Lâm Đồng

Du khách “sập bẫy” chiêu xin “đểu” tiền bên bờ Hồ Xuân Hương

(Dân trí) - Thấy người đàn ông dáng vẻ khổ sở đến xin tiền, chị Thư liền móc 40.000 ngàn đồng ra cho. Cầm được tiền, người này đi ngay lại một gốc cây ngồi uống rượu nói cười hể hả, có người phản ứng thì đám người này chửi bới, kiếm chuyện.

Người đàn ông (trong vòng tròn đen) đang đóng kịch trước mặt
khách du lịch để xin tiền
Người đàn ông (trong vòng tròn đen) đang đóng kịch trước mặt khách du lịch để xin tiền

Cảnh tượng trên diễn ra ngay bên bờ Hồ Xuân Hương (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), nơi mà chỉ vài ngày sắp tới sẽ diễn ra Festival Hoa Đà Lạt 2013, thu hút hàng chục ngàn khách du lịch khắp nơi đổ về.

Lúc 16h chiều 8/12, một nhóm khách du lịch đang ngồi bên bờ Hồ Xuân Hương bất ngờ xuất hiện một người đàn ông (khoảng 60 tuổi), mặc áo khoác xám, đội nón trắng, dáng vẻ khổ sở tiếp cận. Ban đầu ông này chỉ xin trái cây, sau đó thì đột nhiên móc chứng minh nhân dân ra đưa trước mặt mọi người nói lớn: “Bắc Nam đều là một nhà, bác quê ở Thanh Hoá, khổ quá muốn xin vài đồng ăn để sống qua đường”.

Nhìn người đàn ông cũng trạc tuổi bố của mình, lại đang rơm rớm nước mắt nên chị Thư (một thành viên trong đoàn khách du lịch đến từ TPHCM) nhủ lòng liền móc 40.000 đồng ra cho. Cầm tiền xong, người đàn ông này ngang nhiên đi thẳng ra một gốc cây, nơi mà 3 người đàn ông khác đang ngồi chờ sẵn để uống rượu. Hình ảnh người đàn ông khổ sở trước đó được thay bằng vẻ mặt tươi rói, nói cười hể hả. Khi một số người có ý kiến thì lập tức bị đám người này hùng hổ hù doạ, chửi bới.

“Tôi không tiếc mấy chục ngàn đó, nhưng cảm thấy khó chịu và hơi buồn vì niềm tin và lòng cảm thông, chia sẻ của mình bị lợi dụng. Sau lần này, chắc chắn ra đường tôi không dễ bị lừa như vậy nữa” - Chị Thư buồn buồn.

Tiếp tục quan sát, chúng tôi phát hiện người đàn ông này sau khi “chén chú, chén anh với 3 người dáng vẻ bặm trợn khác thì tiếp tục tiếp cận một đôi nam nữ đến từ Khánh Hoà đang ngồi trên ghế đá. Ông này trơ mặt chen vào giữa ngồi rồi tiếp tục chiêu bài móc chứng minh nhân ra, giả vẻ sầu thảm, khóc lóc để xin tiền. Mặc sự khó chịu của đôi trai gái nhưng người này vẫn cố nài xin bằng được vài ngàn đồng mới chịu bỏ đi.

Vẫn “kịch bản” cũ, người đàn ông (trong vòng tròn đen) này tiếp
tục tiếp cận đôi nam nữ
Vẫn “kịch bản” cũ, người đàn ông (trong vòng tròn đen) này tiếp
tục tiếp cận đôi nam nữ
Vẫn “kịch bản” cũ, người đàn ông (trong vòng tròn đen) này tiếp tục tiếp cận đôi nam nữ

Một số người bán hàng quanh Hồ Xuân Hương cho biết, tình trạng này đã xảy ra từ lâu nhưng vì muốn yên thân nên không ai dám tố cáo. Nhiều nhóm du khách chứng kiến cảnh này chỉ biết tránh né hoặc chọn những chỗ “an toàn” để vui chơi.

Vài chục ngàn với một khách đến du lịch tại TP. Đà Lạt chẳng đáng là bao nhưng cái quan trọng nhất là niềm tin của họ đang bị một vài cá nhân lừa đảo, chà đạp.

Trung Kiên