1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Kịp thời cứu thiếu nữ 9X định nhảy cầu Long Biên

(Dân trí) - Buồn chán, gặp nhiều vướng mắc trong cuộc sống, V. lên cầu Long Biên, chọn chỗ nước xiết, trèo qua lan can, định nhảy xuống quyên sinh. Nhận tin báo, tổ công tác Đội CSGT số 1 đã kịp thời có mặt, khuyên can, đưa cô gái trẻ vào nơi an toàn.

Ngày 24/10, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc - Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa nhận được thư cảm ơn của anh B.V.G. (SN 1964, ở Cầu Giấy, Hà Nội).

Được khuyên nhủ, cô gái trẻ đã từ bỏ ý định dại dột.
Được khuyên nhủ, cô gái trẻ đã từ bỏ ý định dại dột.

Anh G. viết thư cảm ơn CATP Hà Nội nói chung và Đội CSGT số 1 nói riêng về việc cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 1 kịp thời cứu giúp con gái anh là B.T.K.V. (SN 1990) khi đang định nhảy cầu Long Biên tự tử.

Trước đó, chiều 23/10, Trung tá Thiều Mạnh Ngọc nhận được tin báo có một cô gái trẻ đi bộ lên cầu Long Biên, chọn chỗ nước xiết, trèo qua lan can định nhảy xuống. Ngay lập tức, Trung tá Ngọc đã chỉ đạo tổ công tác ứng trực tại đơn vị nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Có mặt tại khu vực giữa cầu Long Biên, tổ công tác phát hiện B.T.K.V. đang khóc lóc trên lan can cầu. Phối hợp cùng quần chúng nhân dân, tổ công tác đã đưa được cô gái về trụ sở đơn vị an toàn.

Sau khi liên lạc được với anh B.V.G., tổ công tác đã làm các thủ tục để gia đình đoàn tụ.

Anh G. cho biết, do cuộc sống gặp nhiều vướng mắc nên con gái anh mới có suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến ý định dại dột.

Tiến Nguyên