Hà Nội: Hoảng hồn vì gạch từ trên trời rơi xuống kính ô tô

(Dân trí) - Đang lái xe ô tô đi làm, chị Hoàn hoảng hốt đạp phanh dúi dụi khi có vật gì đó rơi trúng kính chắn gió phía trước, gây tiếng động lớn.

Sự việc xảy ra khoảng 8h30 sáng nay, 30/5, tại lối vào Khu đô thị Văn Khê, bên ngoài công trình xây dựng Tổ hợp thương mại dịch vụ và căn hộ HPC Landmark 105 (đường Trục Bắc, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội).

Vết nứt trên kính chắn gió ô tô chị Hoàn.
Vết nứt trên kính chắn gió ô tô chị Hoàn.

Chưa hết bàng hoàng sau sự việc, chị Đào Thanh Hoàn (trú tại Khu đô thị Văn Khê) kể lại, thời điểm trên, chị điều khiển xe ô tô BKS 30A-664.xx từ nhà hướng ra đường Trục Bắc. Khi đi qua bên ngoài công trình xây dựng HPC Landmark, chị hoảng hốt đạp phanh dúi dụi khi có vật gì đó từ trên cao rơi xuống kính chắn gió phía trước.

“Tiếng động to làm tôi giật mình, đạp phanh gấp. May không có xe nào đi phía sau tông vào xe tôi.” - chị Hoàn cho biết.

Sự cố xảy ra khi chị Hoàn điều khiển xe đi qua bên ngoài công trường xây dựng HPC Landmark 105.
Sự cố xảy ra khi chị Hoàn điều khiển xe đi qua bên ngoài công trường xây dựng HPC Landmark 105.

Theo chị Hoàn, khi ra ngoài xe kiểm tra, chị thấy một vết nứt lớn ở kính chắn gió phía trước ô tô.

“Một người đàn ông đi xe máy suýt bị gạch rơi vào cũng đứng lại, tỏ thái độ bức xúc vì không chỉ có hôm nay mà nhiều lần anh cũng gặp tình huống tương tự. Vật liệu xây dựng thường xuyên rơi xuống đường, rất nguy hiểm” - chị Hoàn nói.

Tại hiện trường, theo quan sát của PV Dân trí, kính chắn gió phía trước xe ô tô của chị Hoàn bị nứt một vết có đường kính khoảng 6-7 cm phía ghế phụ. Nóc xe và kính còn vương nhiều bụi và những viên gạch nhỏ. Bên ngoài công trường, bụi liên tục “tỏa” xuống khiến người đi đường rất khó chịu.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường La Khê đã có mặt cùng với đại diện Ban quản lý dự án, đơn vị thi công và “khổ chủ” lập biên bản sự việc.

Tiến Nguyên