1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hải Phòng:

Du khách người Đức được cứu sống sau 6 giờ lạc trong rừng Cát Bà

(Dân trí) - Một du khách 79 tuổi người Đức sau nhiều giờ bị lạc khi đi tham quan trong rừng quốc gia Cát Bà, may mắn được lực lượng công an cứu sống trong tình trạng đã kiệt sức và hoảng loạn.


Du khách 79 tuổi người Đức cùng gia đình đến cảm ơn lực lượng công an (ảnh CTV)

Du khách 79 tuổi người Đức cùng gia đình đến cảm ơn lực lượng công an (ảnh CTV)

Tin từ Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, hôm nay (21/11) cho biết, ông Werner Gunter Doblies (79 tuổi), du khách quốc tịch Đức bị lạc trong rừng được đơn vị tìm kiếm và cứu sống, hiện sức khỏe đã hồi phục hoàn toàn.

Trước đó, trực ban Công an huyện Cát Hải vào khoảng hơn 21h ngày 16/11, nhận được trình báo của vợ và con ông Werner Gunter Doblies cho biết ông này đi tham quan trong rừng quốc gia Cát Bà cùng đoàn nhưng đến tối cùng ngày thì bị mất liên lạc.

Nhận được tin báo, công an huyện đã lập tức vào cuộc, huy động lực lượng phối hợp với lực lượng kiểm lâm cùng bộ đội biên phòng chia làm nhiều hướng tiến hành tìm kiếm du khách bị lạc.

Khu vực du khách bị lạc có nhiều loài động vật hoang dã, sẽ gây nguy hiểm cho du khách trong đêm tối, nhưng do địa hình khu vực này vốn rất hiểm trở, núi cao, cây cối rậm rạp nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Với sự nỗ lực của lực lượng tìm kiếm, đến 0h ngày 17/11, Tổ công tác thuộc công an huyện đã tìm thấy ông Werner tại một khe núi sâu trong tình trạng hoảng sợ và kiệt sức vì đói, khát.

Tổ công tác đã đưa ông Werner ra khỏi khu vực, đến 2h30 mới về đến trung tâm thị trấn Cát Bà để đội ngũ y tế chăm sóc.

Về phía ông Werner, sau khi ổn định tâm lý đã cho biết, trong khi cùng đoàn khách đi tham quan rừng, do phong cảnh quá đẹp, mải mê ngắm cảnh nên ông bị lạc khỏi đoàn.

Hoảng sợ ông cố tìm lối ra nhưng càng đi càng lạc sâu hơn và đến khi trời tối, sau khoảng 6 giờ lang thang thì ông hoàn toàn không thấy đường ra.

Cũng theo ông Werner, khi ông cảm thấy hoảng loạn, kiệt sức và tuyệt vọng thì nghe được tiếng gọi của lực lượng tìm kiếm.

Ông Werner cùng gia đình đã đến cảm ơn Công an huyện và gửi thư cảm ơn đến Công an TP Hải Phòng đã cứu sống mình.

An Nhiên