Hà Nội: Mang xác thai nhi bỏ cạnh thùng rác

(Dân trí) - Đang dọn vệ sinh, nhóm công nhân môi trường thấy một cô gái trẻ mang theo một bọc ni-lông màu đen để ngay cạnh thùng rác rồi nhanh chóng bỏ đi. Mở ra xem, mọi người hoảng hốt khi thấy bên trong là xác một thai nhi.

Người dân khâm liệm cho hài nhi xấu số.
Người dân khâm liệm cho hài nhi xấu số.
 
Khoảng 16h chiều 18/7, hai công nhân vệ sinh môi trường đang quét rác ở ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn thì thấy một cô gái trẻ mang theo một túi ni-lông đi đến. Cô gái này đứng gần thùng rác nhìn ngó xung quanh rồi để túi ni-lông ngay dưới lề đường, nhanh chóng bỏ đi.

Thấy lạ, một công nhân lại gần mở ra thì hoảng hốt khi phát hiện bên trong là xác một thai nhi khoảng 7-8 tháng tuổi, là con trai, đã tử vong từ trước đó.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhóm công nhân đã nhanh chóng báo công an phường sở tại.

Lực lượng công an đã cho người tiến hành khâm liệm cháu bé xấu số để đi chôn cất.

Tiến Nguyên