Lào Cai:

Hai cậu cháu chết ngạt dưới giếng sâu

(Dân trí) - Thấy người cậu bị ngất lịm dưới giếng, người cháu nhảy xuống cứu cậu cũng bị chết ngạt.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Cường (sinh năm 1970) và anh Hoàng Văn Nhất (sinh năm 1983), cùng trú xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

 

Theo tin từ bà Lương Thị Thơm, cán bộ Văn phòng UBND xã Trì Quang, khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 17/7, gia đình anh Phạm Văn Cường dọn vệ sinh chiếc giếng gạch sâu 7 mét. Anh Cường xuống dưới giếng dọn mãi không thấy lên, anh Nhất thấy vậy liền nhảy xuống cứu cậu và cũng bị chết lịm ngay sau đó.

 

Thấy thế vợ anh Cường đã tri hô bà con gần nhà tới dùng móc sắt kéo hai nạn nhân lên bờ giếng để cấp cứu nhưng lúc này cả hai người đều đã bị tử vong.

 

Ngay sau khi nhận thông tin, công an huyện Bảo Thắng đã có mặt cùng chính quyền địa phương điều tra hiện trường và thi thể nạn nhân để làm rõ nguyên nhân cái chết. Phán đoán bước đầu, cả hai nạn nhân đều tử vong do ngạt khí độc tự nhiên (khí mê tan) tích tụ từ lâu dưới đáy giếng.

 

Phạm Ngọc Triển