Hội Nhà báo Đà Nẵng lên tiếng vụ nhà báo bị “khủng bố” bằng... rắn

(Dân trí) - Thường trực Hội Nhà báo Đà Nẵng đã đề nghị Công an Đà Nẵng, Phòng PA 83 khẩn trương điều tra làm rõ và có biện pháp thích hợp, nhằm bảo vệ sự an toàn và quyền hoạt động báo chí hợp pháp của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam Đặng Thanh Hải (nhà báo Hải Châu) trên địa bàn thành phố.

Chiều 1/9, ông Nguyễn Văn Lưỡng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Đà Nẵng đã ký công gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Công an Đà Nẵng, Phòng An ninh văn hóa (PA 83, Công an Đà Nẵng) về việc phóng viên báo Infonet thường trú tại Đà Nẵng bị “khủng bố” tinh thần.

Công văn số nêu rõ, ngày 29/8, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng nhận được đơn trình báo khẩn cấp của nhà báo Đặng Thanh Hải (Hải Châu), hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, phóng viên thường trú của báo điện tử Infonet tại Đà Nẵng về việc tối 25/8 bị kẻ lạ ném dầu luyn vào nhà và ngày 27/8 tiếp tục bị kẻ lạ gửi tin nhắn đe dọa.

“Qua đơn trình báo, chúng tôi xem đây là hành động nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến hoạt động hợp pháp của hội viên. Nội dung tin nhắn mang tính chất uy hiếp bản thân và gia đình nhà báo. Với chức năng là cơ quan bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp hội viên nhà báo trên địa bàn, chúng tôi lên án sự việc nêu trên” – công văn nêu rõ.

Bao rắn còn sống do các đối tượng lạ mặt dùng để khủng bố nhà báo Hải Châu
Bao rắn còn sống do các đối tượng lạ mặt dùng để "khủng bố" nhà báo Hải Châu

Công văn cũng nhấn mạnh, Luật Báo chí năm 2016 nêu rõ “Nhà báo được quyền tác nghiệp hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam, được cấp thẻ nhà báo và được pháp luật bảo vệ. Không ai có quyền đe dọa, đàn áp, đánh đập, hành hung, khủng bố dưới mọi hình thức với nhà báo”.

Vì vậy, Thường trực Hội Nhà báo Đà Nẵng kính báo cáo Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng và đề nghị Công an Đà Nẵng, Phòng PA 83 khẩn trương điều tra làm rõ và có biện pháp thích hợp, nhằm bảo vệ sự an toàn và quyền hoạt động báo chí hợp pháp của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam Đặng Thanh Hải (Hải Châu) trên địa bàn TP.

Trước đó, sáng 28/8, nhà báo Hải Châu đã gửi đơn trình báo đến Hội Nhà báo Đà Nẵng và các cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng về các sự việc như nêu trên thì chiều cùng ngày lại tiếp tục bị kẻ lạ mặt nhắn tin đe dọa.

Đặc biệt, tối 29/8 có hai nam thanh niên bịt mặt, đi xe máy cầm theo bao tải vào khu vực tổ 9 phường Tân Chính rồi lén lút hướng vào nhà của nhà báo Hải Châu.

Thấy người trong nhà lên tiếng cảnh giác trước hành vi mờ ám của mình, hai đối tượng này lập tức quay xe trở ra. Sau đó người dân phát hiện hai đối tượng này cố nhét bao tải vào cửa một nhà cùng xóm rồi phóng xe máy ra đường Lê Duẩn chạy mất.

Chủ nhà gọi điện báo cho Công an phường đến kiểm tra thì thấy trong bao tải có nhiều con rắn còn sống.

Khánh Hồng