Bắc Giang:

Hạnh phúc nhân đôi của gia đình người bị tù oan 10 năm

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thanh Chấn, người ngồi tù oan 10 năm vì cơ quan tố tụng quy tội “giết người” vào ngày 15/8/2003 chia sẻ niềm hạnh phúc tột cùng, khi Toà Tối cao tuyên huỷ 2 bản án tù chung thân với ông, vào chiều 6/11.

Trao đổi với phóng viên vào chiều tối ngày 6/11, ông Nguyễn Thanh Chấn cho biết, thông qua báo chí, ông đã biết tin Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đồng ý với quyết định tái thẩm của VKSND Tối cao, đồng thời thống nhất tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm trong vụ án ông Chấn bị tuyên phạm tội giết người, nhận án tù chung thân.

Với kết quả này, vụ án “giết người” mà các cơ quan tố tụng từ địa phương đến Trung ương đã tuyên 2 bản án cùng mức án tù chung thân đối với ông Chấn, tính đến thời điểm chiều tối ngày 6/11 đã không còn hiệu lực pháp luật. Điều này cũng đồng nghĩa với việc ông Chấn đã được tự do và sẽ chính thức trở thành người vô tội sau 10 năm ở chốn lao tù khi có quyết định và bản án cuối cùng của tòa án trong thời gian tới.

Trò chuyện qua điện thoại, ông Chấn và người thân cho biết với họ đây là tin vui thật đặc biệt và là niềm vui, niềm hạnh phúc nhân đôi cho ông và gia đình, kể từ này ông được tạm đình chỉ thi hành án, trở về với gia đình (ngày 4/11).

Ông Chấn trong vòng tay yêu thương của người thân trong gia đình ông sau 10 năm chốn lao tù.
Ông Chấn trong vòng tay yêu thương của người thân trong gia đình ông sau 10 năm chốn lao tù.

Ông Chấn bày tỏ, từ hôm về nhà đến thời điểm biết tin Toà Tối cao tuyên huỷ kết quả 2 bản án theo kháng nghị Tái thẩm của VKSND Tối cao, không có đêm nào ông ngủ được tròn giấc. Mấy đêm đó ông Chấn trằn trọc lo chăm sóc vợ là bà Nguyễn Thị Chiến sức khoẻ yếu không đi lại được. “Hai vợ chồng đã nhiều lần nhìn nhau mà khóc thun thút. Khi biết tin bản án dành cho tôi được huỷ để điều tra, truy tố xét xử lại, tôi lại càng vui hơn” - ông Chấn bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Chiến bùi ngùi chia sẻ: “Nghe tin huỷ 2 bản án dành cho chồng, tôi mừng rơi nước mắt, bõ công 10 năm vất vả đi kêu oan cho ông ấy”. Con trai cả ông Chấn là anh Nguyễn Chí Quyết bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng trung ương sớm làm sáng rõ vụ án để việc minh oan cho cha anh được vẹn tròn. Anh Quyết cũng lo lắng khi thấy cha mấy đêm liền không ngủ ngon giấc, mẹ thì sức khỏe yếu sau nhiều năm chạy ngược xuôi gõ cửa kêu oan cho chồng.

Cuộc trở về đầy niềm vui và nước mắt của ông Chấn
Cuộc trở về đầy niềm vui và nước mắt của ông Chấn.

Chị Nguyễn Thị Thu, 26 tuổi, con gái ông Chấn, nói, gia đình chị quá đỗi vui mừng khi cuối cùng, công lý và sự công bằng đã được thực thi. “Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm minh oan cho bố tôi, đồng thời trả lại những tổn thất đã gây ra cho bố tôi để gia đình sớm yên ổn sinh sống với cha sau hơn 10 năm lao tù. Mẹ tôi và người anh em đồng hao của bố (ông Thân Ngọc Hoạt - PV) cũng đã gánh chịu nhiều cực khổ trong thời gian bô tôi bị tù oan” - chị Thu nói.

Ông Thân Ngọc Hoạt dù đã biết kết quả phiên tái thẩm, vẫn chưa hết lo toan: “Tình cảnh ông Chấn đến thời điểm này mới chỉ  như là những giây phút cuối cùng của trận bóng đá, khi nào có tiếng còi kết thúc thì ông mới thanh thản. Hiện cả gia đình ông Chấn và chúng tôi, những người thân, bạn bè... đang chờ một quyết định tuyên ông Chấn vô tội, khi cơ quan chức năng làm rõ vụ án oan này”.

Quốc Đô - Xuân Thái