1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Hàng chục sinh viên hoảng loạn kêu cứu trong ngôi nhà cháy

(Dân trí) - Nhiều sinh viên nữ đã đập cửa, trèo lên mái nhà hàng xóm để kêu cứu trong vụ cháy nhà trọ xảy ra vào rạng sáng nay 1/12.

Đến 11h trưa nay 1/12, các đơn vị nghiệp vụ của Sở Cảnh sát PCCC Công an TPHCM vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trọ của sinh viên vào rạng sáng cùng ngày, khiến 3 người bị bỏng nặng.

Công an có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ cháy vào rạng sáng nay khiến một sinh viên bị bỏng
Công an có mặt để khám nghiệm hiện trường vụ cháy vào rạng sáng nay khiến một sinh viên bị bỏng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h sáng nay, nhiều tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ ngôi nhà 4 tầng ở địa chỉ 489/10 đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4, TPHCM. Mọi người chạy đến thì phát hiện khói lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà, nhiều sinh viên nam, nữ trèo lên lan can tầng 2, mái nhà hàng xóm để kêu cứu.

Ngôi nhà sinh viên thuê (màu vàng) nơi xảy ra vụ cháy
Ngôi nhà sinh viên thuê (màu vàng) nơi xảy ra vụ cháy

Trong giây phút sinh tử, một sinh viên nữ đang thuê trọ trong ngôi nhà nói trên đã dũng cảm chạy xuống tầng trệt nơi xuất phát của ngọn lửa để mở khóa cửa, nhờ hàng xóm ứng cứu.

Lúc này, ông Võ Văn Dương (55 tuổi, hàng xóm) đã dũng cảm xông vào nhà cắt cầu dao điện để tránh những hậu quả đáng tiếc, nhiều hàng xóm khác cũng đã dùng nước, bình CO2 tại chỗ để dập lửa, đồng thời gọi điện cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Người dân sống trong hẻm 489 tập trung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy
Người dân sống trong hẻm 489 tập trung theo dõi cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 đã huy động lực lượng, phương tiện đến dập lửa, một nhóm cảnh sát đã dùng thang đưa những sinh viên mắc kẹt trên mái nhà xuống đất an toàn.

Vẻ mặt thất thần trên gương mặt của các sinh viên nữ thuê trọ vừa được cứu thoát
Vẻ mặt thất thần trên gương mặt của các sinh viên nữ thuê trọ vừa được cứu thoát

Đến gần 3h sáng, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Sau khi đám cháy được khống chế, lực lượng cảnh sát cứu hộ đã đưa được 3 sinh viên bị kẹt trong căn nhà trên ra ngoài và đưa đến bệnh viện quận 4 để chữa trị gồm anh Trần Văn Vũ (29 tuổi), chị Dương Thị Hồng Hậu (19 tuổi, cùng quê ở tỉnh Phú Yên) và Nguyễn Anh Kiệt (21 tuổi, quê quán tỉnh An Giang).

Tại hiện trường, nhiều vật dụng đồ đạc trong ngôi nhà bị cháy sém, các mảng tường bị khói bám đen, 8 chiếc xe gắn máy của sinh viên cũng bị ngọn lửa thiêu cháy.

Được biết ngôi nhà trên do một nhóm sinh viên khoảng 12 người của các trường đại học tại TPHCM thuê để ở. Do vụ cháy quá bất ngờ nên tất cả các sinh viên trên đều không cứu được tiền bạc hay giấy tờ tùy thân. Hiện các sinh viên đã được chủ nhà trọ đưa về một ngôi nhà khác để tạm trú.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Đình Thảo