Hàng vạn người đổ về Khu tưởng niệm các Vua Hùng

(Dân trí) - Ngày 19/4 (nhằm ngày 10/3 âm lịch), hàng vạn người dân và du khách gần xa đã quy tụ về Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (quận 9, TPHCM) dâng hương ngày Giỗ Tổ.

Bắt đầu từ 7 giờ sáng, lãnh đạo TPHCM cùng hàng ngàn người dân đã về quy tụ tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng để dâng hương.

Lễ Giỗ Tổ năm nay được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức hoành tráng, trang nghiêm với phần diễu hành rước lễ và lễ tế theo nghi thức cổ truyền. Trong khuôn khổ Giỗ Tổ, phần hội có nhiều họat động sôi nổi, mang tinh thần thượng võ và suy tôn dân tộc như Hội trại truyền thống “Tự hào nòi giống Tiên Rồng” lần thứ 3; biểu diễn võ thuật cổ truyền; hội thi đẩy gậy; hội sách; triển lãm nghệ thuật thư - họa và tổ chức các trò chơi dân gian.

Cùng với việc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, lễ Giỗ Tổ còn triển lãm ảnh về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đồng thời trưng bày bia đá chủ quyền của 33 đảo lớn, nhỏ thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Đây là hoạt động hướng đến giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đồng thời nêu cao tinh thần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi người Việt Nam.
 
Anh Cao Xuân Thắng, ngụ 58 Võ Văn Tần, phường 7, quận 3, TPHCM chia sẻ: "Từ mờ sáng tôi và gia đình đã về Khu tưởng niệm để dâng hương. Dù công việc gì hay bất cứ nơi đâu, tôi cũng cố gắng thu xếp để về dâng hương ngày Giỗ Tổ. Đây không đơn thuần là suy tôn, thể hiện lòng biết ơn đến các Vua Hùng mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thể hiện tinh thần dân tộc giữ nước và dựng nước".
 
Hoạt động Giỗ Tổ cũng đồng loạt diễn ra tại các địa điểm như Khu du lịch Suối Tiên, Công viên Văn hóa Đầm Sen, Công viên Tao Đàn… Dòng người chen chân trong dịp Quốc Giỗ.
 
Chen chân trong ngày Giỗ Tổ
Từ sáng sớm, người dân đã kéo nhau về Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc để dâng hương ngày Quốc giỗ (Ảnh: Minh Hậu)
 
1 giờ trước khi diễn ra nghi lễ, dòng xe đã đông nghẹt cổng Thảo cầm viên, nơi có đền thờ Vua Hùng
1 giờ trước khi diễn ra nghi lễ, dòng xe đã đông nghẹt cổng Thảo cầm viên, nơi có đền thờ Vua Hùng
 
Nghi thức rước lễ diễn ra lúc 8h30, bắt đầu từ sân Bảo tàng lịch sử di chuyển sang đền thờ Vua Hùng

Nghi thức rước lễ diễn ra lúc 8h30, bắt đầu từ sân Bảo tàng lịch sử di chuyển sang đền thờ Vua Hùng

Dòng người nối nhau thắp nhang tại đền thờ Vua Hùng
Dòng người nối nhau thắp nhang tại đền thờ Vua Hùng

Dòng người nối nhau thắp nhang tại đền thờ Vua Hùng
Cùng thời điểm này, tại đền tưởng niệm các Vua Hùng ở công viên Tao Đàn cũng diễn ra nghi thức dâng hương
 
Dòng người nối nhau thắp nhang tại đền thờ Vua Hùng

Ông Đào Xuân Định, 84 tuổi, vốn là ông từ giữ đền hơn 20 năm. Tuy đã về quê ở Nam Định nhưng đến ngày Giỗ Tổ, ông lại đến công viên Tao Đàn TPHCM để viếng
  
Dòng người nối nhau thắp nhang tại đền thờ Vua Hùng
... đến các cụ già, ai cũng thành kính cầu mong quốc thái dân an, nhà nhà no ấm. (Ảnh: Hồng Nhung)
 
Dòng người nối nhau thắp nhang tại đền thờ Vua Hùng
Các bạn trẻ chăm chú bên bản "Hịch tướng sĩ" của Hưng Đạo Vương - bức thư pháp xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2013. (Ảnh: Minh Hậu)

Minh Hậu - Hồng Nhung