Đà Nẵng:

Gặp mặt nhân chứng lịch sử Điện Biên Phủ

(Dân trí) - Chiều 29/4, Đoàn khối các cơ quan TP Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng, Hội cựu chiến binh Đà Nẵng cùng phối hợp tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử với chủ đề “Hào khí Điện Biên”.

Tham gia có 200 cựu chiến binh, đoàn viên, thanh viên TP Đà Nẵng. Đây là dịp để những chiến sỹ Điện Biên ôn lại những ngày tháng hào hùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ,  góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Ông Nguyễn Bình, phó ban liên lạc cựu chiến binh Điện Biên Phủ TP Đà Nẵng, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị cao xạ (Đại đoàn 312) cho biết, trước đây Đà Nẵng có 40 người từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ nhưng đã mất 11 người còn lại 29 người. Trong số 29 người thì có khoảng nửa sức khỏe đã yếu, số người có thể ngồi nói chuyện như thế này cũng rất ít. Vừa rồi, thành phố Đà Nẵng cho các chiến sỹ Điện Biên đi tham quan Điện Biên Phủ nhưng chỉ được 4 người đăng ký vì thế chuyến đi đành phải hủy.

Buổi giao lưu diễn ra chiều 29/4
Buổi giao lưu diễn ra chiều 29/4

Ôn lại những ngày tháng hào hùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Bình kể: "Tôi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lúc 27 tuổi. Vào chiến dịch tôi là chính trị viên đại đội cao xạ pháo của Đại đoàn 312. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là án ngữ ở Âu Lâu - Yên Bái để bảo vệ cái phà qua sông từ thị xã Yên Bái sang Âu Lâu tiến vào Điện Biên.

Trong chiến dịch Điên Biên Phủ, địch đinh ninh rằng muốn đánh Điên Biên Phủ thì chúng ta phải có pháo mà phải là pháo 105 ly hoặc 75 ly mới đối phó được với chúng. Chúng chặn luôn con đường quốc lộ số 6 để chúng ta không thể đưa pháo lên Điện Biên. Vì thế địch rất chủ quan cho rằng ta không còn con đường nào nữa. Nhưng thực ra, ta có một con đường khác. Đó là con đường từ Yên Bái qua phà Âu Lâu rồi qua quốc lộ số 6. Chúng ta mở đường đi suốt ngày suốt đêm nhưng địch không biết được. Khi chúng ta kéo pháo vào Điện Biên địch cũng vẫn không biết gì hết. Chúng còn thách thức ta nếu đánh vào Điện Biên thì đây sẽ là cái cối xay thịt quân ta".

Ông Nguyễn Văn Mùi kể lại những ngày tháng hào hùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Ông Nguyễn Văn Mùi kể lại những ngày tháng hào hùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Còn ông Nguyễn Văn Mùi  (tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trung đoàn 36, Đại đoàn 308) bồi hồi nhớ lại: “Trong chiến dịch, tôi không trực tiếp đánh địch mà được ở trên đưa về bộ đội tiền phương, đi hầu hết các sư đoàn nên đều biết được tình hình của anh em. Lúc chuẩn bị đánh thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay đổi phương án là “Đánh nhanh thắng nhanh” qua “Tiến chắc đánh chắc” nên yêu cầu ta kéo pháo ra. Lúc bấy giờ, chưa được giải thích rõ ràng nên nhiều anh em nghi ngờ: Tại sao kéo pháo vào vất vả bây giờ lại kéo ra? Tại sao chuẩn bị đánh rồi lại kéo pháo ra?  Nhưng sau khi được giải thích cụ thể, anh em không còn giao động nữa và tin tưởng với phương án của Đại tướng”.

Ông Nguyễn Văn Mùi kể lại những ngày tháng hào hùng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Theo ông Bình, kỷ niệm sâu sắc nhất của ông trong chiến dịch Điện Biên Phủ đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nói về kỷ niệm những ngày tháng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bác Bình cho biết đó là kỷ niệm sâu sắc về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - là một con người sáng suốt, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Bác Hồ.  Chính nhờ việc thay đổi phương châm “Tiến chắc đánh chắc” này  làm cho đất nước được giải phóng nhanh hơn.

Khánh Hồng