Háo hức lên Điện Biên trước lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lẫy lừng

(Dân trí) - Điện Biên những ngày này tấp nập cờ hoa, từng đoàn xe và người đổ về đây đón lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Những cựu chiến binh già ngực nặng huy chương lên Điện Biên thấy mình như trẻ lại...

 
Háo hức lên Điện Biên trước lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lẫy lừng

Nhiều đoàn xe của các cơ quan, đoàn thể, Hội cựu chiến binh tấp nập về Điện Biên. Một số xe treo băng rôn nền đỏ chữ vàng trước xe: “Lên thăm Điện Biên, dâng hương liệt sĩ”

Háo hức lên Điện Biên trước lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lẫy lừng

Cổng chào cửa ngõ thành phố chạy chữ điển tử: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Háo hức lên Điện Biên trước lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lẫy lừng
Dưới chân Đồi Tượng đài Liệt sĩ, cán bộ nhân viên ngành Giáo dục Điện Biên đang tập dượt màn đồng ca để biểu diễn trong dịp  kỷ niệm

Háo hức lên Điện Biên trước lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lẫy lừng
Điện Biên rực cờ đỏ sao vàng. Nhiều khách sạn, nhà nghỉ cũng sẵn sàng đón khách về thăm. Để phục vụ chỗ nghỉ cho nhân dân về Điện Biên dự lễ kỷ niệm, chính quyền Điện Biên đã phát tờ rơi trên các xe taxi thông báo các cựu chiến binh nếu không có chỗ nghỉ, liên hệ với số điện thoại trên tờ rơi để được  sắp xếp chỗ nghỉ miễn phí. Những người già 70 tuổi trở lên được giảm giá 50%.

Háo hức lên Điện Biên trước lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lẫy lừng

Nhân dân và các cựu chiến binh đã tấp nập đến thăm di tích lịch sử Mường Phăng - địa điểm của Bộ chỉ huy chiến dịch Điện Biên năm xưa và là nơi chi huy chiến dịch của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Háo hức lên Điện Biên trước lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lẫy lừng


Háo hức lên Điện Biên trước lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng lẫy lừng

Các sĩ quan và chiến sĩ sư đoàn 316, hậu duệ của Đại đoàn 316 năm xưa trực tiếp đánh Đồi A1, nay đến Đồi A1 ôn lại chiến công vẻ vang, truyền thống của đơn vị và tri ân các bậc cha anh đã hy sinh xương máu bảo vệ Tổ quốc.
 
Bá Đoàn