Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel

(Dân trí) - Khi thành phố vừa lên đèn, người dân bắt đầu đổ về khu vực trung tâm các thành phố để hòa mình vui đón Noel. Càng về tối, dòng người càng chen kín các ngả đường. Tại các Nhà thờ, xóm đạo, người dân đổ về cầu nguyện, chờ đón thời khắc Chúa giáng sinh.

Tại TPHCM, trên những tuyến đường trung tâm thành phố, từng dòng người đổ về dạo chơi. Ai cũng có chung tâm trạng vui tươi, lạc quan, đón chào một mùa Giáng sinh an lành.

Lối dẫn vào Nhà thờ được trang trí đèn rực rỡ
Lối dẫn vào Nhà thờ được trang trí đèn rực rỡ

Các trung tâm thương mại như Diamond Plaza, Kumho và khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà được người dân lựa chọn để vui chơi, chụp hình.

Trong khi đó, với những người theo đạo, Nhà thờ là nơi để họ tập trung đến đọc kinh, cầu nguyện những điều an lành, tốt đẹp nhất.

Ghi nhận tại nhà thờ Nam Hòa (quận Tân Bình) từ khá sớm, không khí đón Noel tràn ngập từ đầu ngõ vào tận Thánh đường. Tại các con hẻm xung quanh, bà con giáo dân dựng hang đá, trang trí đèn, cây thông khiến cả khu phố rực rỡ.

dsc9409-1450962295378
Biển người chen chúc tại trung tâm thương mại như Diamond Plaza tối 24/12
Biển người chen chúc tại trung tâm thương mại như Diamond Plaza tối 24/12

Tương tự tại Nhà thờ Tân Định, đường Hai Bà Trưng (quận 3), lượng người tập trung đến làm lễ rất đông. Nhiều người đến muộn nên phải đứng tràn ra phía cổng.

Càng về khuya, thời tiết có phần se lạnh nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ về các Nhà thờ, Thánh đường đón chờ thời khắc Chúa giáng sinh.

Người dân ùn ùn kéo về Nhà thờ Đức Bà
Người dân ùn ùn kéo về Nhà thờ Đức Bà
Giáo dân làm lễ tại Nhà thờ Bắc Hà (quận 10)
Giáo dân làm lễ tại Nhà thờ Bắc Hà (quận 10)
Các em nhỏ vui đùa với tuyết nhân tạo tại quận Tân Phú
Các em nhỏ vui đùa với tuyết nhân tạo tại quận Tân Phú

Tại Hà Nội, theo ghi nhận của PV Dân trí, vào lúc 19h30 tối nay, một số tuyến phố của Thủ đô như Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Lê Thái Tổ, phố Nhà Thờ…dòng người đổ về đây để vui chơi noel ngày một đông. Có thời điểm, các cung đường này đã rơi vào tình trạng ùn ứ nhẹ, dòng xe di chuyển rất khó khăn.

Bên cạnh đó, tại các nhà thờ như Hàm Long, Nhà thờ Lớn…ngay từ sớm cũng rất nhiều người đổ về đây để chờ thời khắc thiêng liêng của Lễ Noel.

 


Phố Hàng Bài đông kín người và xe

Phố Hàng Bài đông kín người và xe

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 8

 

Nhóm bạn trẻ chơi nhạc bên bờ Hồ Hoàn Kiếm
Nhóm bạn trẻ chơi nhạc bên bờ Hồ Hoàn Kiếm

 

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 10

 

 

Nhộn nhịp chụp ảnh tại Tràng Tiền Plaza
Nhộn nhịp chụp ảnh tại Tràng Tiền Plaza

 

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đông đúc xe cộ
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng đông đúc xe cộ

 

Phố Lê Thái Tổ có thời điểm ùn ứ kéo dài
Phố Lê Thái Tổ có thời điểm ùn ứ kéo dài

 

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 14

 

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 15

 

Nghi lễ tại nhà thờ Hàm Long
Nghi lễ tại nhà thờ Hàm Long

 

Phố Nhà Thờ đông kín người
Phố Nhà Thờ đông kín người

 

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 18

 

Hàng nghìn người tập trung trước cửa Nhà thờ Lớn
Hàng nghìn người tập trung trước cửa Nhà thờ Lớn

Tại Gia Lai, phố núi Pleiku tuy sắc màu không được rực rỡ, lộng lẫy như các thành phố lớn, nhưng không khí náo nhiệt của người dân mừng Chúa giáng sinh không kém bất kì nơi nào trên cả nước. Tại làng Plei Ốp (phường Hoa Lư, TP Pleiku), ngay từ chập tối, cả làng đã chuẩn bị hoàn tất công việc gia đình, kéo nhau đến khu làm lễ của làng để cùng mừng lễ Giáng sinh. Khung cảnh rất giản dị, nhưng náo nhiệt. Tất cả người dân trong làng từ già tới trẻ đều có mặt tại nhà làm lễ để bày tỏ lòng thành kính và sự mừng vui của mình với Chúa.

Không khí Giáng sinh tại nhà thờ Thăng Thiên (TP Pleiku) lúc 18h
Không khí Giáng sinh tại nhà thờ Thăng Thiên (TP Pleiku) lúc 18h
 

Tại Đà Nẵng, bắt đầu từ khoảng 18h30, người nhiều đã đổ về các tuyến đường lớn, trung tâm vui chơi, nhà thờ để hòa mình trong không khí đêm Noel của năm 2015. Càng đến gần thời khắc chúa Giáng sinh, lượng người đổ về đây càng đông.

Thời tiết Đà Nẵng đêm Giáng sinh không mưa, không lạnh, ủng hộ mọi người đón Noel được thuận lợi. Nhiều người tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp bên cây thông, hang đá, ông già Noel… Không khí mọi nơi đang diễn ra rất nhộn nhịp.

Người dân Đà Nẵng nô nức đón Giáng sinh

Khoảng 19h30, hầu hết các nhà thờ bắt đầu làm lễ. Mọi người sau khi vui chơi đã tập trung trước lễ đài của nhà thờ để cùng đón đêm Giáng sinh.

Tại các nhà thờ lớn, lực lượng công an phải có mặt để phân luồng giao thông tránh tình trạng kẹt xe, ách tắc giao thông.

Hai chị em tranh thủ chụp ảnh trước hang đá 
Hai chị em tranh thủ chụp ảnh trước hang đá 
Lượng người đổ về nhà thờ Hòa Khánh đón lễ Giáng sinh rất đông 
Lượng người đổ về nhà thờ Hòa Khánh đón lễ Giáng sinh rất đông 
Một tiết mục văn nghệ trong đêm đón Giáng sinh tại nhà thờ Hòa Khánh
Một tiết mục văn nghệ trong đêm đón Giáng sinh tại nhà thờ Hòa Khánh

Tại Ninh Bình, ngôi nhà thờ đá hơn 100 năm tuổi được trang hoàng lộng lẫy, hang đá Belem được trang trí đẹp mắt, khắp nơi trong khuôn viên nhà thờ treo cờ hoa, cây thông noel … Tất cả đã sẵn sàng cho đêm Giáng sinh an lành, hạnh phúc tràn ngập trên “kinh đô công giáo”.

Giáo phận Phát Diệm, thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình từng được biết đến là “kinh đô công giáo” của Việt Nam. Nơi đây cũng là một trong những địa phương có số giáo dân đông của đạo công giáo trên toàn miền Bắc. Đây là trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng lớn nhất của giáo dân tỉnh Ninh Bình trong dịp lễ Giáng sinh và các ngày lễ lớn trong năm.

Đêm Giáng sinh ở Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình

Linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Công - Phó xứ Chính tòa Phát Diệm cho biết, năm nay là năm thánh về “Lòng chúa thương xót”, vì thế mà mùa lễ Giáng sinh 2015 được giáo hội công giáo Việt Nam và giáo phận Phát Diệm quan tâm đặc biệt. Mong muốn mọi người dân không chỉ công giáo đều được hưởng trọn niềm vui đêm giáng sinh chào đón Chúa Hài nhi giáng trần”.

Cũng theo linh mục Nguyễn Ngọc Công, Giáo phận Phát Diệm (Ninh Bình) hiện có 77 giáo xứ, riêng huyện Kim Sơn có tới 33 giáo xứ. Theo tinh thần chung, tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm (trung tâm của đêm lễ giáng sinh) từ nhiều ngày nay, đại diện các giáo xứ đã tập trung về đây làm công việc dọn dẹp, trang trí nhà thờ, khuôn viên nhà thờ và làm các hang đá nhân tạo. Mọi người cùng làm việc thể hiện sự đoàn kết, góp niềm vui chung của giáo dân trong toàn giáo phận để mừng lễ Giáng sinh.

Không khí Giáng sinh tràn ngập nhà thờ Chính tòa Phát Diệm
Không khí Giáng sinh tràn ngập nhà thờ Chính tòa Phát Diệm

Ông Nguyễn Mạnh Đạt - Chánh trương xứ Chính tòa Phát Diệm cho biết, đêm giáng sinh năm 2015 tại xứ chính tòa Phát Diệm sẽ diễn ra các hoạt động chính gồm phần lễ và phần hội. Phần hội sẽ diễn ra với các chương trình văn hóa, văn nghệ đắc sắc, các màn múa, hát thánh ca, diễn ca được bắt đầu từ 19h30 – 21h30. Đêm lễ giáng sinh sẽ được tổ chức từ 22h – 24h đêm. “Ước tính trong đêm Giáng sinh năm nay sẽ thu hút khoảng 20.000 lượt giáo dân, khách đến dự lễ, du lịch tham quan khu Nhà thờ Chính tòa” – ông Đạt nói.

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 25
Nhà thờ Phát Diệm được trang hoàng lộng lẫy trong đêm Giáng sinh
Nhà thờ Phát Diệm được trang hoàng lộng lẫy trong đêm Giáng sinh

Ghi nhận của PV Dân trí, từ 19h ngày 24/12 tại khu vực nhà thờ đá Phát Diệm đã có hàng nghìn người dân, du khách đổ về đây để dự đêm lễ Giáng sinh. Mặc dù còn nhiều tiếng nữa thánh lễ mới được diễn ra nhưng nhiều người đổ về đây để được chiêm ngắm hang đá Belem – nơi chúa Giê-su chào đời. 11 hang đá nhân tạo của 11 giáo họ thuộc giáo xứ Chính tòa cũng được xây dựng cách công phu, tỷ mỷ. Khung cảnh trong khuôn viên nhà thờ được trang trí cờ hoa, đèn bóng nháy sáng rực tạo nên không gian trang hoàng lộng lẫy.

Nhiều bạn trẻ rất thích thú với hang đá nhân tạo, các ông sao sáng, cây thông và ông già Noel. Mọi người đã cùng nhau lưu giữ lại những hình ảnh đáng nhớ về kỷ niệm trong đêm Giáng sinh 2015. Chị Đinh Thị Tuyết từ thành phố Ninh Bình về Phát Diệm chơi lễ Noel chia sẻ: “Năm nào tôi cùng từ thành phố về Phát Diệm dự lễ Giáng sinh. Đây là nơi tập chung đông vui nhất và trang trọng nhất của người công giáo để mừng lễ Giáng sinh. Niềm vui chung giờ đây là mọi người dân không kể lương giáo đều chung niềm vui mừng Chúa giáng trần”

Hang đá Belem nơi Chúa Giê-su chào đời trong đêm Giáng sinh
Hang đá Belem nơi Chúa Giê-su chào đời trong đêm Giáng sinh
Máng cỏ, hang lừa
Máng cỏ, hang lừa
Các bạn trẻ đổ về nhà thờ Phát Diệm sớm chơi Noel, chụp ảnh lưu niệm
Các bạn trẻ đổ về nhà thờ Phát Diệm sớm chơi Noel, chụp ảnh lưu niệm

Một cửa hàng lưu niệm bên nhà thờ đông kín người mua quà

Một cửa hàng lưu niệm bên nhà thờ đông kín người mua quà

Tại Bạc Liêu, thời tiết vào đêm ngày 24/12 trên dưới 27 độ C, không khí se se lạnh. Đông đảo người dân Bạc Liêu vẫn đổ ra đường đi chơi đêm Noel. Địa điểm người dân chọn đến vui chơi đông nhất là Quảng trường Hùng Vương tại phường 1, TP Bạc Liêu. Đây là Quảng trường lớn nhất khu vực ĐBSCL. Tại đây có rất nhiều trẻ em được cha mẹ đưa đến tham gia các trò chơi như chạy xe điện, trượt pa-tin…hết sức nhộn nhịp.

Bảng chữ Chào mừng năm mới 2016 tại Trung tâm văn hóa trước Quảng trường Hùng Vương rực sáng.
Bảng chữ Chào mừng năm mới 2016 tại Trung tâm văn hóa trước Quảng trường Hùng Vương rực sáng.
Người dân Bạc Liêu đổ về Quảng trường Hùng Vương- quảng trường lớn nhất ĐBSCL để vui chơi đêm Noel 24/12. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Người dân Bạc Liêu đổ về Quảng trường Hùng Vương- quảng trường lớn nhất ĐBSCL để vui chơi đêm Noel 24/12. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trong khi đó, một số tuyến đường chính như Trần Phú, Trần Huỳnh, Cao Văn Lầu, Ninh Bình, Võ Thị Sáu,...có rất đông xe máy của người dân lưu thông ra đường, lực lượng CSGT Bạc Liêu hầu như tung hết các cán bộ, chiến sĩ để tham gia điều tiết, đảm bảo không để xảy ra ra kẹt xe cục bộ.

Còn tại các nhà thờ trên địa bàn Bạc Liêu, những người dân công giáo đến từ rất sớm để tham gia buổi lễ đón Chúa giáng sinh. Rất nhiều nhà thờ trang hoàng cây thông, hang chúa, đèn màu trông rất đẹp mắt.

Tại Huế, đêm Noel năm nay có thời tiết rất dễ chịu với cái lạnh se se không mưa. Từ 7h tối rất nhiều đường chính dẫn đến các nhà thờ đã đông kín người. Nhiều tốp bạn trẻ đi ăn tối liên hoan xong rồi kéo nhau lên các nhà thờ lớn như Dòng Chúa Cứu Thế, Phủ Cam để chụp ảnh, vui chơi. Nhà thờ năm nay trang trí đẹp hơn nên đã hút nhiều người đến dạo mát, ngắm cảnh.

Tại các xóm đạo ở đường Nguyễn Khuyến, Trần Phú, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Huệ… các gia đình dọn tiệc mừng Giáng sinh với sự góp mặt của đông đúc bạn bè, hàng xóm, người thân. Nhiều quán bar ở khu phố tây như DMZ, Le’s Garden, Why Not đã đông khách tới đặt bàn, party tạo nên một không khí rất vui tươi, phấn khởi.

Dòng người đổ về nhà thờ Phủ Cam
Dòng người đổ về nhà thờ Phủ Cam
Ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế
Ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế
3 em nhỏ tạo dáng cho mẹ chụp ảnh
3 em nhỏ tạo dáng cho mẹ chụp ảnh
Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc đêm Noel trước nhà thờ Phủ Cam
Các bạn trẻ lưu lại khoảnh khắc đêm Noel trước nhà thờ Phủ Cam
Cầu nguyện trong thánh đường nhà thờ Phủ Cam vào 20h
Cầu nguyện trong thánh đường nhà thờ Phủ Cam vào 20h
Dòng người đông kín đường Nguyễn Trường Tộ dẫn vào nhà thờ Phủ Cam lúc 20h30
Dòng người đông kín đường Nguyễn Trường Tộ dẫn vào nhà thờ Phủ Cam lúc 20h30'

Dạo phố Tây và thăm các nhà thờ Huế đêm Noel

Tại Quảng Nam, từ 19h, con đường ĐT 610 từ QL1A dẫn lên Giáo xứ chật kín người và xe, hàng vạn giáo dân khắp nơi trong tỉnh đổ về đây để vui chơi và đón Giáng sinh.

Thời tiết ở đây se lạnh và không mưa nên người dân cùng giáo dân kéo về Giáo xứ Trà Kiệu mỗi lúc một đông thêm, lực lượng CSGT và Công an trật tự rất vất vả để phân luồng giao thông trên tuyến đường ĐT 610.

Clip người dân cùng giáo dân đón Giáng sinh ở Trà Kiệu

Đến 21h, xe và người đổ về chật cứng con đường 610 nên phải nhích từng bước. Một CSGT làm nhiệm vụ ở đây cho biết, năm nào cũng thế, bà con giáo dân tập trung về Trà Kiệu rất đông nên xảy ra ùn tắc giao thông trên tuyến đường ĐT 610.

Nhiều gia đình dẫn các em nhỏ cùng đi đón Giáng sinh và chụp hình lưu niệm
Nhiều gia đình dẫn các em nhỏ cùng đi đón Giáng sinh và chụp hình lưu niệm

Tại Quảng Trị, khoảng 20h, hàng trăm người dân đã tập trung đến nhà thờ tại Trung tâm TP Đông Hà để đón Noel. Trong dòng người đông đúc, có rất đông các bạn trẻ, thanh thiếu niên.

Chưa đến thời khắc chúa giáng sinh nhưng dòng người khắp nơi đã đổ về các nhà thờ để chuẩn bị làm lễ
Chưa đến thời khắc chúa giáng sinh nhưng dòng người khắp nơi đã đổ về các nhà thờ để chuẩn bị làm lễ
Rất đông các bạn trẻ ra đường vui chơi dịp Noel
Rất đông các bạn trẻ ra đường vui chơi dịp Noel

Trước thời khắc chúa giáng sinh, phần văn nghệ được tổ chức khá sôi động. Trong khuôn viên các nhà thờ và các tuyến phố, đèn hoa cũng được trang hoàng khá lộng lẫy.

Bên trong nhà thờ, các tín đồ tập trung đông đúc để đọc kinh, cầu mong những điều an lành, tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm tới. Dịp giáng sinh năm nay, tiết trời khá thuận lợi khiến cho lượng người đổ ra đường khá đông đúc.

Không khí đông đúc bên trong các nhà thờ (Ảnh Đăng Đức)
Không khí đông đúc bên trong các nhà thờ (Ảnh Đăng Đức)

Tại thánh địa đức mẹ La Vang (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), người dân cũng tập trung rất đông tại đây để cầu nguyện và vui chơi trong ngày Noel.

Người dân tập trung về Thánh địa đức mẹ La Vang vui chơi và cầu nguyện dịp giáng sinh
Người dân tập trung về Thánh địa đức mẹ La Vang vui chơi và cầu nguyện dịp giáng sinh
Thời tiết khá thuận lợi khiến cho lượng người đi chơi dịp này khá đông (Ảnh Đăng Đức)
Thời tiết khá thuận lợi khiến cho lượng người đi chơi dịp này khá đông (Ảnh Đăng Đức)

Theo ghi nhận của PV, các “ông già Noel” vẫn nhiệt tình đi các nơi để mang những phần quà ý nghĩa tặng các em nhỏ.

Tại Nghệ An, năm nay thời tiết se lạnh, không mưa rất thuận lợi nên hàng ngàn người dân đã đổ ra đường để chào đón mùa Giáng sinh mới. Không khí đón Giáng sinh không chỉ riêng ở các giáo xứ, giáo dân mà đã trở thành không khí vui chung của cộng đồng khi đi khắp nơi trong thành phố đều thấy rực rỡ hình ảnh Noel với ánh sáng lung linh, rực rỡ.

Ngay từ đầu giờ tối, hàng ngàn người dân đã đổ ra các tuyến đường chính của TP. Vinh hướng về các nhà thờ lớn ở giáo xứ Cầu Rầm và các nhờ giáo họ khác dể tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí Giáng sinh.

Tại đây, cả ngàn người đổ dồn về để xem các tiết mục văn nghệ, những hoạt cảnh mừng đêm chúa Giáng sinh. Cả một không gian rộng lớn bao quanh nhà thờ đều được trang hoàng lộng lẫy với ánh sáng lung linh, rực rỡ.

Từ đầu giờ tối, người dân đã đổ dồn ra đường để tham quan, chụp ảnh, đón Giáng Sinh.
Từ đầu giờ tối, người dân đã đổ dồn ra đường để tham quan, chụp ảnh, đón Giáng Sinh.
Người dân tập trung về các nhà thờ để đón Giáng Sinh.
Người dân tập trung về các nhà thờ để đón Giáng Sinh.
Cả ngàn người dân chen nhau để xem Noel.
Cả ngàn người dân chen nhau để xem Noel.
Người dân cầu nguyện bên nhà thờ giáo xứ Cầu Rầm.
Người dân cầu nguyện bên nhà thờ giáo xứ Cầu Rầm.

Tại thành phố biển Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), đường phố trang hoàng rực rỡ, không khí đêm Giáng sinh nhộn nhịp khắp phố phường. Theo ghi nhận, từ 19 giờ tối, khắp các đường trong nội thành phố động nghẹt đi chơi Noel.

Biển người nô nức đón Giáng sinh tại Bình Định.

Ngay tại các đầu đường dẫn về trung tâm nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn (TP Quy Nhơn), lực lượng CSGT, công an, bảo vệ dân phố đã bố trí lực lượng chốt chặn, không cho các phương tiện cơ giới vào gần khu vực nhà thờ, nhằm giảm ùn tắc giao thông.

Đến khoảng 20 giờ, các ngã được vào nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn chìm trong biển người làm cho cái se lạnh của ngày đầu đông trở nên ấm áp. Đêm Noel thật sự ấm áp.

Biển người xuống đường đón Giáng sinh tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (ảnh Doãn Công)
Biển người xuống đường đón Giáng sinh tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (ảnh Doãn Công)

Trong khi đó, một số nhà nhỏ trong thành phố như Quy Hiệp, Đồng Tín… ngay từ chiều tối, bà con giáo dân cũng như nhân dân trong thành phố náo nức về các nhà thờ để đón chúa Giáng sinh.

Từ đầu giờ tối bà con giáo dân đã về nhà thờ Quy Hiệp trên đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn đón đêm Noel (ảnh Doãn Công).
Từ đầu giờ tối bà con giáo dân đã về nhà thờ Quy Hiệp trên đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn đón đêm Noel (ảnh Doãn Công).
Đây là dịp các gia đình đón Giáng sinh và ghi lại khoảnh khắc ấm áp này (ảnh Doãn Công)
Đây là dịp các gia đình đón Giáng sinh và ghi lại khoảnh khắc ấm áp này (ảnh Doãn Công)

Tại Thanh Hoá, từ khắp các ngả đường hướng về Nhà thờ chính tòa chật kín người đi chơi giáng sinh. Xung quanh khu vực nhà thờ được trang hoàng rực rỡ, chiếc đèn lồng khổng lồ trước khu vực nhà thờ được trang trí lộng lẫy thu hút người xem.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ khoảng 20h30, trong khuôn viên Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa gần như không còn một chỗ trống, người dân tập trung đến đây từ khá sớm và ngày càng đông hơn đã xua tan đi cái se lạnh của thời tiết. Nhiều người rất vất vả tìm cho mình một chỗ đứng để chiêm ngưỡng những sắc màu rực rỡ và tận hưởng không khí đêm giáng sinh an lành.

Biển người đi chơi giáng sinh
Biển người đi chơi giáng sinh

Những người đến đây đều mang theo tâm trạng thoải mái, háo hức chờ đón thời khắc chúa giáng sinh. Nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm giáng sinh tràn ngập tình yêu….

Ghi lại khoảnh khắc trong đêm giáng sinh
Ghi lại khoảnh khắc trong đêm giáng sinh
Dòng người chờ đón thời khắc đêm giáng sinh
Dòng người chờ đón thời khắc đêm giáng sinh
Chiếc đèn lồng khổng lồ
Chiếc đèn lồng khổng lồ

Tại Hà Nam, ghi nhận của PV ở thành phố Phủ Lý, bắt đầu từ 19h tối 24/12, hàng vạn người dân đổ dồn về đường Biên Hòa, khu vực nhà thờ lớn Phủ Lý, để vui chơi Noel. Giao thông qua đoạn này trở nên ách tắc, lực lượng CSGT, CSCĐ, ANTT phải liên tục nhắc nhở, tuần tra hú còi để nhắc nhở người tham gia giao thông.


Bắt đầu từ 19h tối 24/12, hàng vạn người dân đổ dồn về nhà thờ lớn Phủ Lý, để vui chơi Noel (ảnh Đức Văn)

Bắt đầu từ 19h tối 24/12, hàng vạn người dân đổ dồn về nhà thờ lớn Phủ Lý, để vui chơi Noel (ảnh Đức Văn)

Do lượng người đổ về mỗi lúc một đông khiến các tuyến đường như Nguyễn Văn Trỗi, Lê Công Thanh, Trường Chinh... xe cộ ken dày. Đặc biệt, tại đường Biên Hòa, lượng người đổ ra đường vui chơi đêm Noel quá đông nên các dịch vụ như: trông xe, bán nước, bán đồ ăn nhanh, đồ lưu niệm cũng “mọc lên như nấm”.

Càng về đêm, dòng người kéo về nhà thờ càng đông (ảnh Đức Văn)
Càng về đêm, dòng người kéo về nhà thờ càng đông (ảnh Đức Văn)

Càng về đêm dòng người đổ về các tuyến đường này càng đông khiến giao thông trở nên quá tải. Mặc dù tại mỗi ngã ba, ngã tư đều được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông để điều tiết nhưng không xuể.

Dịch vụ trông xe ăn nên làm ra trong đêm Giáng Sinh (ảnh Đức Văn)
Dịch vụ trông xe "ăn nên làm ra" trong đêm Giáng Sinh (ảnh Đức Văn)

Thời tiết về đêm Giáng Sinh mỗi lúc một lạnh hơn, nhưng không làm giảm “sức nóng” của dòng người mỗi ngày kéo đến các nhà thờ ngày càng đông hơn.

Tại Cần Thơ, khoảng 18 giờ các điểm nóng dễ gây kẹt xe như vòng xoay đường Võ Văn Kiệt với đường Mậu Thân, vòng xoay Hưng Lợi, đường 3/2… đã có các lực lượng giao thông túc trực. Tuy nhiên, đến khoảng 20 giờ 30 phút một số nút giao thông kể trên đã xảy ra hiện tượng kẹt xe cục bộ và một số tuyến đường khác như đường Nguyễn Trải, đường Phan Đình Phùng (nhất là đoạn gần nhà thờ Chánh Tòa), đường 30/4, dường 3/2, đại lộ Hòa Bình…

Đến khoảng 21 giờ, các tuyến đường trên đã giảm áp lực do lúc này các nhà thờ bắt đầu thánh lễ nên đã giảm được một lượng người đáng kể.

Nhìn chung Noel năm nay tại TP Cần Thơ, người dân đi chơi Noel có chút khó khăn những vẫn di chuyển được, không gặp cảnh ùn ứ chôn chân kéo dài như thường thấy.

Tuyến đường đèn nghệ thuật TP Cần Thơ (nằm trên Đại lộ Hòa Bình) rực rỡ sắc màu (ảnh Nguyễn Hành - Phạm Tâm)
Tuyến đường đèn nghệ thuật TP Cần Thơ (nằm trên Đại lộ Hòa Bình) rực rỡ sắc màu (ảnh Nguyễn Hành - Phạm Tâm)
Khoảng 21 giờ lượng người đổ về các tuyến đường giảm dần (Nguyễn Hành - Phạm Tâm)
Khoảng 21 giờ lượng người đổ về các tuyến đường giảm dần (Nguyễn Hành - Phạm Tâm)
Vòng xoay trước cổng UBND TP Cần Thơ cũng là điểm kết thúc tuyến đường đèn nghệ thuật chào đón Noel, mừng năm mới của TP Cần Thơ. (Nguyễn Hành - Phạm Tâm)
Vòng xoay trước cổng UBND TP Cần Thơ cũng là điểm kết thúc tuyến đường đèn nghệ thuật chào đón Noel, mừng năm mới của TP Cần Thơ. (Nguyễn Hành - Phạm Tâm)

Ghi nhận tại An Giang, khoảng 20 giờ các tuyến đường  Hoàng Hà Hổ, đường Trần Hưng Đạo, đường Tôn Đức Thắng… từng dòng người nườm nượp đổ về, đặc biệt tại nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên, dười cầu Hoàng Diệu, vòng xoay đèn 4 ngọn có xảy ra hiện tượng kẹt xe cục bộ. Tuy nhiên, do lực lượng CSGT An Giang có sự chuẩn bị trước nên kịp thời đến điều tiết, các phương tiện tiếp tục lưu thông dễ đàng.

Tại Nhà thờ Chánh tòa TP Long Xuyên rất đông người dân đến tham quan, chơi Noel (ảnh Nguyễn Hành)
Tại Nhà thờ Chánh tòa TP Long Xuyên rất đông người dân đến tham quan, chơi Noel (ảnh Nguyễn Hành)

Còn tại Đồng Tháp, theo nhiều người dân, TP.Cao Lãnh năm nay đón Noel xom tụ hơn mọi năm, lượng người đổ về các nhà thờ lớn các trung tâm mua sắm, quảng trường rất đông. Tuy nhiên tại đây, các tuyến đường trong nội ô như đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, đường Nguyễn Huệ… đều rất lớn nên người dân đi lại dễ dàng hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ… Chỉ một hai điểm xảy ra hiện tượng kẹt xe cục bộ, như đường Võ Trường Toản, đường 30 tháng 4…nhưng không đáng kể.

Tại Kiên Giang, đảo ngọc Phú Quốc dịp giáng sinh năm nay đường phố và các nhà thờ trang hoàng đẹp hơn mọi năm. Đặc biệt, tại các tuyến đương ở trung tâm thị trấn Dương Đông như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trung Trực… người dân xuống phố chơi Noel tăng 4 -5 lần so với ngày thường, tuy nhiên tại các tuyến đường ở đảo ngọc Phú Quốc không xảy ra hiện tượng kẹt xe.

Trong dòng người xuống đường đón Noel, lượng khách Tây chiếm khá đông, đặc biệt là tại các quán bar, clup và các hàng quán hải sản tại khu chợ đêm rất đông du khách Tây tụ họp trò chuyện mừng đón Noel trong không khí vui vẻ.

Tại Phú Quốc, nhiều khách Tây tụ họp tại các quán hải sản ở khu Chợ Đêm Dinh Cậu để đón Noel (ảnh Song Nguyễn)
Tại Phú Quốc, nhiều khách Tây tụ họp tại các quán hải sản ở khu Chợ Đêm Dinh Cậu để đón Noel (ảnh Song Nguyễn)
Khoảng 21 giờ, hầu hết các nhà thờ đều bắt đầu chuẩn bị thánh lễ, mừng chúa giáng sinh (ảnh Song Nguyễn)
Khoảng 21 giờ, hầu hết các nhà thờ đều bắt đầu chuẩn bị thánh lễ, mừng chúa giáng sinh (ảnh Song Nguyễn)

Tại Quảng Bình, tối 24/2, TP.Đồng Hới ngập trong không khí Giáng sinh. Thời tiết khô ráo kèm chút hơi lạnh của mùa đông như càng tạo điều kiện để dòng người có thêm động lực đổ xuống đường chào đón đêm Noel.

Dòng người ùn ùn đổ ra đường chào đón đêm Noel tại Quảng Bình.

Từ khoảng 18, theo ghi nhận của PV Dân trí, trên nhiều tuyến đường của TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã lung linh ngập tràn ánh đèn, tiếng nhạc. Cũng chính thời khắc này, dòng người  bắt đầu ùn ùn đổ ra các trục đường chào đón đêm Giáng sinh 2015 khiến một số tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Lý Thường Kiệt, đường 36 m,… bị tắc nghẽn cục bộ.

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 65

Càng về khuya, dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, một số của hàng bán đồ lưu niệm, quán ăn,… nườm nượp người vào ra khiến không khí đêm Noel như náo nhiệt hẳn lên.

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 66
Tại một số cửa hàng cũng tổ chức chương văn nghệ chào đón đêm Noel
Tại một số cửa hàng cũng tổ chức chương văn nghệ chào đón đêm Noel

Tại nhà thờ  Giáo xứ Tam Tòa, hàng ngàn người đã đổ về để mừng đêm Giáng sinh, cầu nguyện cho một năm mới an lành tạo thành một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Nhiều em bé như tràn ngập trong niềm vui sướng và tiếng cười khi được bố mẹ đưa đi chơi trong đêm ý nghĩa này. Không những vậy, đây cũng là dịp để nhiều bạn trẻ được gặp gỡ, chụp ảnh chung với nhau bên những cây thông Noel lộng lẫy sáng rực ánh đèn,…

Tại Hà Tĩnh, thời tiết trong đêm noel thuận lợi, không còn lạnh như những ngày trước đó nên từ rất sớm mọi người đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đi chơi đón giáng sinh an lành.

Tại một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố, dòng người tấp nập kéo về các nhà thờ ở gần đó.

Một số nhà thờ lớn như như nhà thờ Văn Hạnh, nhà thờ Tân Giang cùng một số nhà thờ nhỏ lân cận được trang hoàng lộng lẫy, đầy sắc màu.

Các hang thánh được tạo dựng hết sức công phu, là địa điểm lý thú cho người dân đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh kỷ niệm.

Những ngõ đường trong thôn được trang hoàng rực rỡ.
Những ngõ đường trong thôn được trang hoàng rực rỡ.

Dòng người tấp nập đổ về nhà thờ để chào đón giáng sinh

Dòng người tấp nập đổ về nhà thờ để chào đón giáng sinh

 

Hang thánh được tạo dựng công phu, chắc chắn
Hang thánh được tạo dựng công phu, chắc chắn

Tại Lâm Đồng, không khí của dịp lễ Giáng sinh đang bao trùm khắp phố phường của Thành phố ngàn hoa. Thiên nhiên đã ưu ái cho Đà Lạt đêm Noel với tiết trời hơi se lạnh, không mưa. Từ chiều tối hàng ngàn người đã đổ về các thánh đường và các điểm vui chơi trung tâm thành phố, khiến nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn.

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 71

 

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 72

 


Dòng người hướng về nhà thờ Con Gà khi thời gian dần trôi về giữa đêm.

 

Dòng người hướng về nhà thờ Con Gà khi thời gian dần trôi về giữa đêm.

 

Đình Thảo - Thiên Thư - Khánh Hồng - Thái Bá - Nguyễn Dương - Huỳnh Hải - Đại Dương - Đăng Đức - Công Bính - Nguyễn Duy - Duy Tuyên - Đức Văn - Nguyễn Hành - Phạm Tâm - Song Nguyễn - Văn Lịnh - Tiến Hiệp - Ngọc Hà

Dòng người nườm nượp đổ ra đường đón Noel - 74