Hàng trăm cánh diều "hâm nóng" bầu trời Cần Thơ
(Dân trí) - Sau tết, gió lớn bắt đầu xuất hiện, nhiều cửa hàng bán diều trong nội ô TP Cần Thơ đồng loạt mở hàng. Mỗi ngày tại "điểm nóng" công viên sông Hậu có 500 - 600 người tới thả diều và hóng mát.
Chị Nguyễn Thị Thanh Trang - một bộ bán diều ở chợ Xuân Khánh - cho biết: “Dù giữa tháng 3 mới là đỉnh điểm của mùa diều nhưng năm nay có gió sớm nên sau Tết Nguyên đán tôi cũng như nhiều hộ bán diều khác mang diều ra bán sớm”.
Theo chị Trang, giá diều năm nay tăng nhẹ nhưng chủ yếu là các loại diều có kích thước lớn, trung bình mỗi con tăng từ 10.000 - 15.000 đồng. Những loại diều nhỏ tăng thêm 3.000 - 5.000 đồng/con.
Năm nay, để lập lại trật tự hoạt động mua bán diều tại công viên sông Hậu, đội bảo vệ công viên phối hợp với công an phường Cái Khế nghiêm cấm các hình thức đậu xe dưới lòng đường bán diều. Để làm ăn trong mùa diều, các “tiểu thương” cuộn tròn diều bỏ vào các túi xách đi tiếp thị tận tay người thả diều. Đây cũng là lý do khiến giá diều ở đây tăng cao so với các điểm bán cố định.
Theo chị Trang, các loại diều lớn như thế này tăng từ 10.000 - 15.000 đồng/con
Vào thứ 7, chủ nhật có khi đến gần 1.000 lượt người đến xem và thả diều tại công viên này
Một nhóm em nhỏ đang cứu hộ diều
Ngoài nhóm cứu hộ diều, năm nay còn có đội sửa diều tại chỗ
Các quán nước mía xung quanh công viên hốt bạc nhờ lượng người đông đúc đến xem và thả diều.