Nghệ An:

Hàng ngàn người đi lễ đầu năm, hái lộc Thánh

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết, tại thánh đường GX Cầu Rầm, TP Vinh, Nghệ An đã diễn ra Thánh lễ đầu năm Ất Mùi và hái lộc Thánh với sự tham dự của hàng ngàn giáo dân.


Hòa chung không khí cả nước đón ngày đầu năm mới, hàng ngàn người dân giáo xứ Cầu Rầm ngay từ sáng sớm 1 Tết đã tề tựu về thánh đường giáo xứ trung tâm TP.Vinh để hiệp thông dâng thánh lễ đầu năm. Thánh lễ đầu năm, cầu bình an cho cho năm mới, cho mọi người được hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, an lành thánh thiện và luôn tràn đầy Hồng an của Chúa xuân. Cầu cho đất nước được thái hòa, thịnh vượng…

Cuối thánh lễ, hàng ngàn giáo dân đã chính thức hái lộc Thánh cho bản thân mình. Mỗi người được hái một lộc Thánh để chính lời Chúa soi sáng và hướng dẫn mỗi người làm theo, thực hiện những điều lành trong năm 2015 đúng với quy luật của xã hội là thánh thiện, giúp đỡ kẻ nghèo, tha thứ và bao dung, nhân hậu…

Sau Thánh lễ kết thúc, đường phố Vinh cũng đông đúc bởi dòng người ra về từ thánh đường. Trong khi đó, TP Vinh ngày đầu năm cũng đã có nhiều người du xuân. Thời tiết tại Nghệ An khá thuận lợi và mọi người đang chuẩn bị đi chúc Tết ông bà, cha mẹ anh em và bạn bè.

Một số hình ảnh người dân đi lễ đầu năm mới tại TP Vinh.

Hàng ngàn người tham dự Thánh lễ đầu năm mới và chúc mừng sức khỏe tới Cha xứ.

Hàng ngàn người tham dự Thánh lễ đầu năm mới và chúc mừng sức khỏe tới Cha xứ.

Và cầu mong một năm mới sức khỏe, an lành, và gặp nhiều may mắn đồng thời cầu cho đất nước bình an.

Và cầu mong một năm mới sức khỏe, an lành, và gặp nhiều may mắn đồng thời cầu cho đất nước bình an.

Hàng ngàn người hái lộc Thánh.

Hàng ngàn người hái lộc Thánh.

Lộc Thánh được giáo dân hái cho mình và sống theo những lời khuyên nhủ trong Kinh thánh.

Lộc Thánh được giáo dân hái cho mình và sống theo những lời khuyên nhủ trong Kinh thánh.

Hàng ngàn người dân tại thánh đường GX Cầu Rầm.

Hàng ngàn người dân tại thánh đường GX Cầu Rầm.

Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan.
Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan.
Mọi người ra về trong niềm vui hân hoan.


Nguyễn Duy