Hà Nội: CSGT giúp cháu bé bị lạc tìm bố mẹ

(Dân trí) - Tan học, Hoa đi chơi 1 mình và bị lạc. Sau khi được một người dân đưa đến chốt CSGT, Hoa đã được các chiến sỹ tại đây đưa về nhà, trao lại cho gia đình.

Khoảng 19h30 tối qua, 6/10, trong khi đang ứng trực đảm bảo TTATGT ở đầu phía Bắc cầu Chương Dương, Trung tá Lê Đức Đoàn - Đội CSGT số 1 thấy một phụ nữ đi xe đạp chở theo một cháu học sinh lớp 6 đi vào chốt.

Người phụ nữ này cho biết thấy cháu bé học sinh này vừa đi bộ trên đường vừa khóc ở bên đường Nguyễn Văn Cừ nên đã hỏi han song cháu bé vẫn không chịu nói tên tuổi, địa chỉ gia đình.

Không biết làm cách nào, người phụ nữ trên liền đèo cháu bé vào chốt của CSGT, nhờ các chiến sỹ tìm giúp bố mẹ cho cháu bé. Tại đây, Trung tá Lê Đức Đoàn đã động viên cháu bé và ân cần hỏi han tên tuổi, địa chỉ gia đình.

Sau khoảng thời gian bị hoảng hốt, cháu bé dần trấn tĩnh lại và nói tên là Lê Hoàng Hoa, học sinh lớp 6 trường Tiểu học Hoàn Kiếm, nhà ở số 3 phố Bảo Khánh. Sau khi tan học, Hoa một mình đi chơi và bị đi lạc. Ngay sau đó Trung tá Lê Đức Đoàn đã xin ý kiến của chỉ huy đơn vị và trực tiếp đưa cháu bé về với gia đình.

Nhận lại con từ CSGT, anh chị Lê Thái Long và Hoàng Minh Nguyệt - bố mẹ cháu Hoa đã không khỏi vui mừng, xúc động. Sau khi nhận lại con, gia đình anh Long đã viết thư cảm ơn Trung tá Lê Đức Đoàn và Đội CSGT số 1.

Tiến Nguyên