Gặp người chụp bức ảnh đăng trên 200 tạp chí của thế giới

(Dân trí) - Với chiếc xe máy, chiếc máy ảnh và chút vốn tiếng Việt, Réhahn đã ghi lại những khoảnh khắc quý giá mà đối với người khác, nó chỉ là những điều rất đỗi bình thường.

Gặp người chụp bức ảnh đăng trên 200 tạp chí của thế giới

Câu chuyện của Réhahn không chỉ được chia sẻ với bạn bè mà còn được đưa vào công việc khi Réhahn chia sẻ với khách hàng của mình
Câu chuyện của Réhahn không chỉ được chia sẻ với bạn bè mà còn được đưa vào công việc khi Réhahn chia sẻ với khách hàng của mình
Không gian trưng bày của Réhahn đơn giản như chính cái chất bên trong con người anh
Không gian trưng bày của Réhahn đơn giản như chính cái chất bên trong con người anh

Bức ảnh em bé M’nông huấn luyện voi và bà cụ Bùi Thị Xong trong “Nụ cười ẩn giấu” là 2 trong số những bức ảnh gây tiếng vang của Réhahn.

Chỉ sau khoảng một tuần đăng tải, hình ảnh em bé huấn luyện voi đã gây tiếng vang trên các mặt báo của hơn 40 quốc gia. Câu chuyện kể về Kim Luan (tên cô bé nhân vật) không chỉ huấn luyện được chú voi này mà em còn chơi với nó như một người bạn thân thiết không thể tách rời.

Bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu”, nhân vật chính là cụ bà Bùi Thị Xong, chèo đò ở phố cổ Hội An.

Nói về nhân vật này, Réhahn khá tâm tư: “Bà mong muốn một lần đến thăm đất nước của tôi. Và tôi, tôi thật sự nghiêm túc khi nghĩ đến vấn đề này”.

Nụ cười của bà cụ Bùi Thị Xong trong bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” trưng bày tại phòng ảnh của Réhahn
Nụ cười của bà cụ Bùi Thị Xong trong bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu” trưng bày tại phòng ảnh của Réhahn
Phần thông tin bức ảnh Réhahn có đoạn: “Tại thời điểm đó, cả tôi và bà Xong không biết rằng, bức ảnh sẽ được đăng lên hơn 200 tạp chí lớn nhỏ trên toàn thế giới…”
Phần thông tin bức ảnh Réhahn có đoạn: “Tại thời điểm đó, cả tôi và bà Xong không biết rằng, bức ảnh sẽ được đăng lên hơn 200 tạp chí lớn nhỏ trên toàn thế giới…”
Phía sau bên phải chính là bức ảnh em bé M’nông huấn luyện voi, với Réhahn, anh thích sự ngây thơ, trong sáng của trẻ con
Phía sau bên phải chính là bức ảnh em bé M’nông huấn luyện voi, với Réhahn, anh thích sự ngây thơ, trong sáng của trẻ con
Đây là những diễn viên không hề diễn trong khung ảnh của Réhahn.
Đây là những diễn viên không hề diễn trong khung ảnh của Réhahn.

“Khi người ta già đi thì vẫn có thể sống vui vẻ hạnh phúc chứ không phải ảm đạm và buồn tẻ. Nếu chịu lắng nghe, các bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều thú vị từ họ”, Réhahn mím môi với đôi mắt không nhìn thẳng khi nói về bức ảnh “Nụ cười ẩn giấu”.

Dọc theo đất nước hình chữ S, Réhahn có cơ hội tiếp xúc với 45 dân tộc, đây chính là chất liệu tạo nên nét riêng trong từng cú bấm máy của Réhahn.

Réhahn có cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh 45 dân tộc trên đất nước Việt Nam.
Réhahn có cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh 45 dân tộc trên đất nước Việt Nam.
Chất ảnh của Réhahn rất riêng
Chất ảnh của Réhahn rất riêng
Rất nhiều người bạn quốc tế tò mò về đất nước và con người Việt Nam thông qua những bức ảnh của Réhahn
Rất nhiều người bạn quốc tế tò mò về đất nước và con người Việt Nam thông qua những bức ảnh của Réhahn
Việt Nam tiềm ẩn nhiều giá trị văn hóa của một đất nước thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình
Việt Nam tiềm ẩn nhiều giá trị văn hóa của một đất nước thân thiện, mến khách, yêu chuộng hòa bình
Ẩn sau dấu vết của thời gian gian chính là sự đáng yêu của những “vẻ đẹp không tuổi”
Ẩn sau dấu vết của thời gian gian chính là sự đáng yêu của những “vẻ đẹp không tuổi”
Phòng ảnh của Réhahn không đơn thuần diễn ra các hoạt động trao đổi, nó còn là nơi để người yêu ảnh thể hiện cảm xúc của mình
Phòng ảnh của Réhahn không đơn thuần diễn ra các hoạt động trao đổi, nó còn là nơi để người yêu ảnh thể hiện cảm xúc của mình

Với Réhahn, anh thích sự ngây thơ, trong sáng của trẻ con và vẻ đẹp của dấu vết thời gian trên gương mặt, đôi mắt hay bàn tay của người già.

Nhiếp ảnh gia này yêu mến họ bởi một lẽ- họ là những diễn viên không hề diễn.

“Tôi muốn nhắn đến mọi người rằng đất nước Việt Nam vô cùng đẹp. Các bạn trẻ cần phải đi nhiều hơn để nhìn và cảm nhận nhiều hơn nhiều hơn về vẻ đẹp của đất nước mình. Tôi yêu đất nước các bạn, yêu con người Việt Nam”, Réhahn nhắn nhủ.

Phạm Nguyễn