Hà Nội: Hoảng loạn vì cần cẩu dài gần 50m đổ gục xuống đường

(Dân trí) - Trong lúc tài xế đang cho xe cẩu vươn cần ra để thử, khi đua hết độ dài 46m của tay cẩu, bất ngờ thân xe cẩu bị lộn ngược, tay cẩu dài gần 50m đổ gục xuống dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ việc xảy ra khoảng 15h chiều nay, ngày 7/3, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội, đoạn đối diện với hồ Linh Đàm, cách đường Giải Phóng khoảng 500m.

Theo một số nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, chiếc xe cẩu có trọng tải hàng chục tấn mang BKS 29LA-1501 của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Hà Anh đang trong quá trình sửa chữa tại 1 khu đất trống trước cửa số nhà 50 đường Nguyễn Hữu Thọ, đã bất ngờ đổ gục ra đường.

Vụ việc khiến nhiều người đi đường hoảng loạn. Người dân sống quanh khu vực trên nghe thấy tiếng động lớn kèm theo tiếng hô hoán cũng đồng loạt chạy ra xem.

“Tôi chạy ra xem thì thấy cả chiếc cần cẩu dài chừng 50m đã đổ gục dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng Giải Phóng - Linh Đàm” - một nhân chứng kể lại.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Anh Lại Văn Tuấn (SN 1983, trú tại Thanh Liêm, Hà Nam), tài xế chiếc xe cẩu trên, cho biết, trong lúc anh đang cho xe cẩu vươn cần ra để thử, khi đua hết độ dài 46m của tay cẩu, bất ngờ thân xe cẩu bị lộn ngược, khiến tay cẩu dài gần 50m đổ gục xuống dọc theo đường Nguyễn Hữu Thọ.

Sự cố khiến anh Tuấn bị thương. Người dân sau đó đã đưa tài xế này đi bệnh viện.

Tại hiện trường, chiếc cần cẩu của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Anh đã bị bênh ngược, bánh xe bênh cao so với mặt đất. Phần tay cẩu dài gần 50m nằm đổ gục dọc đường Nguyễn Hữu Thọ, sát với dải phân cách phân chia hai làn đường. Mặt đường in hằn những vết lõm do va đập mạnh của khối sắt khổng lồ. Một móc sắt của cần cẩu bị bay lên dải phân cách.

Các phương tiện di chuyển rất khó khăn

Các phương tiện di chuyển rất khó khăn

Trao đổi với PV Dân trí, chị Dương Minh Châm (34 tuổi, ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Lúc đó tôi đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng động rất mạnh bên ngoài đường, tôi chạy ra thì chiếc cần cẩu đang sửa chữa ở bãi đất kia cắm đầu xuống đất. Cái tay cẩu tuột văng ra đường dài thườn thượt thế kia. May lúc đó đang có tàu nên không có phương tiện đi từ đường Giải Phóng qua đây, không có ai bị thương. Nếu không thì hậu quả sẽ không biết như thế nào”.

Trung tá Phạm Ngọc Hải - Đội phó Đội CSGT số 14 - cho hay, ngay khi nhận được tin báo, các chiến sỹ Đội CSGT số 14 đã có mặt để phân làn phân luồng.

“Rất may, khi sự cố xảy ra, tại điểm giao cắt Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng đang có chắn tàu nên không có phương tiện lưu thông qua phần đường tại khu vực xảy ra sự cố. Vì vậy, tay cẩu sập không đè vào bất cứ ai.” - Trung tá Hải thông tin.

Vụ việc khiến cho giao thông qua khu vực Linh Đàm bị ùn ứ nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Một số hình ảnh từ hiện trường vụ việc:

Đầu xe cẩu cắm xuống, nhấc bổng bánh lên trời.

Đầu xe cẩu cắm xuống, nhấc bổng bánh lên trời.

Móc sắt khổng lồ của xe cẩu văng trên bãi cỏ.

Móc sắt khổng lồ của xe cẩu văng trên bãi cỏ.

Theo tài xế xe cẩu, khi tay cẩu vươn hết độ dài 46m thì sự cố đã xảy ra.

Theo tài xế xe cẩu, khi tay cẩu vươn hết độ dài 46m thì sự cố đã xảy ra.

Theo tài xế xe cẩu, khi tay cẩu vươn hết độ dài 46m thì sự cố đã xảy ra.

Tay cẩu đổ dọc đường Nguyễn Hữu Thọ. May mắn, không có người đi đường nào đi qua vào lúc tay cẩu đổ xuống.

Thân xe cẩu dựng đứng.

Thân xe cẩu dựng đứng.

Tài xế xe cẩu bị thương nhẹ, được đưa đi bệnh viện sau đó.


Tài xế xe cẩu bị thương nhẹ, được đưa đi bệnh viện sau đó.

Tài xế xe cẩu bị thương nhẹ, được đưa đi bệnh viện sau đó.

Khánh Linh

Tay cẩu chắn hết lối của các phương tiện đi từ Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ.

Tay cẩu chắn hết lối của các phương tiện đi từ Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ.

Khánh Linh - Nguyễn Dương