Hà Nội: Dân khốn khổ vì "nhịn" nước sạch cả tuần

(Dân trí) - Hàng tuần không có nổi một giọt nước sạch, phải đi tắm nhờ, giặt nhờ, đi vệ sinh phải 2 - 3 lần mới dám dội nước … Đây là tình cảnh hiện tại ở khu dân cư ngõ 18, cụm dân cư số 3, phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.



Nước mất, cả tuần qua, nhà bà Oanh phải chắt từng giọt nước để dùng qua ngày
Nước mất, cả tuần qua, nhà bà Oanh phải chắt từng giọt nước để dùng qua ngày

Không có thùng chứa, nhà bà Oanh phải dùng những vật dụng thế này để đi xin nước
Không có thùng chứa, nhà bà Oanh phải dùng những vật dụng thế này để đi xin nước

Không có thùng chứa, nhà bà Oanh phải dùng những vật dụng thế này để đi xin nước
Đống thau, chậu, can đựng nước tại nhà một người dân. Người này cho biết, mấy ngày nay thật khốn khổ, nhất là việc đi vệ sinh, nhiều khi phải nhịn hay đi xa nhờ nhà người quen.

Chờ đợi...
Chờ đợi...

Bể ngầm cũng cạn trơ đáy từ lâu 
Bể ngầm cũng cạn trơ đáy từ lâu 

Bể ngầm cũng cạn trơ đáy từ lâu 
Đủ loại xô chậu được gia đình ông Chiến, trú tại ngõ 18, cụm dân cư số 3, phường Quán Thánh tận dụng để trữ nước. "Dù hết sức tằn tiện, chỉ 2 ngày là "tốn" hết từng này xô nước", ông Chiến cho biết.

Bể ngầm cũng cạn trơ đáy từ lâu 

Bể ngầm cũng cạn trơ đáy từ lâu 

Bể ngầm cũng cạn trơ đáy từ lâu 
Không có nước sinh hoạt, nhiều người dân trong khu phố gọi điện tới Nhà máy nước Yên Phụ (Ba Đình) thì được nhân viên nhà máy thông báo do trục trặc đường ống... Tình trạng trên đã kéo dài hàng tuần lễ.


Xuân Ngọc - Cường Net