1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội: Bé gái 11 tuổi chết bất thường, người nhà vây bệnh viện

(Dân trí) - Khoảng 5h ngày 21/10, một bé gái đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà của bệnh nhân đã kéo tới bệnh viện để yêu cầu làm rõ về cái chết của cháu bé.


Người nhà nạn nhân cho biết, 5h30’sáng nay (21/10), bé gái tên Nhung (11 tuổi, ở thôn 4, xã Thạch Thán, Quốc Oai – Hà Nội) đã tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai. Cho rằng cái chết của bé Nhung là “bất thường” và có sự thiếu trách nhiệm của nhân viên bệnh viện, người nhà bé Nhung đã tỏ ra rất bức xúc và tập trung đông người tại bệnh viện này, yêu cầu làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của bé Nhung.

Hà Nội: Bé gái 11 tuổi chết bất thường, dân vây bệnh viện

Rất đông người nhà nạn nhân bé gái 11 tuổi đã đến bệnh viện đa khoa Quốc Oai (Hà Nội) yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết

Bà Kiều Thị Chính (40 tuổi, ở xã Thạch Thán, Quốc Oai) – người nhà bé Nhung cho biết: “Khoảng 7h00’ sáng 19/10, cháu Nhung có biểu hiện đau bụng, người nhà đã đưa cháu vào bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai. Sang ngày 20/10, gia đình thấy cháu Nhung nôn khan nhiều, có đề nghị với bệnh viện là chuyển cháu lên tuyến trên, nhưng bệnh viện nói là để theo dõi qua đêm xem thế nào đã”.

Cũng theo bà Chính, đến đến 4h00’ sáng nay (21/10), thấy bệnh tình cháu Nhung có vẻ nặng hơn, gia đình đã gọi y tá, bác sĩ đến xem xét, nhưng khoảng nửa tiếng họ mới có mặt tại phòng cháu Nhung. Đến khoảng 5h30 sáng nay (21/10) cháu Nhung đã tử vong.

“Quá sốt ruột, chúng tôi đề nghị phía bệnh viện cho chuyển viện lên tuyến trên. Tuy nhiên các y tá ca trực cho rằng bệnh tình không tới mức nghiêm trọng. Năm lần bảy lượt yêu cầu bệnh viện cho chuyển viện nhưng không được. Khoảng 4h30 sáng nay (ngày  21/10), tôi tá hỏa khi phát hiện cháu Nhung bị cứng miệng, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc này Phó Giám đốc bệnh viện mới tới chữa trị cho cháu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, cháu tôi đã tử vong” - bà Huệ, bác ruột cháu Nhung nghẹn ngào kể lại.

Ngay trong sáng nay, theo quan sát của phóng viên, rất đông người nhà, trong đó có bố đẻ cháu Nhung là anh Nguyễn Xuân Tình (39 tuổi), tập trung ở hành lang bệnh viên, họ tỏ ra bức xúc trước cái chết của cháu Nhung, đồng thời yêu cầu bệnh viện phải làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Anh Tình, bố đẻ bé Nhung quá sốc trước sự ra đi đột ngột của con gái mình

Anh Tình, bố đẻ bé Nhung quá "sốc" trước sự ra đi đột ngột của con gái mình

Người thân xót thương trước cái chết của bé Nhung

Người thân xót thương trước cái chết của bé Nhung

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Văn Vi – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai cho biết, bệnh nhân Nhung nằm điều trị tại khoa Ngoại của bệnh viện, đến tối 20/10, có 1 bác sĩ và 2 y tá trực. Khoảng 4h30’ ông Vi nhận được thông tin bệnh nhân Nhung bệnh tình nặng lên, nên đã trực tiếp xuống xem tình hình.

Ông Vi cho biết: “Khi tôi xuống thấy bệnh nhân Nhung đang trong tình trạng lơ mơ, nhịp thở chậm. Bác sĩ đã cho bệnh nhân thở oxy, tiêm thuốc trợ tim cấp cứu. Tuy nhiên, không lâu sau bệnh nhân đã tử vong”.

Khi phóng viên đề cập đến bức xúc của người nhà bệnh nhân cho rằng đã nhiều lần đề nghị được chuyển lên tuyến trên vì xét thấy cháu Nhung có dấu hiệu bệnh nặng lên nhưng không được bệnh viện đáp ứng, ông Vi cho biết, từ sáng bệnh viện phải làm việc với cơ quan công an nên chưa tiếp cận được bản tường trình của ê kíp trực. Thông tin đó, ông Vi cho rằng mới chỉ là một chiều.

Ông Vi cho biết thêm, hiện tại bệnh viện cũng chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân Nhung, nhưng ông Vi phỏng đoán: “Cũng có khả năng trong buổi tối trực ngày 20/10, y tá không tiên lượng được bệnh tình của bệnh nhân nên không báo cho bác sĩ trực. Do vậy đã dẫn đến cái chết của cháu Nhung”.

Hiện cơ quan công an đang làm việc với bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai về nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu Nhung. Gia đình cũng đã đưa thi thể bé Nhung về nhà làm lễ an táng.

Trọng Trinh - Nguyễn Dương - Nguyễn Nam