Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường

(Dân trí) - Sáng sớm nay, 20/7, cả Hà Nội như bị bao phủ và nhấn chìm trong nước. Hàng trăm tuyến đường tắc nghẽn trầm trọng, nhiều nơi nước sâu gần 1m. Buổi làm việc sáng thứ 2 đầu tuần của phần lớn các công sở đều nháo nhác với mưa lớn, ngập sâu, tắc đường....

Theo ghi nhận nhanh của Dân trí, sau cơn mưa lớn lúc rạng sáng, nước bắt đầu dồn ứ, dâng khắp thành phố từ tầm 3 giờ đến 5 giờ sáng. Đến khoảng 7 giờ, lúc mọi người bắt đầu đi làm thì giao thông trở nên tắc nghẽn trầm trọng. Hàng dãy dài xe gắn máy, taxi, ô tô, xe buýt nằm chết ứ ở nhiều tuyến phố bị ngập sâu. Các tuyến phố khô ráo như Kim Mã, Đê La Thành cũng tắc nghẽn.
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 1

Giao thông hỗn loạn, tắc nghẽn vì nước
 
Đường Tôn Đức Thắng từ phía Ô Chợ Dừa đến Văn Miếu, các phương tiện giao thông gần như tê liệt trên đoạn đường dài hàng km. Còi xe vang lên inh ỏi trong sự bế tắc đến tột cùng. Những cuộc trao đổi điện thoại như gào lên giữa tiếng động cơ của các phương tiện: “Nửa tiếng rồi anh không nhích nổi một cm nào đây này”, “Báo cáo sếp là em đến muộn nhé!”… Cả dòng người ngâm mình trong mưa và phải chịu đựng mùi nước vừa hôi vừa hắc “chồi” từ dưới cống lên.
 
Rất nhiều ô tô, xe máy trên đường Tôn Đức Thắng đã rẽ trái để mong tìm đường thoát ở phía Đặng Trần Côn. Sau khi liều mình băng qua một vũng nước lớn, các phương tiện lập tức bị chẹn lại tại “cổ họng” giao với đường Cát Linh. Một số “can đảm” thử lao nhanh về phía nước ngập, nhưng tỉ lệ chết máy là… phần lớn. Đa số đành chờ nước rút trong thế không thể lùi được nữa. Gần 10h, con đường đến cơ quan, công sở vẫn dài lê thê...
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 2

Đường Đặng Trần Côn, đoạn tiếp giáp với Cát Linh nước ngập băng

 

Cả đoạn đường Cát Linh ô tô xếp hàng dài trong vô vọng. Nhiều chiếc ô tô quay đầu lại tìm hướng thoát về đường Nguyễn Thái Học bằng cách qua Giảng Võ, nhưng ở đây ô tô ứ đọng còn nhiều hơn.
 
Từ khắp các tuyến đường như Thái Hà, Thái Thịnh, Trần Hưng Đạo, Khâm Thiên, Nguyễn Trãi..., PV Dân trí điện thoại thông báo, nước ngập sâu hơn 1m, còn lại cũng trung bình nửa mét. Nước ngập sâu nên các phương tiện xe máy đều phải dắt bộ, ngay cả những người liều lĩnh phóng xe qua cũng không thoát khỏi cảnh chết máy.

 

Mặc dù Công ty thoát nước Hà Nội đã nhanh chóng điều xe thoát nước, mở các nắp cống tại các tuyến bị ngập lụt cao nhưng dường như cũng bất lực trước sự bủa vây của nước.
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 3
Mưa to, đường ngập và tắc, nhiều người đành chọn giải pháp lên vỉa hè đứng chờ, chấp nhận bỏ buổi làm. (Ảnh: N.Quỳnh) 

 

Những chiếc xe taxi, xe hơi 4 chỗ gầm thấp cũng trở thành “nạn nhân” khi phóng qua những “tuyến đường sông” như Cát Linh, Tôn Đức Thắng, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
 

Hai tuyến phố “trũng” của Hà Nội là Thái Hà, Thái Thịnh nước ngập rất sâu, giao thông nhiễu loạn; lúc 8 giờ sáng, nước đánh tràn vào nhà dân hai bên đường, nhiều cửa hàng phải dùng bao cát để chắn “sóng”.

 

Phố Đội Cấn tắc kinh hoàng. Đoạn tiếp giáp với phố Liễu Giai, một nhánh cây bị mưa gió quật ngã khiến nút giao thông này gần như tê liệt. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng cắt cành, cưa cây để giải tỏa nhưng không nhiều tác dụng bởi cảnh ngập và tắc đang bủa vây tứ phía. Ngay gần giữa phố Đội Cấn, một số người bán hàng không đến được chợ, ngả xe ra bán bên đường, gây nên cảnh tắc hỗn loạn hơn.

 

Tại nút giao thông Kim Mã - Nguyễn Thái Học, hàng ngàn ô tô, xe máy xếp thành hàng dài. Bến xe Kim Mã phải đóng cổng để ngăn không cho các phương tiện tràn vào trong bến.
 

Tuyến phố Văn Cao nối liền với đường Hoàng Hoa Thám đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và thi công mở rộng nên việc di chuyển trong mưa ngập là không tưởng. Lực lượng chức năng cũng đành “bó tay” khi nhìn cảnh người và phương tiện nuối đuôi nhau dài dằng dặc.

 

Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 4
Bác tài và phụ xe buýt "tận hưởng" phút nhàn rỗi hiếm hoi để ngắm... sông nước
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 5
... hoặc đánh 1 giấc ngon lành. (Ảnh: N.Quỳnh)

Hàng loạt ô tô “chiếm chỗ” xếp hàng chật cứng khiến tất cả các phương tiện khác chỉ còn biết “khóc”. Anh Nguyễn Văn Nghĩa (ở quận Ba Đình) than vãn: “Chờ tắc đường hơn tiếng đồng hồ rồi, hôm nay tôi xác định phải nghỉ làm thôi, mất 1 ngày lương…”.

 

Tại ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành - Láng hạ, để giảm tải cho tuyến đang ùn tắc nghiêm trọng, lực lượng chức năng buộc phải phân luồng theo kiểu cấm không cho các phương tiện lưu thông hướng đường La Thành. Tuy nhiên, cách phân luồng này làm cho tuyến Giảng Võ càng thêm “nặng gánh”.

 

Suốt tuyến Cát Linh - Tôn Đức Thắng, nhiều người ngao ngán vì không thể di chuyển, đành “trèo” lên vỉa hè ngồi chờ thông đường.

 

Theo quan sát của PV Dân trí, trong cơn mưa lớn, đường tắc, mọi người đều cố hết sức tìm cách thoát thân và không may sa xuống những chỗ nước sâu, những rãnh thoát nước, những hố ga không nắp… Có những đoạn đường đang thi công dở dang, vật liệu để bừa bãi, nay chìm trong nước, trở thành cái bẫy nguy hiểm cho người đi đường, như trên tuyến Kim Mã.
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 6
"Sa bẫy" cống thoát nước (Ảnh: N.Quỳnh)

 

Hà Nội trở nên “hỗn loạn” ngay sáng đầu tuần. Nhiều người bất lực đứng chôn chân trong biển người và khói xe. Trong đám đông, tiếng “alo” xin đến cơ quan muộn vang lên; một số người chọn biện pháp gửi xe, đi bộ đến chỗ làm.
 
Chùm ảnh PV Dân trí ghi cảnh ngập lụt kinh hoàng trong sáng 20/7 tại Hà Nội:
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 7

Từ 5h sáng, nhiều người Hà Nội đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng nước bao vây bốn bề... (Ảnh chụp trên phố Cát Linh)
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 8

Một người đi chợ sớm chìm trong nước (Ảnh chụp trên phố Đặng Trần Côn)
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 9

Nước cao hơn 1m, nhiều xe tải, xe máy đều chết đứ đừ
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 10

Nổi lềnh bềnh trên nước
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 11

Đến 7 giờ, khi mọi người bắt đầu đến công sở (Ảnh chụp trên phố Tôn Đức Thắng)
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 12

Để rồi bắt đầu một cuộc lội bộ qua các con "sông giữa phố"
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 13

Xe máy, taxi đều thành nạn nhân của trận lụt kinh hoàng không kém năm 2008
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 14

Các tuyến phố đều ngập sâu trong nước
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 15

Chen chúc nhau ở những đoạn nước nông
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 16

Các xe taxi nhìn đoạn nước sâu đành tấp vào lề ngồi đợi
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 17

Xe máy nào cố vượt qua đều thành "xe dắt bộ" 
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 18

Cả xe buýt cũng không tránh khỏi cảnh chết máy
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 19

Xe hay là thuyền trên phố?
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 20

Nước cao nhưng không thể không cố... bơi
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 21

Nhiều tuyến phố đìu hiu vì nước sâu
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 22

Hoặc chen chúc nhau vì ngập
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 23

Trận lụt không được báo trước làm người dân khốn khổ
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 24

Một công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội bất lực trước "thủy thần"
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 25

Cả xe thoát nước cũng không làm gì khác được
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 26

Nước không ngập thì người dân khốn khổ vì tắc nghẽn
 
Hà Nội lại “quay cuồng” trong ngập và tắc đường - 27

Một buổi sớm đầu tuần mệt nhọc vì tắc nghẽn, ngập nước với người Hà Nội
 
Nhóm PV