Gặp người dẫn đường đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lăng Hồ Chủ tịch

(Dân trí) - Năm 2013, Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Ít ai biết rằng, việc di chuyển linh cữu của Đại tướng qua lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra sân bay về Quảng Bình không nằm trong kịch bản ban đầu của Ban Tổ chức. Người tham mưu và đề xuất phương án này sau cùng là một cán bộ Cảnh sát giao thông Hà Nội - Đại tá Đào Vịnh Thắng.

Từ người lính đeo “lon” Hạ sĩ…

Chúng tôi gặp Đại tá Đào Vịnh Thắng khi ông vừa đi tuần tra kiểm soát về tới trụ sở cơ quan Cảnh sát giao thông Hà Nội (CSGT) 86 Lý Thường Kiệt. 12h giờ trưa nhưng công việc dường như vẫn đang “bủa vây” lấy vị Trưởng phòng, bộ đàm liên tục réo, bàn làm việc đầy ắp những công văn giấy tờ khiến ông phải tranh thủ xử lý để kịp triển khai ngay buổi chiều.

Đại tá Đào Vịnh Thắng (58 tuổi) với 4 năm giữ cương vị Trưởng phòng CSGT Hà Nội và nhiều chiến công trong sự nghiệp 40 năm khoác trên mình bộ cảnh phục, nhưng câu chuyện đầu tiên ông chia sẻ với chúng tôi là một kỷ niệm đặc biệt khi bắt đầu bước chân vào nghề với xuất phát điểm là một người lính đeo “lon” Hạ sĩ.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội
Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Hà Nội

“Năm đó (năm 1976) tôi ra trường và bắt đầu với công việc của một chiến sĩ tuần tra dẫn đoàn thuộc Đội CSGT số 4. Nhiệm vụ đầu tiên trong đời Cảnh sát của tôi là trực giao thông trên đường Phan Đình Phùng nhân sự kiện Đại sứ Hung-ga-ri trình Quốc thư. Khi đang làm nhiệm vụ thì bỗng có một cô gái đến hỏi tôi cách đi đến đường Nguyễn Cẳng Chân, thoáng nghe tôi giật mình với con đường có cái tên “kinh khủng” đó và người lính trẻ bắt đầu “cân não” tìm đường.

Tìm đường không được tôi mới nghĩ ra, có thể cô gái nhầm tên đường Nguyễn Cảnh Chân (xuyên từ Phan Đình Phùng sang Hội trường Ba Đình). Sau khi chỉ dẫn tận tình cho cô bé đó, cái đáp lại không phải là những ánh mắt trìu mến của người đi đường mà là những tràng cười, giễu cợt như thể muốn bảo tôi là “đồ rỗi hơi”” - Đại tá Đào Vịnh Thắng chia sẻ.

Sau khi hết ca trực, người lính trẻ Đào Vịnh Thắng trở về Đội và kể lại cho các đàn anh nghe, quả nhiên họ cũng được trận cười vỡ bụng. Dẫu vậy, anh Hạ sĩ này không thấy việc tìm đường “Nguyễn Cẳng Chân” của mình là xấu hổ. Từ đó đến nay anh vẫn luôn nhắc tới câu chuyện “va vấp” với nghề của mình cho các lớp đàn em, đàn cháu nghe để họ hiểu một điều rằng “Mình phải nghiêm túc với việc của mình dù những định kiến hay những cái nhìn sai lệch của xã hội có hàng trăm, hàng nghìn, thành quả công việc sẽ là câu trả lời tốt nhất cho mọi người”.

… tới người dẫn đường “tiên phong”

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, trong 40 năm lăn lộn với nghề, nhiệm vụ đặc biệt nhất trong sự nghiệp của ông là phục vụ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2013.

“Trong kịch bản Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp ban đầu không có phần đưa linh cữu Người qua lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đánh giá tình hình thực tế trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến tiễn đưa linh cữu của Đại tướng sau khi rời Nhà tang lễ Quốc gia, thấy rằng việc di chuyển về nhà Đại tướng ở số 30 Hoàng Diệu ngay là khá khó khăn vì người dân chờ đón Đại tướng rất đông.

Khi đó, tôi đã tính tới một phương án mới và tham mưu, đề xuất với Ban Tổ chức là di chuyển trên đường Độc Lập qua lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi mới về Hoàng Diệu, phương án này đã được Ban Tổ chức Quốc tang đồng ý” - Đại tá Đào Vịnh Thắng kể.

Trong Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đánh giá tình hình giao thông thực tế Đại tá Đào Vịnh Thắng đã tham mưu và đề xuất phương án đưa linh cữu của Người qua lăng Hồ Chủ tịch
Trong Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, qua đánh giá tình hình giao thông thực tế Đại tá Đào Vịnh Thắng đã tham mưu và đề xuất phương án đưa linh cữu của Người qua lăng Hồ Chủ tịch

Với nghi thức đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây không còn là một phương án phân luồng giao thông như cụm từ chuyên môn của lực lượng CSGT nữa, mà hướng di chuyển này đã mang lại một ý nghĩa chính trị - xã hội rất đặc biệt. Đặc biệt với Tổ quốc, với nhân dân và với chính Đại tướng, để Người được vĩnh biệt người Thầy vĩ đại Hồ Chí Minh lần cuối trước khi về với Quảng Bình nắng gió.

“Tôi vô cùng xúc động khi linh cữu Đại tướng được đưa qua lăng Hồ Chủ tịch, đó là nhiệm vụ cả đời của tôi, nhiệm vụ đặc biệt của đời tôi” - Đại tá Đào Vịnh Thắng xúc động chia sẻ.

Lội nước đẩy xe và ba lần dẫn đoàn Tổng thống Mỹ

Có lẽ cho tới giờ, trận "đại hồng thủy" năm 2008 vẫn là nỗi ám ảnh của người dân Hà Nội. Cả thành phố chìm trong nước, người người, nhà nhà tướt tả vì mưa lụt. Hình ảnh Đại tá Đào Vịnh Thắng khi đó là Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội bì bõm lội nước với nhân dân cũng là hình ảnh quen thuộc với nhiều người.


Đại tá Đào Vịnh Thắng trực tiếp lội sông, hướng dẫn, điều khiển giao thông trong cơn bão chiều qua 19/8 - cũng là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Đại tá Đào Vịnh Thắng trực tiếp "lội sông", hướng dẫn, điều khiển giao thông trong cơn bão chiều qua 19/8 - cũng là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Tiến Nguyên)

Ông kể rằng mình sinh ra ở vùng quê nghèo Ninh Bình, bố là bộ đội, mẹ làm ruộng, nhà có 8 anh em và mình là con trưởng, chẳng có khó khăn nào mà ông chưa trải qua nên khi xảy ra lũ lụt, chuyện lội nước đẩy xe cùng nhân dân không có gì phải nề hà.

“Hà Nội chìm trong biển nước, mình không thể ngồi ở phòng mà nghe anh em báo cáo về, đứng ngoài đường nhìn thấy xe của người dân chìm nghỉm trong nước, chết máy hỏng phanh cũng không thể coi như không thấy…” - Đại tá Đào Vịnh Thắng cho hay.

Đại tá Đào Vịnh Thắng (thứ 2 từ phải sang) khi đón Tổng thống Mỹ Obama tại sân bay Nội Bài tháng 5/2016
Đại tá Đào Vịnh Thắng (thứ 2 từ phải sang) khi đón Tổng thống Mỹ Obama tại sân bay Nội Bài tháng 5/2016

Với nhiệm vụ dẫn đoàn, ngoài các sự kiện quan trọng trong nước và quốc tế được tổ chức tại Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng ấn tượng với 3 lần dẫn đoàn của Tổng Thống Mỹ là Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama.

“Mỗi khi đoàn nguyên thủ của Mỹ tới Việt Nam, công tác dẫn đoàn thật khác biệt. Khác biệt bởi phía Mỹ luôn có phương án bảo vệ tối cao nhất và đoàn tùy tùng lớn nhất. Khi dẫn đoàn, hướng di chuyển từ điểm nọ tới điểm kia của Tổng thống Mỹ luôn thay đổi trong chớp nhoáng, vậy nên CSGT dẫn đoàn cũng phải phản ứng rất chớp nhoáng để hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Đại tá cho biết.

Chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 5 vừa qua, với vai trò là người chỉ huy hơn 40 giờ dẫn đoàn Tổng thống Mỹ, Đại tá Đào Vịnh Thắng cùng lực lượng đã trực tiếp tiền trạm đánh giá tỉ mỉ và kỹ càng từng đặc điểm trên mỗi đoạn đường và các điểm giao cắt đoàn sẽ đi, đặc biệt là các điểm cầu vượt và các điểm giao cắt phức tạp... để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng.

Được biết, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tư lệnh an ninh Mỹ đã bắt tay chỉ huy dẫn đoàn Đào Vịnh Thắng trước khi rời Hà Nội đi TPHCM. Vị Tư lệnh an ninh Mỹ cũng tặng Đại tá Đào Vịnh Thắng 1 chiếc máy lửa và huy hiệu an ninh của Mỹ cùng lời khen ngợi Công an Hà Nội, khen ngợi lực lượng CSGT Hà Nội rất chuyên nghiệp, chu đáo, đáp ứng tốt mọi yêu cầu phía bạn đưa ra.

Châu Như Quỳnh