Hà Nội: Bắt tép ở đầm nước, bất ngờ phát hiện cá sấu khủng

(Dân trí) - Một người đàn ông ở huyện Đông Anh – Hà Nội đang dùng kích điện để bắt tép tại đầm nước gần nhà thì vô tình lại bắt được 1 con cá sấu dài khoảng 3m, nặng hơn 70kg. Con cá sấu này sau đó được người đàn ông bán với giá 8 triệu đồng.

Con cá sấu anh Bình bắt được phải dùng xe cải tiến chở về nhà (ảnh người dân cung cấp).
Con cá sấu anh Bình bắt được phải dùng xe cải tiến chở về nhà (ảnh người dân cung cấp).

Đầm nước nơi anh Bình bắt được con cá sấu khủng
Đầm nước nơi anh Bình bắt được con cá sấu "khủng"

Người đàn ông nói trên là anh Lê Văn Bình ở xóm Đầm, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên, anh Bình cho biết, khoảng 4h sáng nay (29/6) khi anh đang dùng kích điện bắt tép tại đầm nước gần nhà thì phát hiện 1 con cá khá to lập lờ trên mặt nước phía trước khoảng 10m. Sau đó anh Bình lại gần và dùng kích điện phóng điện vào con cá này, một lúc sau con cá nằm im bất động, anh Bình lại gần thì giật mình phát hiện đó là con cá sấu rất to.

“Lúc phát hiện đó là con cá sấu rất to, tôi cũng có cảm giác sợ hãi, nhưng vì con cá nằm bất động rồi nên tôi cũng yên tâm phần nào. Sau đó, tôi tiếp tục dùng kích điện dí vào con cá sấu cho nó chết hẳn. Nhưng vì con cá sấu quá to nên tôi phải nhờ một số người quen ra hỗ trợ để đưa nó lên bờ” – anh Bình nói.

Cũng theo anh Bình, khi vừa đưa con cá sấu lên bờ đã có người ra nói đó là cá nhà mình vừa xổng từ ao nuôi ra ngoài và ngỏ ý muốn chuộc lại. Nhưng đến khoảng 11h trưa cùng ngày, không thấy người này quay lại chuộc, nên anh Bình đã bán con cá sấu đó cho một người khác với giá 8 triệu đồng.

Được biết, con cá sấu anh Bình bắt được dài khoảng 3m, nặng chừng 73kg.

Nguyễn Dương