Bạc Liêu:

Hàng ngàn người đội nắng đi vía Phật Bà cầu may

(Dân trí) - Từ mấy ngày qua, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Bạc Liêu đi vía Bà cầu may năm mới. Thời tiết khá nóng nên không khí vía Bà vừa nhộn nhịp vừa chật chội, oi bức,...

Sáng ngày 27/2 (nhằm mùng 9 tháng Giêng năm Ất Mùi), PV Dân trí ghi nhận có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về Quán Âm Phật Đài (hay còn gọi là Phật Bà Nam Hải, phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) để đi vía Bà đầu năm. Con đường Cao Văn Lầu dẫn từ trung tâm TP Bạc Liêu ra phía ven biển phường Nhà Mát tấp nập người xe ra vào. Trong đó có rất nhiều xe ôtô, xe máy mang biển số các tỉnh ĐBSCL, các tỉnh miền Đông đổ về làm cho không khí những ngày qua ở Bạc Liêu trở nên nhộn nhịp hẳn.

Dọc theo tuyến đường Cao Văn Lầu, các điểm bán hoa, trái cây, nhang, nước… cũng đua nhau “mọc” lên để phục vụ nhu cầu mua đồ cúng của người dân. “Từ sáng tới giờ tui bán cũng khá, đa số là thấy khách ở nơi xa đến chứ không phải ở Bạc Liêu. Năm nào cũng vậy, những ngày này là đông nghẹt người ở khắp nơi đi vía Bà vì mùng 9 được nhiều người xem là ngày đẹp nên đi cúng Bà để cầu may”, một chủ bán hoa ở phường 5 cho biết.



(Thực hiện: Huỳnh Hải)

Trong khi đó, bên ngoài cổng vào Quán Âm Phật Đài, không khí càng náo nhiệt hơn khi không chỉ có hàng ngàn người dân đi cúng Bà mà còn nhiều điểm buôn bán, các dịch vụ ăn uống, phục vụ khách xa hối hả chào mời, đón khách.

Náo nhiệt trước cổng vào Phật Bà.
Náo nhiệt trước cổng vào Phật Bà.

Hàng ngàn người vào ra phía bên trong khu vực Phật Bà.
Hàng ngàn người vào ra phía bên trong khu vực Phật Bà.

Đội nắng đi vía Bà cầu may.
Đội nắng đi vía Bà cầu may.
Đội nắng đi vía Bà cầu may.
"Đội nắng" đi vía Bà cầu may.

Tại khuôn viên Phật Bà, mùi nhang khói nghi ngút cả một khu vực rộng lớn chen lẫn với tiếng người cầu cúng bái. Xung quanh tượng Bà có hàng trăm người chen chúc để bày đồ cúng, nhiều người khác không chen vào được thì ngồi bên ngoài chờ đợi hoặc bày cả lễ vật ra phía xa để cúng. Hai bên miếu Bà cũng tấp nập người chen chân thắp nhang, khấn vái, xin cầu an, cầu siêu cho năm mới.

Trong khi đó, tiếng loa phát thanh của Ban quản lý Quán Âm Phật Đài liên tục vang lên để cảnh giác người dân giữ gìn cẩn thận tài sản khi có nhiều kẻ trà trộn từ bên ngoài vào để móc túi, trộm cắp.

Đồ cúng Bà đơn giản từ hoa quả...
Đồ cúng Bà đơn giản từ hoa quả...

... đến heo quay.
... đến heo quay.

Nhiều người đến sớm, chen nhanh có thể bày lễ vật ngay bên dưới chân tượng Bà.
Nhiều người đến sớm, chen nhanh có thể bày lễ vật ngay bên dưới chân tượng Bà.

Nhiều người đến trễ, chen không nổi đã bày lễ vật ra cúng từ xa.
Nhiều người đến trễ, chen không nổi đã bày lễ vật ra cúng từ xa.
Nhiều người đến trễ, chen không nổi đã bày lễ vật ra cúng từ xa.

Chen chúc quanh tượng Bà cúng cầu may.
Chen chúc quanh tượng Bà cúng cầu may.

Ghi nhận của PV, từ khoảng 9h sáng trở đi, trời khá nắng nên thời tiết trở nên nóng hẳn, người dân dùng đủ thứ vật dụng như ô, giấy báo, mũ, áo… để chống nắng. Bên trong khu vực Phật Bà đã chật chội nhưng dòng người từ bên ngoài vẫn liên tục đi vào khiến không khí càng trở nên oi bức hơn.

Chen chúc quanh tượng Bà cúng cầu may.

Chen chúc quanh tượng Bà cúng cầu may.

Chia sẻ với PV, nhiều người dân đi cúng Bà cho biết, ngày mùng 9 là ngày đẹp nên họ chọn ngày này để cầu may trong năm mới. Một số người khác thì cho hay, do những ngày đầu năm chủ yếu vui chơi nên đến giờ mới có thời gian đi vía Bà. “Năm nào tui cũng lấy ngày mùng 9 để mở màn cho công việc làm ăn của mình. Do đó sáng nay gia đình tui đi xe lên đây sớm mua đồ để cúng Bà, cầu cho mọi điều may mắn trong năm con dê này”, một chị ở tận Vĩnh Long bày tỏ.

Bên trong miếu cũng chật người cúng bái.
Bên trong miếu cũng chật người cúng bái.

Theo người dân địa phương, những ngày đầu năm mới, đặc biệt là mùa lễ hội vía Bà, lượng người đổ về đây rất lớn. Họ đến đây phần là cúng bái tín ngưỡng, phần là tham quan du lịch, vui chơi nên không khí ở đây sôi nổi có thể kéo dài đến hết tháng Giêng.

Chen chân chạm vào tượng Bà lấy lộc.
Chen chân chạm vào tượng Bà lấy lộc.

Chen chân chạm vào tượng Bà lấy lộc.
Chen chân chạm vào tượng Bà lấy lộc.
Không khí nắng nóng cùng với nhang khói bốc lên nghi ngút khiến những ngày cúng Bà vừa nhộn nhịp nhưng cũng vừa chật chội, oi bức, mệt mỏi.

Hơn 11h trưa ngày hôm nay, dù trời nắng gay gắt, đông đảo người dân vẫn "đội nắng" đổ về vía Bà.

Huỳnh Hải