Quảng Trị:

Hàng trăm người dân ngâm mình trong lễ hội bắt cá ở Trằm Trà Lộc

(Dân trí) - Cứ đến hội “phá Trằm”, hàng trăm người dân lại có dịp đổ về Khu sinh thái Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng để tham gia bắt cá. Khu Trằm trở nên nhộn nhịp và rộn tiếng cười mỗi khi có người bắt được cá lớn.

Lễ hội “phá Trằm” (hay còn gọi là “Xả Trằm bắt cá”) là ngày hội truyền thống của người dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, được tổ chức duy nhất một lần trong năm, đúng vào dịp thu hoạch vụ lúa Hè thu.

Từ sáng sớm, hàng trăm người dân xã Hải Xuân và các địa bàn lân cận đã mang theo các dụng cụ bắt cá đến Trằm Trà Lộc để tham gia lễ hội. Rất nhiều lão ông, thanh niên và kể cả học sinh cũng tham gia vào lễ hội. Trong không khí vui tươi, ai nấy đều mong muốn sẽ bắt được những con cá to nhất. Ở trên bờ, rất nhiều người dân và du khách cũng reo hò cổ vũ cho những người đang ngâm mình bắt cá giữa hồ.

Hàng trăm người dân tham gia lễ hội phá Trằm
Hàng trăm người dân tham gia lễ hội phá Trằm

Theo những bậc cao niên của xã Hải Xuân cho hay, lễ hội phá Trằm là ngày hội truyền thống của địa phương, và đã có từ rất lâu. Cứ vào dịp này là người dân trong làng lại tổ chức lễ hội “phá Trằm”. Người ta quan niệm rằng, Trằm là do tạo hóa đã ban tặng cho con người nên sau chuỗi ngày lao động vất vả, bà con nông dân lại “phá Trằm”. Gọi là "phá" nhưng thực chất chỉ bắt con cá, con tôm, con lươn, ốc…ở hồ nước trong Trằm.

Giữa cánh rừng nguyên sinh gần 100ha nằm giữa mênh mông cát trắng là hồ Trà Lộc rộng khoảng 10ha, trong hồ có rất nhiều cá. Tương truyền, ngày trước làng Hải Xuân có một lễ hội diễn ra trên mặt hồ, được tổ chức sau vụ lúa đông xuân, gọi là hội “Phá Trằm”. Khi đó người dân trong làng chia thành từng đội mang dụng cụ đánh bắt cá đứng quanh bờ, sau đó tất cả nhảy xuống hồ bắt cá, ai bắt được con to phải hô lớn để mọi người cùng nhìn nhằm tăng thêm sự hào hứng.

Một phụ nữ dùng công cụ thô sơ để bắt tôm và các loại cá nhỏ
Một phụ nữ dùng công cụ thô sơ để bắt tôm và các loại cá nhỏ

Ngày hội xả trằm bắt cá là nét đẹp văn hóa của làng quê, mong muốn của người dân là được bắt cá, kết hợp làm vệ sinh lòng hồ, xả cạn thay mới nguồn nước, góp phần trả lại môi trường sinh thái trong lành cho hồ nước.

Từ khi có Khu sinh thái Trằm Trà Lộc, rất nhiều du khách đã tìm đến đây nghỉ mát, thưởng thức các món ăn dân dã của thôn quê và được chìm đắm trong khung cảnh nên thơ, hữu tình.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Dân trí ghi nhận:

Mỗi khi nhận biết có cá chạy qua là dòng người cùng quay mặt và đi theo
Mỗi khi nhận biết có cá chạy qua là dòng người cùng quay mặt và đi theo
Nhiều học sinh cũng tham gia hội phá Trằm
Nhiều học sinh cũng tham gia hội phá Trằm
Một cụ ông phấn khởi khi bắt được cá
Một cụ ông phấn khởi khi bắt được cá
Chiến lợi phẩm sau một hồi lâu ngâm mình dưới nước 
"Chiến lợi phẩm" sau một hồi lâu ngâm mình dưới nước 
Vẻ mặt tươi cười của những người tham gia lễ hội
Vẻ mặt tươi cười của những người tham gia lễ hội
Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa làng quê
Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa làng quê
Đây là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa làng quê

Đăng Đức