Nghệ An:

Gia cảnh xót lòng của 2 học sinh giỏi bị nước cuốn mất tích trên sông Lam

(Dân trí) - Đã gần 2 ngày trôi qua, dù các lực lượng chức năng huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã nỗ lực hết mình để tìm kiếm hai nữ sinh mất công việc vẫn chưa đạt kết quả.


Như Dân trí đã đưa tin, vào sáng chủ nhật ngày 10/5, trên dòng sông Lam thuộc địa bàn xã Thanh Đồng giáp với thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An, 7 học sinh lớp 6 Trường THCS Đồng Tường rủ nhau ra sông này để tắm.

Trong lúc xuống sông, hai em Cẩm Tú và Hà My đã bị nước cuốn trôi mất tích. Nhận được thông tin, chính quyền xã Thanh Đồng, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Thanh Chương đã huy động rất nhiều người quần thảo trên đoạn sông Lam từ thị trấn Dùng tới khu vực Cầu Rộ để tìm thi thể hai em. Tuy nhiên, đã hơn 20 giờ đồng hồ tìm kiếm dọc theo con sông Lam khoảng 15km nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm thấy thi thể hai em.

Di ảnh em Cẩm Tú.
Di ảnh em Cẩm Tú.

Được biết, vào thời điểm hiện tại, do thủy điện ở thượng nguồn xả lũ nên mực nước sông Lam lên cao, chảy xiết và đục nên công tác tìm kiếm thi thể hai em gặp rất nhiều khó khăn.

Chúng tôi tìm về gia đình hai em Nguyễn Thị Cẩm Tú (trú xóm 4, xã Thanh Tường) và Lê Nguyễn Hà My (xóm 4, xã Thanh Đồng) để tìm hiểu sự việc trong một ngày trời xứ Nghệ nắng như thiêu như đốt.

Tại đây, chúng tôi được gia đình hai em cho biết, Cẩm Tú và Hà My là hai học sinh học cùng lớp và luôn giữ thành tích học tập hàng đầu trong lớp. Sáng chủ nhật định mệnh, nhóm 7 em học sinh lớp 6 đến trường để tập văn nghệ.

Những nén hương, đĩa hoa quả được lập vội ngay bên bờ sông Lam.
Những nén hương, đĩa hoa quả được mang tới, một "bàn thờ" được lập vội ngay bên bờ sông Lam.

Trong lúc chờ thầy tới để tập văn nghệ, 7 học sinh đã rủ nhau ra sông Lam tắm. Trong khi đang tắm, hai em Cẩm Tú và Hà My ra khá xa bờ thì gặp dòng nước chảy mạnh, siết và bị cuốn đi. Mất mát, đau thương dồn dập đổ vào gia đình chị Võ Thị Nga - mẹ của cháu Cẩm Tú.

Người dân địa phương cho biết, bố Cẩm Tú cũng đã mất cách đây chưa đầy một năm do bệnh trọng. Bố Cẩm Tú mất để lại cho người vợ ốm yếu gánh nặng nuôi 3 con thơ cùng với mẹ già.

Gia đình người thân em Cẩm Tú chìm trong đau thương.
Gia đình người thân em Cẩm Tú chìm trong đau thương.

Cẩm Tú là con gái đầu, học giỏi, chăm ngoan, luôn biết phụ giúp mẹ trong công việc nhà cho đến việc ngoài đồng mỗi khi hết giờ trên lớp. Là học sinh xuất sắc của lớp, Cẩm Tú vừa đạt giải 4 học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh.

Ngày Cẩm Tú đạt giải, người chú đã thưởng cho cháu gái 200.000 đồng và đưa cho chị Nga (mẹ Cẩm Tú) để chị mua quần áo mới cho cháu. Tuy nhiên, ngày chị Nga đi chợ mua được bộ áo mới mua về, con còn chưa kịp mặc thì Cẩm Tú đã xa gia đình mãi mãi.

Từ lúc nhận hung tin con gái bị nước sông Lam cuốn mất tích, chị Nga ngất lên, ngất xuống cho đến giờ.
 
Dùng thuyền nhỏ, câu vương để tìm kiếm thi thể hai em trên dòng sông Lam.
Dùng thuyền nhỏ, câu vương để tìm kiếm thi thể hai em trên dòng sông Lam.

Sang xóm 4, xã Thanh Đồng, cũng một không khí tang thương phủ bóng làng quê. Gia cảnh nhà cháu Hà My cũng khiến người chứng kiến phải xót xa. Cách đây 3 năm, trong một lần ông nội làm thịt cóc cho Hà My và anh trai, cậu bé đã trúng độc từ mật cóc, tử vong. Sau ngày anh trai Hà My mất không lâu, thì ông nội cũng từ giã cõi dương gian về thế giới bên kia. Nay, nỗi đau của gia đình nhỏ càng nhân lên gấp bội khi Hà My cũng gặp nạn thiệt mạng.

Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Huệ khi đến thăm nhà Hà My nén nước mắt kể: “Em Hà My vừa học giỏi lại hát hay, sống chan hòa với bạn bè. Không thể ngờ được hai học sinh xuất sắc nhất lớp của tôi lại gặp nạn cùng một lúc”.

Khi nghe tin hai học sinh bị nước cuốn trôi, ngay lập tức chủ tịch xã Thanh Đồng, ông Nguyễn Doãn Thao đã huy động lực lượng tìm kiếm suốt từ hôm qua. Tuy nhiên, đến 16h chiều nay (11/5), hai nạn nhân vẫn bặt vô âm tín. “Hiện chúng tôi và huyện đang nỗ lực tìm kiếm thi thể hai em. Khu vực tìm kiếm đang ngày càng mở rộng, vì chỗ hai học sinh mất tích dòng nước chảy siết, xoáy, có thể thi thể hai em đã trôi đi xa”, ông Thao nói.
 
Chia nhau đi tìm khắp ngóc ngách của dòng sông Lam.
Một đội thợ lặn cũng tích cực trong việc tìm kiếm thi thể hai em học sinh xấu số trên dòng sông Lam.

Ông Thao cho biết thêm: “Thời tiết nắng nóng kéo dài, việc học sinh rủ nhau ra sông tắm không có người lớn đi cùng là rất nguy hiểm. Sau sự việc này chính quyền xã gửi Công văn đến các trường học lân cận để cảnh báo về tình trạng trên”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trình Văn Nhã - Phó chủ tịch UNBD huyện Thanh Chương cho biết: “Hiện tất cả các lực lượng tìm kiếm vẫn đang được duy trì tìm kiếm trên đoạn sông dài 15km từ khu vực Cầu Dùng tới khu vực Cầu Rộ. Đặc biệt, chúng tôi duy trì hai đội tìm kiếm và chốt chặn ở hai khu vực xã Đồng Văn và phía hạ nguồn Cầu Rộ 24/24h, bằng mọi giá phải tìm thi thể hai cháu. Vào ban đêm, chúng tôi cũng bố trí hệ thống đèn pha trên sông để lực lượng chức năng tìm kiếm được thuận lợi hơn, đồng thời yêu cầu các tàu thuyền qua lại trên sông Lam gặp bất kỳ một thi thể nào thì báo ngay cho lãnh đạo huyện biết để xử lý. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã đến hai gia đình hai cháu để thăm hỏi, động viên và chia sẻ nỗi đau thương này”.

Đến 17h ngày 11/5, hiện các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ huyện Thanh Chương đang ráo riết, tích cực tìm kiếm thi thể hai em Hà My và Cẩm Tú trên các khúc sông.

Thu Hà - Nguyễn Duy