Hành trình 50 giờ trên thuyền thúng của 5 người bị đâm chìm tàu ở Hoàng Sa

(Dân trí) - 5 ngư dân được cứu trong đêm trong tình trạng mệt mỏi, đói lả, co ro giữa biển lạnh… sau hơn 50 giờ trôi dạt bám víu trên thuyền thúng. Như được hồi sinh từ cõi chết, họ cho biết, một con tàu “dài 50m, màu xám, có chữ Nho”… đã đâm chìm tàu cá của họ rồi bỏ đi.

Ngư dân kể về giây phút kinh hoàng bị đâm chìm tàu ở Hoàng Sa và 50 giờ bám víu trên thuyền thúng.

Nhai mì tô, chia nhau ngụm nước… cầm hơi giữa biển lạnh

Chiều ngày 15/3, hàng trăm người dân, người thân... đã tập trung ở cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đón 5 ngư dân tàu cá KH 96640 TS (xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa, trở về an toàn. Đây là tàu cá do ông Nguyễn Văn Tầm làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Ông Tầm kể, vào đầu giờ tối ngày 7/3, sau bữa cơm tối, tàu ông đang chong đèn điện câu mực và câu cá ngừ đại dương. Khi mọi người đang làm việc thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn bên hông tàu, tàu nghiêng qua và phá nước. Sau phút định thần, thuyền trưởng Tầm cùng 4 bạn thuyền mới biết con tàu đã bị một tàu khác đâm.

Thuyền trưởng tàu cá bị đâm chìm tàu ở Hoàng Sa - ông Nguyễn Văn Tầm, vẫn chưa hết bàng hoàng dù đã về đến đất liền
Thuyền trưởng tàu cá bị đâm chìm tàu ở Hoàng Sa - ông Nguyễn Văn Tầm, vẫn chưa hết bàng hoàng dù đã về đến đất liền

Ngư dân Lê Ngọc Vinh, một trong 5 ngư dân trên tàu cá bị nạn, cho biết, thời điểm đó anh đang đứng bên hông phải cabin thả câu xuống biển thì bất ngờ nghe cú tông như trời giáng từ phía bên trái. “Tôi nghe một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bên cabin và con tàu nghiêng chúi, nước ồ ạt tràn vào rồi tàu chìm dần xuống biển”, ngư dân Vinh bàng hoàng kể.

Sau khoảng 10-15 phút thì con tàu chìm hẳn xuống biển. Trước khi nhảy lên thuyền thúng, 5 ngư dân đã kịp vớ được 2 thùng mì tôm, 2 can nước loại 20 lít và 1 cây đèn chớp. “Ban đêm nên chúng tôi chẳng kịp trở tay nhưng nhờ có cây đèn chớp nên chúng tôi cũng yên tâm. Đêm ở biển rất lạnh, chúng tôi nhai mì tôm, uống ngụm nước để cầm hơi”, ngư dân Đỗ Hữu Thành hồi tưởng về giây phút sinh tử trên biển sau khi tàu bị đâm chìm.


5 ngư dân tàu cá bị nạn (từ phải qua trái), gồm: Cao Lạc Thế, Đỗ Hữu Thành, Trần Tèo, Lê Ngọc Vinh và Nguyễn Văn Tầm.

5 ngư dân tàu cá bị nạn (từ phải qua trái), gồm: Cao Lạc Thế, Đỗ Hữu Thành, Trần Tèo, Lê Ngọc Vinh và Nguyễn Văn Tầm.


Ngư dân Vinh thất thần kể về cú đâm như trời giáng khi anh đang đứng thả câu bên hông tàu.

Ngư dân Vinh thất thần kể về cú đâm như trời giáng khi anh đang đứng thả câu bên hông tàu.

“Tàu màu xám, có chữ Nho… đã đâm tàu chúng tôi”

Ông Nguyễn Tèo là thuyền trưởng tàu cá KH 96386 TS, người đã phát hiện ra thuyền thúng có 5 ngư dân bị nạn, kể, vào khoảng 4h sáng ngày 8/3, khi đang đánh bắt trên biển thì ông nhận được tin báo tàu cá của ông Tầm bị một tàu chưa rõ danh tính đâm chìm ở Hoàng Sa. Ông Tèo khẩn trương nhổ neo, nổ máy và “rà” máy định vị chạy về hướng có tàu bị nạn.

Sau hơn 12 giờ đồng hồ quần thảo trên vùng biển hiện trường, ông Tèo không phát hiện xác tàu cá bị chìm. Đến khoảng 17h ngày 8/3, tàu ông Tèo phát hiện một vật lạ trôi nổi trên biển và chạy tới tiếp cận. “Đó là con tàu của ông Tầm đã bị đâm chìm tối hôm trước. Con tàu chìm hẳn xuống biển, bị nghiêng và trôi lềnh bềnh trên mặt nước sau cú đâm mạnh”, ông Tèo kể.

Ông Tèo cho tàu quần thảo quanh xác tàu bị đâm chìm nhiều giờ liền để tìm kiếm 5 ngư dân nhưng không thấy. Ông Tèo lo lắng vì vùng biển cũng có nhiều tàu Trung Quốc, nếu thuyền thúng cứ trôi vào ban đêm sẽ rất dễ “ăn đạn lạc”. Khi ông Tèo chạy gần một đảo ở Hoàng Sa thì bị “phá sóng” vô tuyến, không thể liên lạc với đất liền.

Đến khoảng 22h ngày 9/3, tức là gần 30 giờ sau khi tìm thấy xác tàu cá bị nạn, ông Tèo cùng bạn thuyền bất ngờ phát hiện một thuyền thúng đang trôi dạt, liền cho tàu tiếp cận.

“5 người họ đều nằm trên thúng, dù không có ai bị ngất nhưng rất mệt mỏi, đói lả và hoảng sợ sau nhiều giờ trôi dạt trên biển. Chúng tôi đưa họ lên tàu và cho họ ăn cháo, sưởi ấm và trấn an”, ông Tèo kể.

Ngư dân Đỗ Hữu Thành, một trong 5 ngư dân được cứu kể, lúc tàu cá ông Tèo tiếp cận, dù rất mệt mỏi nhưng anh vẫn gắng gượng đứng dậy. “Tàu tới cứu, 5 người chúng tôi ai cũng mừng mà quên hết mệt mỏi! Có người đã bật khóc vì không tin rằng đã được cứu sống”, anh Thành xúc động.

“Tàu đâm chúng tôi dài khoảng 50m, màu xám, có chữ Nho…. Họ đâm xong và bỏ chạy”, anh Thành nói thêm. Theo các ngư dân, khi được tàu bạn ứng cứu, trên thúng chỉ còn vài gói mì tôm, nước ngọt cũng gần cạn kiệt. Do con tàu bị đâm hỏng nên họ quyết định không kéo về.

Chiều ngày 15/3, sau khi cập cảng Hòn Rớ (TP Nha Trang), 5 ngư dân bị nạn đã làm việc cụ thể, cung cấp thông tin, bằng chứng cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra, làm sáng tỏ vụ việc. Trong một diễn biến khác, Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa cũng khẳng định Hội này sẽ có văn bản gửi Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị các cơ quan liên quan truy tìm “thủ phạm” đâm chìm tàu cá Khánh Hòa.

Thủy Nguyên