Hải Phòng:

Hai chiến sỹ công an cứu cháu bé khỏi chết đuối

(Dân trí) - Người dân thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão cho biết, họ rất cảm động trước tinh thần quả cảm của hai chiến sỹ trẻ công tác tại trại tạm giam thành phố Hải Phòng.

Cụ thể, ngày 27/4, hạ sỹ Lê Nhật Hoàng (20 tuổi) và binh nhất Hoàng Mạnh Toàn (21 tuổi) đang đi tuần tra tại khu vực đang xây dựng phân trại mới của Trại tạm giam Hải Phòng ở thôn Phương Hạ thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Hai anh liền chạy tới và được một phụ nữ cho biết có một cháu bé vừa bị ngã xuống dòng nước trước mặt, sâu khoảng 6 mét.
 
Hai chiến sỹ trẻ và cháu Lương Kim Quy.
Hai chiến sỹ trẻ và cháu Lương Kim Quy.

Không kịp cởi quân phục, 2 anh đã lao vội xuống dòng nước đang chảy xiết. Vật lộn mãi, 2 đồng chí mới vớt được cháu bé lên bờ trong trạng thái toàn thân tím tái, ngừng thở, bụng căng nước. 2 chiến sỹ sơ cứu khoảng hơn 10 phút, lượng nước trong bụng cháu bé được đẩy ra, cháu bắt đầu thở được, sắc mặt dần hồng trở lại trong sự vui mừng của hai chiến sỹ cảnh sát trẻ và mọi người dân xung quanh.

Thực hiện những động tác sơ cứu bước đầu, sau đó 2 anh đã bế cháu bé chạy thẳng đến trạm y tế địa phương để cấp cứu và chờ cháu hồi tỉnh mới bàn giao lại cho gia đình. Cháu bé được cứu là Lương Kim Quy (SN 2002, ở thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão).

Thượng tá Đỗ Văn Hùng - Phó Giám thị Trại tạm giam Hải Phòng - cho biết, khi được báo cáo về hàng động dũng cảm cứu dân thoát chết của hai chiến sỹ trẻ Toàn Và Hoàng đơn vị  đã biểu dương trước cờ. Ngoài ra hai đồng chí này còn được thưởng “nóng” 3 ngày phép và báo cáo Công an Hải Phòng và Thành đoàn Hải Phòng có hình thức khen thưởng và biểu dương kịp thời.

Thu Hằng