Hà Nội: Chim đại bàng được dân làng ướp xác, trông giữ suốt 13 năm

(Dân trí) - Con chim đại bàng đất trú ngụ trên cây bồ đề cổ thụ bên cạnh ngôi miếu đầu làng Nhân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) sau khi chết được người dân nơi đây ướp xác, bảo quản trong đình suốt 13 năm nay. Điều đặc biệt là trải qua hơn một thập kỷ, xác chim vẫn còn gần như nguyên vẹn.


Theo các vị cao niên của làng Nhân Mỹ, con chim đại bàng đất (chim ó) từ đâu bay về trú ngụ trên cây bồ đề đầu làng hơn 20 năm trước. Dưới cây bồ đề này là một ngôi miếu có từ thời Tiền Lê.

Theo các vị cao niên của làng Nhân Mỹ, con chim đại bàng đất (chim ó) từ đâu bay về trú ngụ trên cây bồ đề đầu làng hơn 20 năm trước. Dưới cây bồ đề này là một ngôi miếu có từ thời Tiền Lê.


Khi chim đại bàng chết, người dân ướp xác và đưa vào lồng kính để trong đình làng từ năm 2003 đến nay.

Khi chim đại bàng chết, người dân ướp xác và đưa vào lồng kính để trong đình làng từ năm 2003 đến nay.


Điểm đặc biệt là qua 13 năm bảo quản thô sơ, xác chim đại bàng con gần như nguyên vẹn, chân chim trông như của sinh vật còn sống.

Điểm đặc biệt là qua 13 năm bảo quản thô sơ, xác chim đại bàng con gần như nguyên vẹn, chân chim trông như của sinh vật còn sống.


Theo người dân kể lại, từ hơn 10 năm trước, cây bồ đề và ngôi miếu được di dời để nhường chỗ xây dựng khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình. Sau đó một thời gian, người dân phát hiện xác chim ở khu vực công trình.

Theo người dân kể lại, từ hơn 10 năm trước, cây bồ đề và ngôi miếu được di dời để nhường chỗ xây dựng khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình. Sau đó một thời gian, người dân phát hiện xác chim ở khu vực công trình.


Chim có sải cánh đến 1,2m, nặng khoảng 4kg, mắt đỏ, mỏ đen, đầu mỏ hơi vàng, chân chì cùng móng vuốt sắc nhọn.

Chim có sải cánh đến 1,2m, nặng khoảng 4kg, mắt đỏ, mỏ đen, đầu mỏ hơi vàng, chân chì cùng móng vuốt sắc nhọn.


Xác chim đại bàng đất được đặt trong một chiếc lồng kính cao khoảng 1,2m, dài 1,5m, rộng khoảng 80cm. Từ năm 2003 đến nay đã 13 năm nhưng xác chim không bị bọ hay mọt ăn. Ở làng Nhân Mỹ, mọi người đều có trách nhiệm bảo quản chim, nhưng công việc bảo quản chính được giao cho các thủ từ, ban quản lý di tích đình và hội người cao tuổi.

Xác chim đại bàng đất được đặt trong một chiếc lồng kính cao khoảng 1,2m, dài 1,5m, rộng khoảng 80cm. Từ năm 2003 đến nay đã 13 năm nhưng xác chim không bị bọ hay mọt ăn. Ở làng Nhân Mỹ, mọi người đều có trách nhiệm bảo quản chim, nhưng công việc bảo quản chính được giao cho các thủ từ, ban quản lý di tích đình và hội người cao tuổi.


Đình làng Nhân Mỹ - di tích lịch sử quốc gia, nơi đang để xác ướp của chim đại bàng đất.

Đình làng Nhân Mỹ - di tích lịch sử quốc gia, nơi đang để xác ướp của chim đại bàng đất.


Cây bồ đề cổ thụ của làng Nhân Mỹ - nơi chim đại bàng đất chú ngụ trong một thời gian dài trước khi phải di dời để nhường đất xây dựng công trình thể thao. Thân cây to, tán rộng nên khi di dời phải cắt bỏ toàn bộ phần ngọn, để nguyên phần gốc. Hiện tại cây bồ đề này đã lên ngọn tỏa bóng sum suê.

Cây bồ đề cổ thụ của làng Nhân Mỹ - nơi chim đại bàng đất chú ngụ trong một thời gian dài trước khi phải di dời để nhường đất xây dựng công trình thể thao. Thân cây to, tán rộng nên khi di dời phải cắt bỏ toàn bộ phần ngọn, để nguyên phần gốc. Hiện tại cây bồ đề này đã lên ngọn tỏa bóng sum suê.


Ông Phùng Hữu Bất - chủ từ đình làng Nhân Mỹ - là người đã trông coi đình hàng chục năm và trực tiếp bảo quản xác chim đại bàng đất. Theo ông Bất, chim được người dân trong làng vô cùng yêu quý, gọi chim bằng ông. Thời còn sống chim đại bàng đất có khả năng dự báo thời tiết, nắng mưa chỉ qua những tiếng kêu.

Ông Phùng Hữu Bất - chủ từ đình làng Nhân Mỹ - là người đã trông coi đình hàng chục năm và trực tiếp bảo quản xác chim đại bàng đất. Theo ông Bất, chim được người dân trong làng vô cùng yêu quý, gọi chim bằng "ông". Thời còn sống chim đại bàng đất có khả năng dự báo thời tiết, nắng mưa chỉ qua những tiếng kêu.

Trọng Trinh