Đừng nói ba chết kẻo mẹ buồn!

Căn nhà nhỏ của vị thượng tá quân đội ngập chìm trong tang tóc khi cùng lúc 3 người trong gia đình chết đau đớn dưới bánh xe tải trên đường đi khám bệnh

Ngày 6/8, chúng tôi tìm đến thắp nén nhang cho 3 chị em anh Nguyễn Thành Công tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Anh Công (42 tuổi) và 2 chị là Nguyễn Thị Thoa (50 tuổi), Nguyễn Thị Thơm (48 tuổi) cùng tử vong vào chiều 5/8 sau khi bị xe tải tông trên đường liên xã Giang Điền - An Viễn, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

Lễ tang của anh Nguyễn Thành Công và chị tại nhà ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Lễ tang của anh Nguyễn Thành Công và chị tại nhà ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Căn nhà nhỏ chứa 2 quan tài (một người chị của anh Công đã được đưa về quê mai táng) buồn thảm với những chiếc áo xanh của đồng đội đến tiễn đưa và vành tang trắng trên đầu con gái nhỏ của anh.

Anh Công là thượng tá quân đội, công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 2, đã ra đi ở cái tuổi đang sung sức, được đồng đội chờ mong có thêm nhiều đóng góp, cống hiến. Gia đình anh có 7 anh chị em. Người chị cả, bà Thoa, bị bệnh quanh năm, gần đây lại thêm bệnh thận nặng nên được anh đưa về sống cùng. Bà Thơm, chị kế anh Công, thương em nên từ Nam Định vào Đồng Nai đỡ đần, chăm sóc.

Theo những người thân trong gia đình, chiều 5/8, anh tranh thủ về nhà để chở chị đi chạy thận. Lúc chở bà Thoa đi, anh Công phải chở thêm bà Nguyễn Thị Thơm ngồi ở phía sau đỡ chị cả cho khỏi ngã. Vào buổi chiều oan nghiệt ấy, một người cháu xin phụ chở kèm dì đi bệnh viện nhưng 3 chị em anh Công thương nhau, muốn gần nhau để tiện bề chăm sóc nên cùng chở nhau đi. “Thế mà, chỉ mới đi được 30 phút, chúng tôi đã nhận được hung tin 3 người thân của chúng tôi chết cả. Đau đớn, bàng hoàng quá!” - một người trong gia đình gạt nước mắt nói.

Một sĩ quan bồi hồi nhớ về người đồng nghiệp: “Anh ấy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, sự nghiệp đang vào độ chín. Nghe cô con gái 7 tuổi nhắc đừng nói ba đã chết, hãy nói ba đang đi bệnh viện kẻo mẹ buồn mà tôi tê tái trong lòng. Tai nạn giao thông luôn cướp đi sinh mệnh của con người một cách oan nghiệt!”.

Sau khi tai nạn xảy ra, bà Thơm được chồng con đưa về quê. “Ra đi lành lặn, khỏe mạnh, thế mà đau đớn làm sao khi trở về với chồng con lại chẳng còn gì như thế này” - một người thân trong gia đình thất thần, hết khóc chị rồi lại khóc em.

Xe container cán chết 2 chị em

Chiều 6/8, xe container đã tông vào xe máy do chị Võ Thị Ngọc Bích (20 tuổi) điều khiển chở em họ là Phạm Thị Hồng Thủy (19 tuổi, cùng quê TP Cần Thơ) trên xa lộ Hà Nội (đoạn gần ngã ba Khu Công nghệ cao, phường Hiệp Phú, quận 9, TP HCM). Vụ tai nạn làm 2 cô gái chết tại chỗ, xe máy bị kẹt cứng dưới gầm xe container. G.Minh

Theo Xuân Hoàng
Người lao động