Hà Tĩnh:

Gần giao thừa chợ hoa vẫn nườm nượp

(Dân trí) - Khi thời khắc giao thừa chỉ còn đếm từng giờ, tại chợ hoa thành phố Hà Tĩnh vẫn nườm nượp khách mua. Nhiều người mua hớn hở vì mua được chậu cảnh với giá rẻ mạt...

 Tại tuyến đường Xuân Diệu, nhiều khu vực vẫn còn la liệt quất, với giá chỉ từ 70 ngàn đến vài trăm ngàn. Những hàng đào cuối cùng cũng đang bán với mức giá này.  21h tối, người mua càng tấp nập, nhất là khu vực bán mai cảnh. Đến thời điểm này, mai được rao bán với giá 500 ngàn đồng/chậu. Anh Tân (chủ hàng mai) thở dài: Chỉ mới sáng nay 1 triệu đồng không thể mua được một chậu mai đẹp, nhưng giờ phải bán, được đồng nào thêm đồng ấy. Nhà ai bán cây cảnh mà trúng thì cũng không phải tất tả bán đến thời điểm này".

Trong khi nhiều người mua phấn khởi vì mua được một chậu cảnh với giá hời thì người bán càng não nề. Nhưng với tâm lý bù lỗ nên dù rẻ mạt họ cũng cố gắng bán. 

Năm nay, hoa ly được bán rất nhiều tại khắp các tuyến đường. Đó cũng là lý do khiến nhiều người bán hoa ly đứng ngồi không yên. Từ sáng 30 tháng Chạp, ly được bán với giá 100 ngàn đồng/5 cành, trong khi trước đó 5 càng ly có giá từ 200 ngàn -350 ngàn. Trong tối 30, trên những xe chở rác, những bó hoa ly cũng chất đầy. Nhìn những bông hoa ly bông nở và dập nát do mưa, chị Huệ chép miệng "Năm nay thấy ly đẹp, mua nhiều không ngờ lỗ nặng. Năm nay, ai bán ly không bị lỗ thì cũng coi như may mắn rồi. Có ngồi thêm cũng không bán được, nên chắc cũng thu dọn đẻ về dọn dẹp nhà cửa". Những bông hoa ly còn đẹp chị cẩn thận bỏ trên xe đẩy số còn lại nằm rải rác bên đường.
Quất vẫn còn la liệt khi thời khắc giao thừa sắp điểm
Quất vẫn còn la liệt khi thời khắc giao thừa sắp điểm
Một chậu quất ở thời điểm này có giá 70 ngàn đến vài trăm
Một chậu quất ở thời điểm này có giá 70 ngàn đến vài trăm
Hoa ly rải la liệt trên đường do không bán được
Hoa ly rải la liệt trên đường do không bán được
9h tối chợ hoa vẫn nườm nượp khách mua
21h tối chợ hoa vẫn nườm nượp khách mua

Trái ngược với khung cảnh tại các chợ hoa, tại khắp các khu dân cư trên địa bàn thành phố đnag rất náo nhiệt. Đèn nháy, cờ hoa, cây nêu được trang trí làm không gian chuẩn bị chào đón năm mới thêm huyền ảo. Những bó củi lớn được chất cao, và bắt đầu đốt lửa mọi người cùng quây quần uống rượu cần và giao lưu văn nghệ. Đó cũng là nét đẹp từ nhiều năm nay tại thành phố Hà Tĩnh.

Những người thợ lao công hoàn thành công việc ngày cuối năm

Những người thợ lao công hoàn thành công việc ngày cuối năm
Những người thợ lao công hoàn thành công việc ngày cuối năm
Từ trong nhà...
Từ trong nhà...
ngoài ngõ được trang hoàng lộng lẫy
Ngoài ngõ được trang hoàng lộng lẫy
ngoài ngõ được trang hoàng lộng lẫy
Đốt lửa đêm giao thừa - là thói quen  không thể thiếu vào thời khắc giao thừa của nhiều khối phố tại TP Hà Tĩnh

Phượng Vũ