1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước không gian Đại lễ

(Dân trí) - Sebastien và Amelie, cả hai đều 25 tuổi, đến từ Pháp, đang dạo bước quanh Bờ Hồ trong chuyến du lịch đầu tiên đến Việt Nam. Sống trong không khí lễ hội 1.000 năm, họ thực sự bị cuốn hút bởi không gian đậm chất văn hóa của đất Hà Thành...<br><a href='http://www.dtinews.vn/news/beautiful-vietnam/hanois-millennium-through-the-eyes-of-foreigners_5099.html'><b>&nbsp;>>&nbsp; Đọc bài viết trên Dtinews.vn</b></a>

“Đường phố Hà Nội nhộn nhịp quá. Chúng tôi rất thích ngắm nhìn mặt nước Hồ Gươm và các cửa hàng đồ lưu niệm trên phố cổ”, Amelie chia sẻ.
 
Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước không gian Đại lễ - 1

 

Cô gái đến từ nước Pháp cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, thản nhiên băng qua đường phố. Đối với cô, đây có lẽ cũng là một điều đáng nhớ về Hà Nội. 

 

Một nữ du khách trẻ khác đến từ Đức lại vô cùng thán phục vẻ đẹp của Hà Nội trong những ngày đại lễ. Melina - tên cô gái - đã nhiều lần được nghe về Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến, lại đúng dịp lễ hội lớn. Cô trầm trồ: “Quả thật tôi không nghĩ Hà Nội của các bạn lại đẹp như vậy. Người Hà Nội thanh lịch và rất thân thiện. Sáng hôm qua tôi đang đi bộ loay hoay tìm đường tới phố Hàng Gai để mua một chiếc áo dài thì thật may được một bạn sinh viên nhiệt tình chỉ đường giúp”.
 
Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước không gian Đại lễ - 2

 

Chúng tôi gặp Andrew Smith và bạn gái của anh, Anthea, đến từ Úc, khi đôi bạn đang tìm mua đồ lưu niệm tại một cửa hàng trong đền Ngọc Sơn. Anthea say sưa ngắm nhìn một bức tranh mùa thu Hà Nội. 

 

Khi được hỏi về một trong những điều thú vị nhất  khi sang thăm Thủ đô Việt Nam đúng dịp Đại lễ nghìn năm, Andrew nhận xét: “Tôi chưa từng đến nơi nào mà người dân lại có tình yêu quê hương sâu sắc như ở Hà Nội. Hầu hết những người chúng tôi đã thấy ở đây đều nói rằng họ tự hào và yêu Hà Nội. Họ đeo những dải khăn, cầm trên tay lá cờ mang dòng chữ “Tôi yêu Hà Nội”. 
 
Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước không gian Đại lễ - 3

 

Và không chỉ người Việt Nam với cầm cờ “Tôi yêu Việt Nam”. Một du khách lớn tuổi người Đức, ông Horst Woalenweb, 56 tuổi, gây ấn tượng bằng chiếc áo màu đỏ có in lá cờ Việt Nam. Ông đang cùng vợ chụp những bức ảnh trên phố Lương Văn Can và khu vực Hồ Gươm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của lễ hội Rồng. 

 

“Đây là lần thứ 6 tôi trở lại Việt Nam,nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên về sự đổi thay của Thủ đô. Hà Nội rực rỡ hơn trong ngày Đại lễ, tràn ngập sắc màu của cờ và hoa. Hà Nội đẹp hết ý!” -  ông Horst Woalenweb bày tỏ cảm xúc.
 
Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước không gian Đại lễ - 4

 

Người đàn ông Đức có vợ Việt Nam này cũng chia sẻ ông rất thích những món ăn của người Hà thành, đặc biệt là bánh cuốn, nem cuốn và bánh bao. “Tôi thích được ngồi trên xe xích lô dạo quanh phố cổ, nhưng giá loại xe này trong những ngày gần đây đắt quá”, ông thật thà cho biết.

 

Ông cũng khoe, sau khi Đại lễ kết thúc sẽ tiếp tục chuyến du lịch tới Hạ Long và Hội An. 

 

Patrick 11 tuổi và Jasmine 8 tuổi vừa từ Sài Gòn ra Hà Nội cùng bố mẹ, tiếp tục chuyến du lịch Việt Nam đúng dịp kỷ niềm Thủ đô ngàn năm tuổi. Hai em bé châu Úc bị hút hồn bởi những con tò he nghộ nghĩnh được bày bán quanh Bờ Hồ. “Đẹp quá, cháu chưa bao giờ được thấy những đồ chơi này. Chúng rất rẻ nữa” - Jasmine nói. 
 
Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước không gian Đại lễ - 5

 

Patrick hồn nhiên nhận xét: “Ở đây khác hẳn với Australia, đường phố rất nhiều hoa và cây, nhưng đông đúc quá. Bố mẹ cháu muốn bắt taxi cho chúng cháu đi tham quan thành phố nhưng e tắc đường, và cả nhà đã quyết định đi bộ quanh Hồ Gươm”.

 

Đã 3 năm nay sống ở Hà Nội, ông Daniel, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ, đứng trên vỉa hè phố Hàng Bè nhìn dòng người đông đúc lại qua; chau mày khi thấy một thanh niên vứt vỏ bao thuốc lá xuống đường. “Hà Nội ngày một đổi thay nhưng nhiều con phố dường như chật hơn và không sạch như trước” - Daniel nhận xét.
 
Du khách nước ngoài ngỡ ngàng trước không gian Đại lễ - 6

 

Những con phố đã dần trở nên quen thuộc với ông mấy ngày nay như được khoác áo mới, không khí lễ hội sôi động tràn ngập khắp nơi khiến ông phấn chấn. Ông chia sẻ mình rất yêu thích những món ăn Hà Nội và chính ông hiện cũng đang là chủ một tiệm ăn ở đây.

 

Nam Hằng