Hà Nội: Xe máy cháy đùng đùng gần trụ sở công an phường

(Dân trí) - Đang lưu thông, chiếc xe máy Yamaha Mio của chị Hường đột nhiên phát hỏa. Địa điểm xảy ra vụ việc ngay gần trụ sở Công an phường Quốc Tử Giám, các chiến sỹ công an ngay sau đó đã dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h15 sáng nay, 25/5, tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh - Quốc Tử Giám.

Chiếc xe máy bốc cháy giữa ngã tư.

Chiếc xe máy bốc cháy giữa ngã tư.

Vẻ mặt chưa hết bàng hoàng, chị Đặng Thị Hường (SN 1986, trú tại phố Đẩu Long, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) kể lại, thời điểm trên, chị đang điều khiển chiếc xe Yamaha Mio BKS 35M1-2378 đi trên phố Tôn Đức Thắng. Đến khu vực ngã tư trên, chị Hường giật mình nghe thấy tiếng người dân thông báo chiếc xe máy chị đi bốc cháy phía sau lưng. Quay lưng nhìn lại, thấy khói bốc lên nhiều, chị Hường hoảng hốt bỏ lại xe đổ giữa ngã tư, chạy vào vỉa hè hô mọi người ứng cứu.

Các chiến sỹ CSGT tham gia ứng cứu chiếc xe phát hỏa.

Các chiến sỹ CSGT tham gia ứng cứu chiếc xe phát hỏa.

Địa điểm xảy ra vụ việc ngay gần trụ sở Công an phường Quốc Tử Giám nên ngay sau khi sự việc xảy ra, các cán bộ chiến sỹ Công an phường đã lập tức có mặt ứng cứu. Các chiến sỹ công an phường và cảnh sát giao thông đã dùng đến 9 chiếc bình cứu hỏa mini để dập lửa.

Khoảng 10 phút sau, một xe cứu hỏa cũng đến hiện trường. Tuy nhiên, do lửa lan nhanh, nỗ lực của các chiến sỹ công an phường và lính cứu hỏa bất thành. Chiếc xe chỉ còn trơ khung sắt.

Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường để dập lửa song chiếc xe đã cháy rụi.

Lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường để dập lửa song chiếc xe đã cháy rụi.

Chị Hường cho biết, chiếc xe bị cháy chị mua được vài năm, quá trình sử dụng không có gì bất thường. Hàng ngày, chị vẫn dùng để đi làm. Chị cũng thường xuyên bảo trì bảo dưỡng xe theo định kỳ.

Tiến Nguyên