Hà Nội: CSGT trao trả tài sản bị mất cho một Việt kiều

(Dân trí) - Trong lúc triển khai chốt trực 141, Trung úy CSGT Nhữ Quốc Hội nhặt được chiếc ví của một Việt kiều. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung úy Hội cùng cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đã tìm lại được chủ nhân chiếc ví.

Khoảng 14h chiều nay, 14/7, khi đang triển khai chốt trực 141 công tác tại nút giao thông Nguyễn Xiển - Nghiêm Xuân Yên, Trung uý Nhữ Quốc Hội, cán bộ tổ công tác Y5/141, nhặt được một chiếc ví màu nâu bị rơi trên đường. Qua kiểm tra, Trung úy Hội thấy trong ví có rất nhiều giấy tờ tuỳ thân mang tên Đỗ Mai Hưng (SN 1964, quốc tịch Cộng hoà Séc) cùng một số tiền.

Anh Đỗ Mai Hưng (áo trắng) nhận lại số giấy tờ quan trọng từ lực lượng CSGT Hà Nội.
Anh Đỗ Mai Hưng (áo trắng) nhận lại số giấy tờ quan trọng từ lực lượng CSGT Hà Nội.

Trung uý Hội đã báo cáo chỉ huy tổ công tác và lãnh đạo Phòng CSGT (PC67 - CATP Hà Nội). Nhận được báo cáo của cấp dưới, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng PC67, nhận định, tài sản trong chiếc ví không lớn nhưng giấy tờ vô cùng quan trọng với chủ nhân. Đại tá Thắng đã chỉ đạo tổ công tác nhanh chóng tìm chủ nhân chiếc ví.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung uý Hội đã xác định và thông báo cho anh Hưng, chủ nhân chiếc ví. Tại trụ sở Phòng PC67, anh Hưng đã nhận lại được tài sản của mình.

Anh Hưng cho biết, bị rơi chiếc ví từ mấy hôm trước và có nhờ rất nhiều nơi đăng tải thông tìm giúp vì số giấy tờ tuỳ thân gồm bằng lái xe, thẻ căn cước vô cùng quan trọng với cá nhân vì anh đang trong thời gian hết nghỉ phép tại Việt Nam. Khi nhận được thông tin tìm lại được chiếc ví cũng là lúc anh Hưng đang làm thủ tục làm lại giấy tờ tại Sứ quán Cộng hoà Séc.

Tiến Nguyên