Hà Nội: CSGT tìm người thân giúp cháu bé 8 tuổi đi lạc

(Dân trí) - Theo người thân cháu Chi, trong lúc gia đình nghỉ trưa, cháu Chi mải chơi đã đi lạc từ phía phường Ngọc Lâm (quận Long Biên) sang nội thành. Trong lúc đang hoang mang tìm cháu, gia đình nhận được tin báo của lực lượng cảnh sát giao thông.

Khoảng 15h30 ngày 8/8, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phía nam cầu Chương Dương (địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Thượng sĩ Phạm Gia Hợp và Thượng tá Lê Đức Đoàn(Đội CSGT số 1) phát hiện một cháu bé khoảng 7-8 tuổi đi bộ trên khu vực cầu Chương Dương với vẻ mặt sợ sệt. Khi Thượng sĩ Hợp và Thượng tá Đòan tiến lại hỏi han, cháu bé có biểu hiện sợ sệt và bật khóc nói rằng đi lạc đường.

Thấy cháu bé lả đi vì mệt, Thượng sĩ Hợp đã đưa cháu về chốt trực, mua bánh và sữa để cháu ăn đỡ đói và trấn tĩnh lại. Đồng thời, Thượng sĩ Hợp thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về đặc điểm nhận dạng của cháu bé.

Cháu Chi đoàn tụ với gia đình.

Cháu Chi đoàn tụ với gia đình.

Sau khi trấn tĩnh lại, cháu bé cho biết tên là Vương Kim Chi (SN 2007), năm nay lên lớp 2 trường tiểu học Ái Mộ, quận Long Biên, Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thượng sĩ Hợp và Thượng tá Đoàn đã liên hệ được với cô giáo chủ nhiệm cháu Chi để thông báo với gia đình cháu bé biết.

Gần 2 tiếng đồng hồ sau, mẹ cháu Chi là chị Đoàn Thị Khuyến (SN 1983, ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) đã tìm đến trụ sở Đội CSGT số 1 nhận lại con. Chị Khuyến cho cho biết, khoảng 14h cùng ngày, trong lúc gia đình nghỉ trưa, cháu Chi mải chơi đã đi lạc từ bên này cầu sang bên kia nội thành.

Trong lúc hoang mang không biết tìm cháu ở đâu, gia đình được thông báo cháu Chi đã được các chiến sĩ CSGT tận tình giúp đỡ. Thay mặt gia đình, chị Khuyến đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Tiến Nguyên