Hà Nội: Khổ vì cống… cụt!

(Dân trí) - Hàng chục hộ dân phường Quỳnh Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hàng ngày vẫn phải băng qua mương Thanh Nhàn để ra phố trên những chiếc cầu tạm bợ, dù không ít lần họ đã đề xuất được tự bỏ tiền làm cầu bêtông.

Trên vỉa hè số nhà 23 đường Thanh Nhàn, nắp cống kéo dài từ đầu đường Thanh Nhàn tới đây thì bị cụt, miệng cống mở rộng ngoác, dưới mương nước chảy đen ngòm, rác thải ùn ứ.

Hàng chục hộ dân phường Quỳnh Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) hàng ngày vẫn phải băng qua mương Thanh Nhàn để ra phố trên những chiếc cầu khỉ tạm bợ, dù không ít lần họ đã đề xuất được tự bỏ tiền làm cầu bêtông.

Từ năm 2005 đã có biển quy hoạch làm cống thoát nước khu vực này nhưng tới nay đã hơn 7 năm mọi việc vẫn vậy.
 
Khổ vì cống…cụt!
Từ số nhà 23 đường Thanh Nhàn cống bỗng nhiên mở miệng rộng ngoác. Từ đây cho đến hết đường là đoạn cống cụt.
 
 Để đi lại, người dân bên đường bắc hàng loạt cầu tạm lấy lối dẫn vào nhà
 Để đi lại, người dân bên đường bắc hàng loạt cầu tạm lấy lối dẫn vào nhà
 
Dãy cầu tạm được bắc qua một bên bờ đã xói mòn
Dãy cầu tạm được bắc qua một bên bờ đã xói mòn
 
Dãy cầu tạm được bắc qua một bên bờ đã xói mòn
Từ bên ngoài đường Thanh Nhàn dẫn vào trong hệ thống mương chằng chịt. Cứ mỗi mùa mưa là người dân nơi đây lại nơm nớp lo sát lở
 
Dãy cầu tạm được bắc qua một bên bờ đã xói mòn
 Tuy nền đất yếu lại hay bị con mương xói mòn nhưng có nhà vẫn mạo hiểm xây dựng trên nền đất này.
 
Con mương cũng là nơi đổ rác, nước thải thường xuyên của các hộ dân sống bên cạnh
Con mương cũng là nơi đổ rác, nước thải thường xuyên của các hộ dân sống bên cạnh
 
Cứ mỗi mùa mưa, mỗi hộ dân lại phải thay cây cầu mới dẫn vào nhà
Cứ mỗi mùa mưa, mỗi hộ dân lại phải thay cây cầu mới dẫn vào nhà
 
Từ người già cho tới trẻ nhỏ, muốn vào nhà đều phải đi lại trên cây cầu bấp bênh này
Từ người già cho tới trẻ nhỏ, muốn vào nhà đều phải đi lại trên cây cầu bấp bênh này
 
Biển dự án có từ năm 2005 nhưng cho tới nay vẫn vậy.
Biển dự án có từ năm 2005 nhưng cho tới nay vẫn vậy.
 
Thông Chí