Quảng Trị:

Gặp chàng thanh niên dũng cảm cứu người trong dòng nước xoáy

(Dân trí) - “Việc đưa em học sinh vào bờ quá gian nan. Tôi không nghĩ mình có thể cứu được em đó và còn sống. Lúc đó, dòng nước xoáy cuốn ra rất mạnh, tôi càng bơi vào dòng nước càng đẩy ra”, chàng trai cứu người tâm sự.

Những ngày này, người dân thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị) rất cảm kích trước lòng dũng cảm của chàng thanh niên Nguyễn Văn Thành (SN 1987, trú khu phố 6, thị trấn Cửa Việt) - người đã xả thân cứu sống một trong 4 em học sinh bị sóng biển cuốn trôi trong chiều 30/3.

 

2 giờ chiều ngày 30/3, tại bãi biển Cửa Việt, anh Thành đang ngồi trò chuyện với bạn bỗng nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ phía biển. Khi đó, 4 em học sinh đã bị dòng xoáy cuốn phăng ra xa cách bờ khoảng 50m.

 

Không do dự, anh Thành lao luôn xuống nước, cầm theo một phao cứu hộ. Bơi khoảng được 20m, anh chỉ còn nhìn thấy 1 học sinh đang gắng gượng vùng vẫy kêu cứu, 3 học sinh khác đã chìm nghỉm. Bơi lại gần đó 5m, anh cũng bị dòng nước cuốn theo rất khó tiếp cận nạn nhân.
 
Anh Thành đã hồi phục sức khỏe sau hôm cứu người

Anh Thành đã hồi phục sức khỏe sau hôm cứu người

 

Anh Thành kể: “Tôi nhảy xuống biển, bơi gần đến em học sinh đang cầu cứu. Khi tới nơi thì 3 học sinh còn lại đã bị sóng biển nhấn chìm nghỉm, không thấy đâu cả. Lúc này, em học sinh kia đã đuối sức”.

 

Một tay anh Thành ôm cổ em học sinh, một tay bám vào phao cứu hộ, chân đạp mạnh tiến về gần bờ. Anh tâm sự: “Việc đưa em học sinh vào bờ quá gian nan. Tôi không nghĩ mình có thể cứu được em đó và còn sống. Lúc đó, dòng nước xoáy cuốn ra rất mạnh, tôi càng bơi vào dòng nước càng đẩy ra”.

 

Khi đó anh Thành nghĩ, nếu mà kiệt sức thì hai người cứ bám chặt vào phao, tự lênh đênh trên biển, thế nào cũng có thuyền tới cứu. Nhưng cuối cùng, bằng bản năng sống mãnh liệt, anh đã đưa được nạn nhân ra khỏi dòng nước xoáy và dần vào bờ.

 

Sau hơn 10 phút vật lộn, anh Thành đã đưa được học sinh đã kiệt sức, ngất xỉu vào bờ. Sau khi người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, anh Thành cũng nằm vật xuống cát, ngất xỉu vì kiệt sức. Tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tối cùng ngày anh Thành hồi phục sức khỏe và được về nhà.

 

Nhớ lại giây phút sinh tử ấy, anh Thành chia sẻ: “Khi nghe có tiếng người kêu cứu, tôi chỉ nghĩ làm sao cứu được người vào bờ, không sợ chi cả. Cứu được một mạng người là tôi vui lắm”.

 

Anh Nguyễn Văn Viên, Bí thư Đoàn thị trấn Cửa Việt cho biết, ngay trong ngày 31/3, đại diện Đoàn đã đến gặp gỡ tuyên dương hành động dũng cảm cứu người và hỏi thăm tình hình sức khỏe anh Thành; đồng thời làm đơn gửi lên chính quyền cấp huyện, tỉnh và trung ương đề nghị khen thưởng anh Thành.

 

Nguyễn Tuấn