Hà Tĩnh:

Hai học sinh "hoãn" khai giảng, đi tìm người đánh rơi túi xách

(Dân trí) - Đang trên đường tới trường dự lễ khai giảng, Thạch và Đức trông thấy người phụ nữ đi trước đánh rơi một túi xách. Cố đuổi theo báo nhưng không kịp nên các em đã mang chiếc túi đến trình báo công an nhờ tìm trả giúp cho chủ nhân.

Vào khoảng 7h sáng nay (5/9), em Dương Văn Thạch và Nguyễn Công Đức (học sinh lớp 12 Trường THPT Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh) đang trên đường đến trường dự lễ khai giảng năm học mới thì thấy một người phụ nữ đi trước đánh rơi một túi xách.

Thạch và Đức liền nhặt chiếc túi và đuổi theo trả cho người phụ nữ đánh rơi nhưng không kịp. Sau đó cả hai đã mang chiếc túi giao nộp cho công an để nhờ tìm trả lại cho chủ nhân.

Hai em Thạch và Đức
Hai em Thạch và Đức

Tại cơ quan công an, công an tiến hành kiểm tra túi xách xác định có một máy tính bảng, một điện thoại di động, tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân quan trọng đứng tên chị Lê Thị Huệ (35 tuổi, giáo viên trường Mầm non Đức Thuận). Lực lượng chức năng đã mời chị Huệ đến trụ sở công an nhận lại tài sản.

Đón nhận lại túi xách cũng toàn bộ tài sản đánh rơi, chị Huệ vui mừng nói: “Ban đầu cứ nghĩ mất túi xách là xác định sẽ không nhận lại được. Khi nhận được tin từ công an báo có hai em học sinh đã nhặt được túi và nhờ công an tìm giúp, tôi rất vui. Vui vì đã tìm lại được tài sản của mình, vui vì hành động của các em”.

Trao trả lại tài sản cho người đánh rơi
Trao trả lại tài sản cho người đánh rơi

Chia sẻ về hành động của mình, em Thạch cho biết: “Có ở vào hoàn cảnh của họ thì mới biết được cảm giác khi bị mất tài sản như thế nào. Tài sản không phải của mình thì không nên lấy. Chúng em rất vui vì đã tìm được chủ nhân chiếc túi”.

Trao đổi với PV, thầy Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng trường THPT Hồng Lĩnh: “Nhà trường rất vui vì có những em học sinh như Thạch và Đức. Đó là những tấm gương sáng để nhiều người noi theo. Sau buổi lễ khai giảng, nhà trường đã thưởng cho hai em học sinh mỗi em 200.000 đồng và biểu dương các em trước toàn trường để làm gương cho các bạn”.

Xuân Sinh