Hà Nội mưa lớn nhấn chìm nhiều tuyến đường

(Dân trí) - Cơn mưa trắng trời đổ xuống Hà Nội lúc 17h ngày 31/7, khiến nhiều tuyến đường bị nhấn chìm. Cố vượt qua các “điểm đen” ngập sâu đến gần nửa mét, phương tiện giao thông chết máy hàng loạt.

Ghi nhận của Dân trí, nhiều điểm trên các tuyến đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Phạm Hùng, Giải Phóng, Thái Hà, Bà Triệu… bị ngập ngang đầu gối người đi bộ.
Hà Nội mưa lớn nhấn chìm nhiều tuyến đường - 1
Đường Hà Nội biến thành biển nước

Gần chục nhân viên Công ty Thoát nước gồng mình vét bùn khai thông dòng chảy và chiếc máy bơm lưu động chạy hết công suất nhưng góc ngã tư Hồ Tùng Mậu – Phạm Hùng vẫn mênh mông những nước là nước.

“Trực chiến mấy ngày mưa bão, cơn mưa trắng trời chiều nay là kinh khủng nhất. Anh em chúng tôi ra sức khai thông dòng chảy và vận hành máy bơm nhưng không ăn thua”, một nhân viên công ty thoát nước phân trần.

Cơn mưa lớn khiến việc di chuyển của phương tiện giao thông gặp nguy hiểm. Do sụp ổ gà trên đường Hồ Tùng Mậu mà xe của chị Phương ở Mỹ Đình bị đổ ra giữa đường. May mà đi chậm nên chị chỉ bị chấn thương nhẹ.
 
Nhiều người không dám đi giữa dòng nước ngập qua bánh xe máy, phải dừng xe, trú mưa dưới chân cầu vượt Mai Dịch.

“Chỉ vài trăm mét nữa là về đến nhà nhưng mưa như tát nước nên tôi phải dừng lại tránh mưa cho an toàn”, anh Hùng nhà ở Cầu Giấy cho biết.

Nhiều điểm trên đường Nguyễn Phong Sắc bị ngập sâu đến nửa mét nước. Biển nước kéo dài hàng trăm mét khiến nhiều người phải dắt xe máy đi trên vỉa hè. Nhiều lái xe máy, ô tô muốn thử cảm giác mạnh nên nhấn ga thật lực xe lao vù vù, nước bắn tung téo sang hai bên đường để lại phía sau những cột sóng lớn bọt tung trắng xóa.

Trận mưa to còn khiến đường 72 từ Bưu điện Hà Đông, tới xã Đại Mỗ ngập khá sâu. “Nỗ lực lao xe trên biển nước đến ngã tư đường 72 với Lê Văn Lương kéo dài thì xe máy của tôi chết ngỏm”, anh Tuấn nhà ở Đại Mỗ cho biết.

Quang Phong