Hà Nội: Cháu bé đi lạc ngất xỉu tại chốt giao thông

(Dân trí) - Phát hiện một cháu bé đi lạc bị ngất tại chốt, các chiến sỹ CSGT đã sơ cứu, mua đồ ăn uống cho cháu, sau đó đưa cháu về trụ sở công an phường sở tại để phối hợp giải quyết.

Sáng 15/9, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ, tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Trung úy Đặng Hoàng Tân và Thiếu úy Đỗ Hữu Đức phát hiện một cháu bé nằm ngất tại chốt.
 
Cháu bé đi lạc được các chiến sỹ CSGT mua đồ ăn thức uống, đưa về trụ sở công an phường.

Cháu bé đi lạc được các chiến sỹ CSGT mua đồ ăn thức uống, đưa về trụ sở công an phường.

Vào thời điểm trên, các chiến sỹ phát hiện cháu bé trong tình trạng hôn mê, chân tay và mặt có nhiều vết xước do chảy máu. Thấy vậy, Trung úy Tân và Thiếu úy Đức đã tiến hành sơ cứu và mua đồ ăn uống cho cháu bé.

Tỉnh dậy, cháu bé cho biết nhà ở Cao Bằng, bị lạc đến nay đã 3 ngày và không được ăn uống gì. Khi đến Hà Nội, không nơi nương tựa, cháu còn bị trẻ em đường phố hành hung gây ra những vết thương nhẹ trên người.

Khi được đưa về Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên), cháu bé sau khi được cho ăn, uống đã nhớ ra tên là Nguyễn Nhật Nam (13 tuổi, nhà ở Hồ Quảng, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), bố là người dân tộc Tày, mẹ đã mất.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Ngọc Lâm phối hợp với Công an địa phương nơi cháu bé sinh sống để giải quyết.

Tiến Nguyên