Quảng Nam:

Gò lưng vượt “ải” Dốc Kiền

(Dân trí) - Chiều 6/10, đoạn đường Dốc Kiền thuộc tuyến tỉnh lộ ĐT604 lại bị sạt lở nặng. Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, vụ sạt lở xảy ra ngay tại đây đã khiến tuyến đường huyết mạch nối vùng cao Đông, Tây Giang với thành phố Đà Nẵng bị ngăn cách gần 2 tháng trời.

Dốc Kiền là điểm giáp ranh giữa thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng với thôn Dốc Kiền, xã Ba, huyện miền núi Đông Giang, Quảng Nam. Khi có mặt tại hiện trường, PV Dân trí chứng kiến hàng chục chiếc xe máy đi từ TP Đà Nẵng lên 2 huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang bị mắc kẹt tại điểm sạt lở. Bùn đất ngập sâu gần 1m. Chủ xe phải nhờ đến sự giúp sức của một số người dân địa phương hoặc lực lượng cửu vạn để kéo xe qua khỏi bãi sình lầy. Hàng chục chiếc xe tải, xe máy phải xếp hàng cả 2 bên tuyến do không thể lưu thông.

 

Đoạn đường dài chưa đầy 50m bị sạt lở nặng, hàng ngàn khối đất đá từ taluy dương đổ ập xuống lòng đường. Do mưa to kéo dài trong nhiều ngày qua, cộng thêm độ dốc khá lớn, hậu quả của đợt sạt lở nặng lần trước, khiến dòng nước xói mòn rất mạnh. Toàn bộ khối đất đá sập xuống mặt đường nhão nhoét, tạo thành vũng bùn lầy lội gây ách tắc giao thông.

 

Gò lưng đẩy xe vượt dốc, anh Alăng Thương, xã Sông Kôn, Đông Giang, cho biết: “Lúc sáng khi đi xuống tuyến đường ni, chỉ thấy nước xói rất mạnh chảy xuống, mưa to nên đường rất trơn trượt, nhưng còn đi được. Khi lên thì đã thế này. Xe máy phải cài số, rồi hai người gò lưng đẩy bộ mới qua nổi. Ai cũng lấm lem bùn đất, nhưng qua được là may rồi”.

 

Có 2 chiếc xe ủi và 1 xe xúc làm việc khẩn trương để thông tuyến, san lấp phần đất sạt lở cho xe cộ qua lại. Theo lời của người dân địa phương, đơn vị thi công đã túc trực ở đây từ hơn 1 tháng nay nhưng chỉ có thể thông tuyến tạm thời, giải quyết ách tắc mỗi khi sạt lở. “Mấy lần rồi, năm ngoái tới gần 2 tháng mà có giải quyết dứt điểm được sạt lở mô”, anh Mạc Văn Dân người xã Ba, huyện Đông Giang cho biết.

 

Bờ taluy dương tại địa điểm sạt lở hiện tại vẫn còn một khối lượng lớn đất đá, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Bờ taluy âm cũng đang trong tình trạng tương tự. Hiện tại, nếu mưa to vẫn tiếp diễn, khả năng sạt lở đường, cô lập huyện vùng cao Đông Giang, Tây Giang là rất có thể xảy ra.

 

Những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại hiện trường vụ sạt lở:
 
Gò lưng vượt “ải” Dốc Kiền - 1


Gò lưng vượt “ải” Dốc Kiền - 2


Gò lưng vượt “ải” Dốc Kiền - 3


Gò lưng vượt “ải” Dốc Kiền - 4


Gò lưng vượt “ải” Dốc Kiền - 5


Gò lưng vượt “ải” Dốc Kiền - 6

 

Nguyễn Thành Công