Đắk Lắk:

Hai anh em cùng tử vong dưới giếng sâu 8m

(Dân trí) - Thấy anh Y Lợi và Y Chôch đi bắt ếch trong đêm không về, gia đình đi tìm thì phát hiện cả 2 anh nằm chết dưới giếng sâu 8m.

Ngày 12/5, ông Mai Tiến Bình - Phó trưởng Công an xã Tân Tiến (huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) - cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp 2 người tử vong dưới giếng sau khi cùng nhau đi bắt ếch trong đêm. Nạn nhân là anh Y Lợi Brông (SN 1983) và Y Chôch Ê nuôl (SN 1990, cùng ngụ xã Tân Tiến).

Gia đình tổ chức mai táng cho các anh.
Gia đình tổ chức mai táng cho các anh.

Trước đó, vào đêm ngày 10/5, anh Y Lợi và anh Y Chôch (là anh em cột chèo) rủ nhau đi soi bắt ếch sau trận mưa lớn. Đến sáng hôm sau, không thấy 2 anh về, gia đình lo lắng đi tìm. Đến khoảng 13h30 ngày 11/5 thì phát hiện thi thể của cả 2 dưới 1 chiếc giếng sâu khoảng 8m.

Ông Y Xuân Brông (SN 1948, cậu ruột của anh Y Lợi) buồn bã cho biết: “Sau khi không thấy 2 đưa về, gia đình 2 bên tản đi tìm khắp nơi mà không thấy, sau đó tìm kiếm tại giếng của xã khác thì phát hiện cả 2 đều đang dưới giếng, lúc đưa lên thì đã tử vong rồi”.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Tiến đã phối hợp cùng công an xã Hòa Tiến và người dân địa phương đưa thi thể của 2 nạn nhân lên bờ; khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định 2 nạn nhân bị ngạt khí dưới giếng trong lúc bắt ếch dẫn đến tử vong.

Thi thể của cả 2 nạn nhân sau đó được chuyển về quê mai táng vì tại buôn Ea Đrai hiện vẫn chưa có nghĩa trang.

Trương Nguyễn