Hàng loạt nhà sắp... “nhảy sông”

Bốn ngày qua hơn 100 người dân của 27 hộ ở khu vực 1, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) mất ăn mất ngủ vì nhà của họ có thể... “nhảy sông” bất cứ lúc nào. Những vết nứt trên tường nhà và phía ngoài con lộ cặp sông lớn Ngã Bảy đang rộng ra từng ngày.

Sáng sớm 18/6, ông Hoàng Công Hậu - cán bộ phụ trách thủy lợi của Phòng kinh tế thị xã Ngã Bảy - đã có mặt tại khu vực sạt lở để đánh dấu, khảo sát lại các vết nứt trên con lộ từ khu vực dưới chân cầu Ngã Bảy đến cuối doi cát.

Trên đoạn đường này có một vết nứt rộng khoảng 3cm chạy dài cặp phía trong lộ. Từ mé sông đo sâu vào phía đất liền khoảng 20m cũng có một vết nứt rộng chừng 4cm, có nơi rộng khoảng 6cm nằm vắt ngang nhà dân.

Ông Hậu cho biết: “Đoạn đường này dài 320m với 27 hộ sinh sống, đoạn bị sụp nghiêm trọng nhất khoảng 120m nằm gần nhà truyền thống thị xã Ngã Bảy. Nguyên nhân do dòng chảy của các ngả sông đều đổ về đây lâu ngày tạo thành hàm ếch xoáy sâu vào đất liền gây sạt lở”.

Lộ sụp, nhà nứt xé tường

Ông Phạm Đắc Nguyện, người dân trong khu vực doi cát, cho biết khoảng mười ngày trước phát hiện dãy bờ kè do Nhà nước đầu tư trên 1,2 tỉ đồng có một số đoạn bị nghiêng xuống sông. Vài ngày sau đó, khoảng cách giữa các đoạn kè cứ ngày một tách xa ra sông.

Sáng 18/6, ông Nguyện đo được khoảng hở giữa hai đoạn kè rộng đến 6 tấc. Đáng sợ nhất là sáng 14/6, hàng chục trẻ em đang vui chơi gần bờ sông phía trước nhà truyền thống thị xã Ngã Bảy bỗng phát hiện mặt đất chuyển động. Các em kịp chạy về phía trong thì con lộ bị nứt ra làm đôi, một phần lún sâu xuống hơn 4 tấc, nước dưới sông tràn lên xối xả.

Cùng lúc đó dãy nhà của khu di tích liên hiệp đình chiến Nam bộ xuất hiện gần chục vết nứt rộng 4-6cm từ trên nóc nhà chạy dọc xuống sát mặt đất, nhiều mảng tường đổ xuống ầm ầm.

Nhiều nhà dân trong khu vực cũng bị nứt xé tường, mặt sân tách rời với hàng ba và sụp xuống khoảng 4 tấc làm nhiều người hoảng loạn ôm trẻ em và tài sản chạy ra khỏi nhà.

Bà Phan Thị Tư đêm nào cũng thức giấc lúc nửa đêm để soi đèn kiểm tra các vết nứt trong nhà và ngoài lộ, kịp thời gọi con cháu thức dậy nếu có chuyện không may xảy ra. Cạnh nhà bà Tư, giữa nền nhà của anh Lương Quang Vinh đã xuất hiện một vết nứt rộng gần 1 tấc, xé căn nhà thành hai đoạn.

Báo động đỏ

Do khu di tích liên hiệp đình chiến Nam bộ nằm trong khu vực sạt lở nguy hiểm nên sáng 18/6, giám đốc Bảo tàng tỉnh Hậu Giang Phan Minh Chiến đã có mặt để vận chuyển những vật trưng bày sang nhà truyền thống.

Ông Chiến nhận định: “Khu nhà di tích lịch sử có thể bị sập hoặc sụp xuống sông bất cứ lúc nào vì phía dưới có hàm ếch, nên biện pháp tốt nhất là phải dựng hàng rào khống chế người dân qua lại khu vực này”.

Đối với những hộ có nhà trong khu vực sạt lở, UBND thị xã Ngã Bảy đã kết hợp với chính quyền phường Hiệp Thành tổ chức họp dân, vận động mọi người tạm di dời đi nơi khác để đảm bảo tính mạng và tài sản vì mùa mưa bão đã đến nên nguy cơ sạt lở ra diện rộng có thể kéo theo nhiều nhà “nhảy sông”.

Cũng trong sáng 18/6, ông Nguyễn Văn Nay - chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy - đã tiến hành cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp khắc phục sự cố sạt lở trước khi quá muộn.

Theo ông Nay, khu vực doi cát ở phường Hiệp Thành đang là điểm báo động đỏ về sạt lở ở thị xã Ngã Bảy vì không chỉ dòng chảy của sáu ngả sông còn lại đổ về đây, mà còn do các trụ chống va đập dưới chân cầu làm lệch dòng chảy nên nước càng chảy mạnh và xoáy mạnh vào doi cát.

Ông Nay cho biết: “Chúng tôi đang tích cực động viên người dân di dời tài sản và tạm tìm nơi ở mới. Những hộ nào thật sự nghèo, không tìm được nhà người thân để ở tạm thì chúng tôi sẽ hỗ trợ tiền ở trọ”.

Theo Ngọc Diện
Báo Tuổi trẻ