UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền

Nước lũ tràn vào UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền

Ở xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền) tình hình ngập lụt nặng nhất. Hơn 15ha hoa màu bị thiệt hại (khoảng hơn 60 triệu đồng), trên 15% số hộ trong xã bị ngập lụt từ 0,15 – 0,3m, đoạn qua thôn Thành Trung ngập sâu hơn 0,5m. Các trường tại xã này và xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) đã cho HS nghỉ học để tránh thiệt hại có thể có về người.

Một số đường cũng bị lũ chia cắt như tuyến quốc lộ 49B đoạn qua Phong Hòa, chợ Biện Điền Hòa, Vân Trình (huyện Phong Điền) bị ngập từ 0,3 – 0,4m; đoạn qua xã Hải Dương, Hương Phong (TX Hương Trà) ngập từ 0,3 – 0,4m; đoạn từ cầu Làng Rào (xã Phong Bình) qua xã Điền Hương ngập sâu 0,4m, dài hơn 100m; tỉnh lộ 4 qua tràn Thủ Lễ - Quảng Điền ngập sâu 0,5m.

Đợt mưa này, đa số các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đã tích nước đạt mực nước dâng bình thường sau thời gian "đói" nước vì mưa quá ít. Do trận lũ đầu tiên nên nông dân đa số phấn khởi vì lúa toàn tỉnh đã thu hoạch xong, lũ bồi đắp thêm phù sa cho vụ mùa sau, đồng thời sâu bọ, chuột được diệt đi đáng kể. Ngoài ra, người dân còn kiếm thêm được thức ăn như cá, chuột đồng, ếch nhái, tôm cua trên đồng...

Theo ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền: "Xét về góc độ nông nghiệp thì trận lũ này rất thuận tiện cho việc sản xuất vụ đông xuân sắp đến. Tuy một số đường bị lũ chia cắt và lũ tràn vào nhà dân nhưng nói chung không đáng kể. Tuy nhiên chúng tôi cũng đã có công điện yêu cầu người dân cảnh giác và tăng cường quản lý của chính quyền địa phương, tránh tình trạng dân sơ suất trong quá trình đi lại mùa lũ".

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên -Huế cho hay đây là một trận lũ đẹp. Cụ thể do thời tiết năm nay ở Huế quá bất thường, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, lượng mưa trong năm thấp nhất từ 38 năm trở lại đây (từ năm 1976). Từ đầu năm đến cuối tháng 10 lượng mưa chỉ đạt 1.460 mm, bằng một nửa mọi năm (trung bình các năm là 3.200 mm). Đến nửa đầu tháng 11, Huế vẫn chưa có cơn lũ nào, mưa chủ yếu ở đồng bằng, vùng núi khô hanh, dòng chảy các sông rất thấp. Lũ về đã bổ sung nước đầy đủ cho sản xuất nông nghiệp cho vụ mùa sắp tới.

Hiện tại đến chiều tối 3/12, mưa đã ngớt và nước lũ bắt đầu xuống chậm. 

Một số hình ảnh trận lũ đầu tiên tại Huế được ghi lại trong ngày 3/12:


Nước lũ tràn qua đường liên thôn, chia cắt một số điểm ở huyện Quảng Điền

Nước lũ tràn qua đường liên thôn, chia cắt một số điểm ở huyện Quảng Điền
Những điểm nước sâu người dân di chuyển bằng ghe

Những điểm nước sâu người dân di chuyển bằng ghe

Các trường học ở Quảng Thành, Quảng Thọ... đã được cho nghỉ để tránh lụt

Các trường học ở Quảng Thành, Quảng Thọ... đã được cho nghỉ để tránh lụt

Lũ ngập vào các chợ

Lũ ngập vào các chợ

Người dân vùng quê ở Hương Trà, Quảng Điền chuẩn bị sẵn ghe trước nhà

Người dân vùng quê ở Hương Trà, Quảng Điền chuẩn bị sẵn ghe trước nhà

Mênh mông nước ngập

Mênh mông nước ngập

Trận lũ đầu tiên luôn được người dân mong đợi


Trận lũ đầu tiên luôn được người dân mong đợi

Trận lũ đầu tiên luôn được người dân mong đợi
Lùa trâu lên nơi cao ráo

Lùa trâu lên nơi cao ráo
Nhiều chuột đồng mập mạp vì ăn lúa nhiều bị người dân đập chết trong những ngày lũ đầu tiên tại Huế

Nhiều chuột đồng mập mạp vì ăn lúa nhiều bị người dân đập chết trong những ngày lũ đầu tiên tại Huế

Đại Dương