Khánh Hòa:

Hòn đảo 3.000 dân “quay quắt” vì thiếu nước

(Dân trí) - Liên tiếp trong những tháng qua TP Nha Trang có nắng hạn khiến một số vùng ven, hải đảo thiếu nước trầm trọng. Trong cơn khô khát đó, người dân đảo Trí Nguyên với khoảng 3.000 dân sinh sống, đang “ngóng” một hệ thống nước sạch như chờ “một phép màu?”.

http://dantri.com.vn/xa-hoi/cap-nuoc-sinh-hoat-mien-phi-de-cuu-dan-vi-nang-han-1086538.htm


Đáng nói là, đây không phải lần đầu người dân đảo Trí Nguyên (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) “kêu trời” vì thiếu nước. Hòn đảo cách đất liền chưa tới 1 hải lý nằm trên Vịnh Nha Trang, đã đối mặt tình trạng thiếu nước từ nhiều năm qua, báo chí đã nhiều lần phản ánh, chính quyền địa phương không phải không biết đến thực trạng này, nhưng câu chuyện dân đảo Trí Nguyên “khát” nước ngọt lại bị “lờ” đi khi hết nắng hạn.

Những ngày giữa tháng 6 nắng hạn, PV Dân trí có dịp quay lại đảo Trí Nguyên và “điệp khúc” cũ lặp lại. Người dân với phần lớn là ngư dân, người buôn bán nhỏ thức dậy từ 1 hoặc 2 giờ sáng để “vây” lấy 4 cái giếng trên đảo chắt nước. Không kể già trẻ, nam nữ - người người, nhà nhà đổ xô mang can nhựa, xô nhựa, thùng nhựa… nhốn nháo múc nước làm xáo động cả đảo.

Ai đi sớm, hoặc có máy bơm thì lợi thế hơn! Những người không may dậy muộn thì y như rằng hôm đó không có nước để dùng, và hệ lụy là, mọi sinh hoạt hôm đó coi như bị ngưng trệ. Chưa kể vào những ngày ngư dân đánh bắt trở về đảo, nhu cầu cần nước cho sản xuất tăng cao và trở nên bức bí hơn. Những cái giếng đào vì thế bị “quây” suốt ngày đêm.

Gần đây, một số giếng đào trên đảo Trí Nguyên có xu hướng bị nhiễm mặn. Thử lấy tay múc một ít nước nếm, chúng tôi thấy nước giếng đảo Trí Nguyên đã mặn chát không khác gì nước muối, khó mà uống. Nước giếng bị nhiễm mặn, để có nước uống, người dân phải mua nước từ đất liền. Giá một khối nước chở ra từ đất liền từ 80.000-90.000 đồng/khối, nếu hộ nào ở xa bến cảng, trên núi cao, thì giá mỗi khối nước tăng thêm vài chục ngàn đồng tiền vận chuyển. Điều đáng nói, không phải ai trên đảo Trí Nguyên cũng có đủ tiền mua nước. Đây là hòn đảo với 90% là ngư dân, quanh năm chật vật mưu sinh kiếm cái ăn.

Ông Nguyễn Minh Ngọc (tổ trưởng tổ dân phố 1, đảo Trí Nguyên), kể rằng đã nhiều lần phản ánh tình trạng thiếu nước trên đảo qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, đến nay nguyện vọng của bà con - muốn có một hệ thống cấp nước sạch - vẫn chưa hiện thực. Và vì thế, theo ông Ngọc, cứ 3 tháng, tổ họp một lần thì người dân lại kêu ca chuyện thiếu nước.

Theo bà Bùi Thị Dư (tổ 3, đảo Trí Nguyên), vì không có nước dùng, một người dân ở trong tổ đã thuê người đào 2 cái giếng, mỗi cái 6 đến 7 thước, nhưng vẫn không có lấy một giọt nào. Cũng theo bà Dư, năm nay hạn đến sớm hơn mọi năm nên cuộc sống của người dân “quay quắt” hơn. Còn cụ ông Nguyễn Em, đầu đã 2 thứ tóc - tha thiết hỏi chúng tôi - khi nào thì có hệ thống nước sạch cho dân? - chẳng khác gì cầu mong một phép màu?

Còn nhớ, vào cuối tết âm lịch năm ngoái, ông Dương Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên (TP Nha Trang), cho biết, tỉnh đã giao Công ty cấp thoát nước Khánh Hòa làm tư vấn, khảo sát phương án đưa nước ra đảo. Họ đang tính nhiều phương án, có thể thả chìm ống hoặc đưa xà lan nước qua. Theo ông Việt, thì qua Tết sẽ có báo cáo kết quả khảo sát.

Thế nhưng, vào ngày 19/6, ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Nguyên lại cho biết, đây là chương trình của tỉnh, kinh phí rất lớn nên “chưa thực hiện được”. Theo ông Trọng, thành phố hiện đang hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo trên đảo, mỗi tháng một hộ là một khối nước (quy ra tiền khoảng 100.000 đồng chuyển cho dân).

Viết Hảo