1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ghi chép tại mảnh đất “ma”

(Dân trí) - Nằm bên dòng sông Hồng, Ba Vì, Hà Tây được trời phú cho lượng phù sa mầu mỡ sau mỗi chu kỳ nước nổi. Thế nhưng, bỏ qua mầu mỡ phù sa, cha dắt con, anh dắt em... đến miền núi xa xôi của Lai Châu, Sơn La đào vàng. Vàng thì chẳng thấy, chỉ có thân tàn ma dại hồi hương...

Theo Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của huyện Ba Vì, cứ 100 người đi đào về trở về thì có trên 30 người nghiện ma tuý nặng và không còn một đồng xu dính túi. Còn Báo cáo của Ban chỉ đạo, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thấy, tính đến hết tháng  8/2004, toàn huyện có gần 500 đối tượng liên quan đến ma tuý, trong số này có tới gần 400 con nghiện nằm ở 25 xã, thị trấn trên tổng số 32 xã thị trấn.

 

Có đến 60% con nghiện ở độ tuổi lao động từ 18 đến 35. Nguy hiểm hơn là từ nghiện hút, tiêm chích đã có tới 141 người bị nhiễm HIV ở 27 xã và thị trấn. Trong số này đã có 13 đối tượng chuyển sang AIDS và đã có 10 đối tượng tử vong.

 

Dù vậy,  các đồng chí lãnh đạo công an huyện vẫn khẳng định, đây mới chỉ là con số theo báo cáo, thực tế có thể còn nhiều hơn.

 

Chúng tôi đến xã Thái Hoà trong một chiều nắng vàng thu. Cả xã vắng hoe, chỉ thấy người già và trẻ em ở nhà,  khó có thể tìm thấy bóng dáng thanh niên trai tráng của làng.  Ông Vũ Văn Ninh, công an huyện Ba Vì phụ trách các xã ven sông từ Trung Hà, Thái Hoà đến Phú Phương cho biết, xã Thái Hoà có tuyến đường sông chạy qua cho nên hầu hết các thôn trong xã đều làm ăn trên sông nước, đặc biệt thôn Trung Hà có tới 90% số hộ có người làm ăn trên sông nước ở các tỉnh phái Bắc. Chính những đối tượng này là nguyên nhân chính lây lan tệ nạn ma tuý trên địa bàn.

 

Bà con Thái Hoà bảo, trong xã ngày nào cũng có người chết vì sốc ma tuý hoặc nhiễm AIDS, có những gia đình cả hai đứa con đều nghiện và chết. Năm 2004 là năm tang tóc của gia đình ông Mỵ, con trai thứ 2 của ông ra đi vì chất trắng và vì AIDS, bỏ lại người vợ trẻ và đứa con chưa kịp nhìn mặt cha. Chưa được bao lâu thì cậu con trai cả  cũng qua đời vì ma tuý và AIDS. Quá đau xót và mệt mỏi, ông cũng vĩnh biệt cõi đời. 3 cái chết trong vòng chưa đầy nửa năm.

 

Còn Phùng Văn H., vì muốn làm giàu đã quyết định theo bạn đào vàng. Nhưng sau những tháng ngày hết hầm vàng này đến hầm vàng khác, trở về gia đình đã thành con nghiện nặng, vật vờ như xác không hồn. Vợ H. không chịu nổi đã bỏ đi. Bà mẹ già của H. đã gần đất xa trời những vẫn  phải lặn lội, một nắng hai sương chắt chiu nuôi lũ con của H....

 

Trưởng công an xã Thái Hoà Phùng Đình Tuấn cho biết, hiện Thái Hoà không nằm trong diện những xã mà lực lượng công an huyện xác định là địa bàn trọng điểm, nhưng lại nằm trong “top” ba địa bàn trọng điểm (sau xã Tô Hiệu của huyện Thường Tín và xã Hương Sơn của huyện Mỹ Đức) về ma tuý của Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý công an tỉnh (PC17).

 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, trong mấy năm gần đây huyện Ba Vì cũng đã được các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm đề ra những hướng giải quyết và được coi là địa bàn trọng điểm về ma tuý huyện. Tuy nhiên, Ba Vì có những khó khăn, phức tạp riêng, các khu vực giáp ranh với các tỉnh bạn nhiều. Thêm vào đó Ba Vì có hai tuyến đường sông giao lưu, thông thương buôn bán lớn. Đất canh tác ít, đã  thanh niên trong huyện phải rong ruổi trên các tuyến sông để kiếm việc làm và nghề mà họ tìm đến là đào đãi vàng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

 

Chính số đối tượng này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tệ nạn ma tuý trên địa bàn. Qua con số điều tra của Công an huyện Ba Vì, hơn 90% số vụ trộm cắp tai sản của công dân do đối tượng nghiện hút thực hiện.

 

Bên cạnh đó, là những đối tượng sau khi cai nghiện lại bị tái nghiện vì không có việc làm, không được cách ly lao động và sống trong môi trường lành mạnh. Theo ông Ninh, số cai nghiện thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hiện nay tại Ba Vì có Trung tâm cai nghiện Trại 06, thế nhưng hiệu quả công tác cai nghiện chưa cao. Nhiều đối tượng đã không biết bao nhiêu lần ra vào Trại 06.

 

Có một thực tế, phần lớn các con nghiện khi vào trại ít được người nhà quan tâm để ý đến nên không có chuyện đóng góp kinh phí vào trại. Chính vì thế đã xảy ra tình trạng một số đối tượng sau cai không có việc làm, đói ăn, tái nghiện rất thích được đi cai tập trung, vào đó được ăn, được cắt cơn, hồi phục sức khoẻ. Khi ra trại lại tiếp tục con đường cũ và tìm cách móc nối để bán ma tuý. Ông Ninh cho biết, một bức xúc không kém phần quan trọng nữa là, địa bàn huyện rộng nhưng đội cảnh sát phòng chống ma tuý lại thiếu trầm trọng, cả đội chỉ có 6 cán bộ, chiến sĩ.

 

Châu Minh