Quảng Ngãi:

Đưa thi thể ngư dân bị tàu "lạ" đâm tử vong về đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Khoảng 9h ngày hôm nay (27/5), tại cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), thi thể ngư dân Đặng Dùm (56 tuổi) cùng 4 ngư dân bị thương đã được đưa từ Quảng Ninh về đảo Lý Sơn.

Ngay từ mờ sáng (khoảng 6h30 cùng ngày), người nhà ngư dân Đặng Dùm và ngư dân bị thương cùng các cơ quan, Ban, ngành, đã có mặt tại cảng Sa Kỳ chờ chiếc xe tang đưa ngư dân xấu số trở về.
Gia đình nạn nhân và các cơ quan, Ban, ngành cùng đại diện báo Dân trí chờ tại cảng Sa Kỳ.

Gia đình nạn nhân và các cơ quan, Ban, ngành cùng đại diện báo Dân trí chờ tại cảng Sa Kỳ.

Nỗi ngóng chờ kèm theo những giọt nước mắt tang thương bao trùm không gian tại cảng Sa Kỳ. Anh Đặng Văn Thông (28 tuổi) - con trai ngư dân Đặng Dùm cho biết: “Khi nghe hung tin, cả gia đình rơi vào suy sụp, mẹ thì khóc mãi. Trước lúc đi chuyến biển cuối cùng này, ba nói là đi biển khoảng 1 năm nữa, để huấn luyện cho anh Đặng Phê cứng cáp hơn, rồi giao tàu cho con cái tiếp tục bám biển. Nào ngờ, sau lời tuyên bố đó, ba đã ra đi mãi mãi”, đôi mắt Thông dần đỏ hoe.

Trước đó, vào tối ngày 24/5, trong lúc đang khai thác hải sản tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ (Hải Phòng), tàu cá QNg 96180-TS do ngư dân Đặng Phê (con trai ông Đặng Dùm) làm thuyền trưởng, bất ngờ bị một tàu “lạ” loại vỏ sắt, màu xám cố tình đâm chìm. Cú đâm khiến tàu cá Lý Sơn bị vỡ nát và chìm ngay xuống biển, khiến 2 ngư dân Đặng Dùm và Trần Xuân Dương (50 tuổi) bị rơi xuống biển.

Ngư dân Đặng Dùm được 5 người trên tàu kịp đưa lên chiếc mủng thoát ra khỏi tàu, còn ngư dân Dương không kịp thoát bị chìm theo tàu, mất tích. Tuy nhiên do bị thương nặng, ông Dùm cũng đã tử vong sau đó.
Chiếc xe đưa thi thể ngư dân Đặng Dùm cùng 4 ngư dân bị thương về đến cảng Sa Kỳ.

Chiếc xe đưa thi thể ngư dân Đặng Dùm cùng 4 ngư dân bị thương về đến cảng Sa Kỳ.

Ngay sau khi đưa thi thể về đến cảng Sa Kỳ, gia đình và chính quyền địa phương thuê tàu cao tốc đưa thi thể ngư dân Đặng Dùm và 4 ngư dân bị thương về đảo Lý Sơn. Hiện ngư dân Trần Xuân Dương vẫn chưa được tìm thấy. Ngoài ra, 1 ngư dân bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngay trong sáng nay, Quỹ hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình ngư dân Đặng Dùm, 5 triệu đồng cho gia đình ngư dân đang mất tích và 5 ngư dân bị thương (2 triệu đồng/ngư dân); Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi cũng hỗ trợ 10 triệu đồng (ngư dân bị chết và mất tích) và 5 ngư dân bị thương (2 triệu đồng/ngư dân); Nhà máy lọc dầu Dung Quất hỗ trợ cho gia đình ngư dân Đặng Dùm 10 triệu đồng và ngư dân Trần Xuân Dương 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBMTTQVN tỉnh cùng Liên đoàn Lao động tỉnh và dòng họ Đặng cũng hỗ trợ các trường hợp trên.
Nhà báo Đình Hòa (bìa phải) quyết định hỗ trợ nóng ngay tại cảng Sa Kỳ.

Nhà báo Đình Hòa (bìa phải) trao hỗ trợ của báo Dân trí cho gia đình 2 ngư dân xấu số

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Tổng Biên tập Báo Dân trí, nhà báo Đình Hòa - Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại Đà Nẵng - đã hỗ trợ cho 2 trường hợp bị chết và mất tích mỗi trường hợp 10 triệu đồng.

Một số hình ảnh đưa thi thể ngư dân tử nạn về đến tại cảng Sa Kỳ:
Con trai ngư dân bị chết òa khóc nức nở bên thi thể cha.

Con trai ngư dân bị chết òa khóc nức nở bên thi thể cha.
Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ.

Hội nghề cá tỉnh Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ.
Đưa quan tài xuống tàu để đưa về Lý Sơn.

Đưa quan tài xuống tàu để đưa về Lý Sơn.
Chiếc tàu cao tốc đi quan tài về đảo Lý Sơn mai táng.

Chiếc tàu cao tốc đi quan tài về đảo Lý Sơn mai táng.

 
Hồng Long