Hà Nội: CSGT trả lại chiếc ví nhặt được cho quân nhân

(Dân trí) - Vui mừng khôn xiết khi nhận lại chiếc ví, anh Trung Anh chia sẻ, trong chiếc ví của anh, ngoài số tiền mặt 15 triệu đồng còn có nhiều giấy tờ, chứng minh thư và giấy phép lái xe quân sự. Nếu để mất số giấy tờ quan trọng trên, anh Trung Anh sẽ rất khó khăn để làm lại.

Ngày 7/11, tin từ Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT (PC67 - CATP Hà Nội) - cho hay, đơn vị này mới trao trả chiếc ví chứa 15 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng cho một nam quân nhân.

Anh Trung Anh làm thủ tục xác minh, nhận lại số tài sản đánh rơi.
Anh Trung Anh làm thủ tục xác minh, nhận lại số tài sản đánh rơi.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 5/11, tổ công tác Đội CSGT số 3 gồm Thiếu uý Lê Mạnh Hà và Thượng sĩ Phạm Đình Thanh làm nhiệm vụ tại nút giao thông Tôn Thất Tùng - Trường Chinh thì phát hiện một chiếc ví đen rơi trên đường.

“Tôi nhặt lên kiểm tra thì thấy bên trong có nhiều tiền và có chứng minh thư nhân dân, thẻ ATM, giấy phép lái xe quân sự đều mang tên Nguyễn Trung Anh (SN 1988, ở xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội). Tôi lập tức báo cáo chỉ huy Đội, còn Thượng sĩ Thanh hỏi số điện thoại để liên hệ với Công an xã Cổ Đông, tìm cách thông báo cho gia đình anh Nguyễn Trung Anh biết” - Thiếu úy Lê Mạnh Hà kể.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Đội CSGT số 3 đã liên lạc được với gia đình anh Trung Anh, đề nghị anh đến trụ sở Đội CSGT số 3 để xác minh, nhận lại số tài sản đánh rơi.

Ngoài tiền mặt, trong ví của anh Trung Anh còn nhiều giấy tờ quan trọng.
Ngoài tiền mặt, trong ví của anh Trung Anh còn nhiều giấy tờ quan trọng.

Tối muộn cùng ngày 5/11, có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 3, anh Nguyễn Trung Anh vui mừng khôn xiết khi nhận lại chiếc ví. Theo lời anh Trung Anh, trên đường về nhà, anh đã đánh rơi chiếc ví trên mà không biết rơi ở đoạn đường nào.

“Tôi tìm hỏi người dân trên các tuyến đường mình đã đi qua hy vọng có người nhặt được thì xin chuộc lại nhưng không thấy. Trong ví của tôi ngoài số tiền 15 triệu đồng còn có một số giấy tờ quan trọng như thẻ ngành, thẻ ATM quan trọng, nếu mất thì đi làm lại thì rất khó khăn. Hơn nữa, nếu lọt vào tay kẻ gian thì không biết hậu quả sẽ thế nào” - anh Trung Anh chia sẻ.

Đang lúc buồn bã, thất vọng nhất, anh Trung Anh nhận được điện thoại thông báo các chiến sĩ Đội CSGT số 3 nhặt được ví tiền của anh và đề nghị anh mang giấy tờ liên quan đến trụ sở Đội CSGT số 3 để xác minh, nhận lại tài sản.

Cảm động trước nghĩa cử của các chiến sĩ Đội CSGT số 3, anh Trung Anh đã viết thư cảm ơn CATP Hà Nội nói chung và Đội CSGT số 3 (Phòng PC67) nói riêng.

Tiến Nguyên