Dòng người "đổ về" khu trung tâm, đến Nhà thờ tận hưởng đêm Giáng sinh

(Dân trí) - Chưa đầy 30 phút nữa, đồng hồ sẽ "điểm" 24h00 - báo hiệu thời khắc thiêng liêng nhất của đêm Noel. Đông đảo đồng bào và giáo dân khắp các vùng miền trong cả nước vẫn đang nườm nượp "đổ về" các Nhà thờ, trung tâm thương mại, khu vui chơi để tận hưởng mùa Giáng sinh 2014...

Hà Nội: Ngay từ đầu giờ tối nay (24/12), theo ghi nhận của PV Dân trí tại các tuyến đường quanh khu vực Nhà thờ lớn (phố Nhà Chung - Hà Nội), nhà thờ Hàm Long (phố Hàm Long, Hoàn Kiếm - Hà Nội), trước cổng Công viên nước Hồ Tây, khu đô thị Royal City... đã rất đông người dân Thủ đô di chuyển đến những địa điểm trên để vui chơi, chờ đón thời khắc thiêng liêng của mùa Giáng sinh 2014...

Cổng công viên nước Hồ Tây

Cổng công viên nước Hồ Tây

Cổng công viên nước Hồ Tây

"Con đường tuyết" tại công viên nước Hồ Tây vẫn là lựa chọn của nhiều bạn trẻ trong đêm Noel hôm nay.

Đường Nguyễn Trãi

Đường Nguyễn Trãi

Khu đô thị Royal City

Khu đô thị Royal City

Phố Xã Đàn

Phố Xã Đàn

Khu vực Tràng tiền đã đông người đi chơi noel từ sớm


Khu vực Tràng tiền đã đông người đi chơi noel từ sớm

Khu vực Tràng tiền đã đông người đi chơi Noel từ sớm

Nhà thờ trên phố Hàm Long

Nhà thờ trên phố Hàm Long

Nhà thờ Lớn đông nghịt người từ đầu giờ tối

Nhà thờ Lớn đông nghịt người từ đầu giờ tối

Quảng Trị:  
Dưới cơn mưa phùn cùng cái lạnh buốt giá của đất trời miền Trung, nhưng hàng ngàn người dân từ khắp mọi nơi vẫn “đội mưa” về thánh đường đức mẹ La Vang (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), để đón Giáng sinh và cầu mong sự may mắn, an lành.
Rất đông bạn trẻ đã tập trung về Thánh địa đức mẹ La Vang để đón giáng sinh
Rất đông bạn trẻ đã tập trung về Thánh địa đức mẹ La Vang để đón giáng sinh
Rất đông bạn trẻ đã tập trung về Thánh địa đức mẹ La Vang để đón giáng sinh

Mới hơn 19h, rất đông các bạn trẻ đã tập trung về đây để chờ đón thời khắc chúa Giáng sinh. Mặc dù mùa Noel năm nay, thời tiết trở nên lạnh buốt và mưa phùn nhưng cũng không kém phần sôi động.

Dù mưa phùn nhưng không khí giáng sinh tại Quảng Trị cũng không kém phần nhộn nhịp

Dù mưa phùn nhưng không khí giáng sinh tại Quảng Trị cũng không kém phần nhộn nhịp
Nhiều bạn trẻ vui giáng sinh và chụp ảnh lưu niệm tại thánh đường
Nhiều bạn trẻ vui giáng sinh và chụp ảnh lưu niệm tại thánh đường
Nhiều bạn trẻ vui giáng sinh và chụp ảnh lưu niệm tại thánh đường
Thánh địa La Vang được đánh giá là một trong 4 vương cung thánh đường đẹp nhất nước ta, cùng với Phú Nhai (Nam Định), Kẻ Sở (HàNam) và nhà thờ Đức Bà (TP HCM). Đây cũng được xem là điểm du lịch tuyệt vời trong mùa Noel năm nay - Ảnh: Đăng Đức

TPHCM: Hàng ngàn người dân  đổ ra đường vui Noel

Ghi nhận của PV Dân trí vào hơn 20h00, tối 24/12, hàng ngàn người dân TPHCM ùn ùn kéo về khu vực trung tâm để vui Noel. Tại các khu vực Nhà thờ, Xóm đạo, lượng người đổ về làm lễ tăng đột biến khiến giao thông ùn tắc.

Trước thời điểm này, trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm thành phố và các khu tập trung đông người dân theo đạo Thiên Chúa đã ùn tắc nghiêm trọng bởi lượng người đổ về tăng đột biến.

Đặc biệt là khu vực Nhà Thờ Đức Bà (quận 1), Xóm đạo (quận 8) và nhiều nhà thờ lớn nằm trên địa bàn quận 3, quận 10, Tân Bình, Tân Phú ... dòng người đổ về các khu vực này để làm lễ khiến các tuyến đường xung quanh bị kẹt xe kéo dài.

Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong… được tăng cường túc trực khắp các tuyến đường để điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân vui chơi. 

Một số hình ảnh ghi nhận của Dân trí tại trung tâm TPHCM đêm Noel

Dòng người nườm nượp đi chơi Noel
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Nhóm Phóng viên
Cảnh sát giao thông đang tác nghiệp để tránh ùn tắc trong tại các khu trung tâm tại TPHCM vào đêm Noel - Ảnh: Đình Thảo

Hà Tĩnh: 

Hòa chung không khí của đồng bào giáo dân cả nước, người dân thành phố Hà Tĩnh cũng rộn ràng chào đón mùa giáng sinh 2014.

Tại nhà thờ giáo xứ Tịnh Giang (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh),  không khí giáng sinh được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Không gian lung linh trở thành điểm vui chơi mừng đón giờ Thiên chúa giáng sinh của nhiều người dân.

Bà con giáo dân làm lễ ở Nhà thờ
Bà con giáo dân làm lễ ở Nhà thờ
Không gian lung linh trở thành điểm vui chơi cho các bạn trẻ 
Không gian lung linh trở thành điểm vui chơi cho các bạn trẻ 
Không khí noel tại nhà thờ giáo xứ Tịnh Giang
Không khí noel tại nhà thờ giáo xứ Tịnh Giang

Không thua kém khu vực trung tâm, những vùng quê ven đô thành phố cũng được trang trí rực rỡ trong mùa Giáng Sinh.

Thạch Hạ là một xã ven đô thành phố Hà Tĩnh với hơn 1.600 hộ dân, trong đó 60% là đồng bào theo đạo Công giáo với 5/6 xóm giáo toàn tòng. Với sự đoàn kết lương – giáo, lòng kính Chúa yêu nước, người dân xã Thạch Hạ đã cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nhiều cổng làng được “khoác áo mới” bằng những chùm bóng đèn, hang đá bắt mắt, thu hút nhiều bạn trẻ ở các vùng lân cận đến vui chơi và chụp hình lưu niệm…


Cổng làng được trang trí thành hang đá bắt mắt
Cổng làng được trang trí thành hang đá bắt mắt
Không khí noel tại giáo phận An Nhiên thuộc xã Thạch Hà (TP Hà Tĩnh)
Không khí noel tại giáo phận An Nhiên thuộc xã Thạch Hà (TP Hà Tĩnh)

Nam Định: Mặc dù thời tiết tại Nam Định khá lạnh, nhưng ngay từ đầu giờ tối, hàng vạn người tại thành phố Nam Định đã đổ ra đường di chuyển đến các cổng nhà thờ trên địa bàn thành phố.

Các nhà thờ lớn tại thành phố Nam Định cũng trang hoàng lộng lẫy, thu hút rất đông người để chờ đón khoảnh khắc Chúa Giáng Sinh.

Không khí giáng sinh tại Nhà thờ Chính Xứ Nam Định.
Không khí giáng sinh tại Nhà thờ Chính Xứ Nam Định.

Ghi nhận của PV tại nhà thờ Chính Xứ, dòng người nườm nượp kéo về rất đông. Trước thời điểm làm lễ, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, an ninh trật tự cũng làm việc hết sức vất để phân luông giao thông.

Ngay từ đầu cổng vào các nhà thờ, do rất đông người đi chơi giáng sinh nên các phương tiện tham gia giao thông rất đông đúc, nhưng dòng người cũng không gây mất trật tự, chen chúc nhau. Công tác chuẩn bị cũng đang được tiến hành hết sức khẩn trương để chờ đợi đến giờ làm lễ.

Dòng người nườm nượp hướng về các nhà thờ để cầu an lành, hạnh phúc.
Dòng người nườm nượp hướng về các nhà thờ để cầu an lành, hạnh phúc.
Dòng người nườm nượp hướng về các nhà thờ để cầu an lành, hạnh phúc.

Mọi người chờ đợi thời khắc chúa giáng sinh.
Mọi người chờ đợi thời khắc chúa giáng sinh.

Không khí giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi (Ảnh: Đức Văn)
Không khí giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi (Ảnh: Đức Văn)

Quy Nhơn - Bình Định: 

Không khí đêm Noel ngập tràn đến từng góc phố. Trong cái se lạnh, bất chấp trời mưa phùn nặng hạt, người dân thành phố vẫn xuống đường đón một đêm Giáng sinh an lành, ấm áp.

Tại các nhà thờ lớn: Nhà thờ Chánh tòa Quy Nhơn, Nhà thờ Đồng Tiến, Nhà thờ Đá… dù trời mưa phùn nhưng đông đảo người dân thành phố đổ về các nhà thờ chờ đợi thời khác thiêng liêng của đêm Giáng sinh năm 2014.

Dù vậy, so với đêm Giáng sinh năm nay có vẻ trầm lắng hơn bởi trời mưa gây trở ngại cho người xuống phố nên không xảy ra tình trạng tắc đường.

Bất chấp mưa phùn nặng hạt người dân TP Quy Nhơn vẫn xuống phố đón Noel 2014 
Bất chấp mưa phùn nặng hạt người dân TP Quy Nhơn vẫn xuống phố đón Noel 2014 
Bất chấp mưa phùn nặng hạt người dân TP Quy Nhơn vẫn xuống phố đón Noel 2014 
Bà con giáo dân đến Nhà thờ Nhọn nguyện cầu
Bà con giáo dân đến Nhà thờ Nhọn nguyện cầu
Các em nhỏ thích thú được ông già Noel tặng quà Giáng sinh may mắn, an lành
Các em nhỏ thích thú được ông già Noel tặng quà Giáng sinh may mắn, an lành
Lưu lại khoảng khắc cùng con trai
Lưu lại khoảng khắc cùng con trai
Các bạn trẻ háo hức với đêm Giáng sinh (ảnh Doãn Công)
Các bạn trẻ háo hức với đêm Giáng sinh (ảnh Doãn Công)

Tại Thanh Hoá: Các con đường hướng về khu vực nhà thờ chính tòa Thanh Hóa chật cứng người tham gia giao thông. Không khí Noel tràn ngập khắp phố phường của thành phố Thanh Hóa.

Ngay từ ngoài quốc lộ 1A, dòng người đã đông nghịt.
Ngay từ ngoài quốc lộ 1A, dòng người đã đông nghịt.

Để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ Noel 2014, Công an thành phố Thanh Hóa đã bố trí huy động lực lượng đảm bảo tốt trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và bà con giáo dân tham gia các hoạt động mừng lễ giáng sinh được an toàn.

Ngay trong đêm 24/12, Công an thành phố đã tăng cường tối đa lực lượng cùng phối hợp với các lực lượng tăng cường của Công an tỉnh Thanh Hóa và các lực lượng cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát, bố trí lực lượng cắm chốt và phần luồng, phân tuyến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng.

Khu vực quanh nhà thờ chính tòa Thanh Hóa chật kín người.
Khu vực quanh nhà thờ chính tòa Thanh Hóa chật kín người.
Khu vực quanh nhà thờ chính tòa Thanh Hóa chật kín người.

Đồng thời, triển khai phương án chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép; tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng. Đồng thời tổ chức lực lượng thường trực, ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống gây mất an ninh trật tự.

Chỉ đạo của Công an tỉnh Thanh Hóa cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn hay va chạm giao thông trên địa bàn; phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn các trường hợp cố tình gây rối, chống người thi hành công vụ ảnh hưởng đến các hoạt động diễn ra trong đêm Noel.

Gần như không còn một chỗ trống.
Gần như không còn một chỗ trống.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, trong và ngoài khu vực nhà thờ chính tòa Thanh Hóa được trang hoàng lộng lẫy. Đặc biệt, khu vực hồ phía ngoài nhà thờ được dựng một chiếc đèn lồng khổng lồ với đường kính rộng 12 m, cao gần 20 m.

Dòng người hướng về Tòa giám mục Thanh Hóa ngày một đông, các ngả đường vào khu vực nhà thờ chật kín dòng người đi chơi Noel, tận hưởng không khí giáng sinh đang về.

Dòng người như xua đi cái lạnh cắt da, cắt thịt (Ảnh: Duy Tuyên).
Dòng người như xua đi cái lạnh cắt da, cắt thịt (Ảnh: Duy Tuyên)

TP. Huế: Người dân đã có một đêm đón Noel đáng nhớ với tiết trời se lạnh, mưa phùn nhẹ.Khoảng đầu giờ tối, Huế có mưa vừa. Đến 20h trời se lạnh hơn và tạnh mưa tạo điều kiện cho hàng ngàn người đổ ra đường đi chơi Noel. Các nhà thờ như Dòng Chúa Cứu Thế (đường Nguyễn Huệ), Phủ Cam (đường Nguyễn Trường Tộ) đón nhận một lượng khá lớn các bạn trẻ đến chơi, chụp ảnh và lắng lại lòng mình trong khoảnh khắc bình yên và thiêng liêng.

Ở các tiệm ăn, quán nhậu, quán café, quán bar, khách sạn ở các khu như Kiểm Huệ, phố Tây, Hùng Vương, Nguyễn Huệ… có rất đông các nhóm bạn, gia đình tới ăn uống để chờ tới gần 12h đêm sẽ đổ về nhà thờ đón khoảnh khắc Chúa sinh ra đời. Chộn rộn vì những ngày làm việc, tối Noel là thời gian để mọi người ngồi lại bên nhau, chia sẻ vui buồn và ước mơ những gì cho một năm mới sắp đến.

Dòng người đổ về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế

Dòng người đổ về nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế

Nhiều du khách tây tới làm lễ ở nhà thờ đêm Noel

Nhiều du khách tây tới làm lễ ở nhà thờ đêm Noel

Nhiều du khách tây tới làm lễ ở nhà thờ đêm Noel

Nhiều gia đình, bạn trẻ Huế ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm Chúa giáng sinh tại nhà thờ - Ảnh: Đại Dương

Tại Đà Nẵng:  Ngay từ chập tối, hàng ngàn người đã đổ về các nhà thờ, tuyến đường lớn của trung tâm thành phố để đón Noel. Thời tiết không quá lạnh nhưng bắt đầu từ khoảng 19h30 có xuất hiện mưa phùn, tuy nhiên cũng không ngăn được dòng người đổ ra đường Giáng sinh mỗi lúc một đông. Nhiều người tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp bên những cây thông, hang đá, ông già Noel…

Tại một số tuyến đường trước ngay nhà thờ, lực lượng cảnh sát giao thông phải làm việc tích cực để phân luồng giao thông. Bên trong các nhà thờ,  khoảng 19h30 bắt đầu khai mạc buổi lễ.

 Dòng người đổ về nhà thờ để đón Giáng sinh
 Dòng người đổ về nhà thờ để đón Giáng sinh
Hai em nhỏ được bố mẹ cho đi chơi Noel
Hai em nhỏ được bố mẹ cho đi chơi Noel
Mọi người tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp của mùa Giáng sinh
Mọi người tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp của mùa Giáng sinh
Nhà thờ Hòa Khánh đông nghịt người
Nhà thờ Hòa Khánh đông nghịt người
Làm lễ tại nhà thờ Hòa Mỹ
Làm lễ tại nhà thờ Hòa Mỹ - (Ảnh và video: Khánh Hồng)

Tại TP. Vinh: Hàng ngàn người không kể giáo dân hay lương dân đã có mặt tại khuôn viên Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm để được thưởng thức những bài Thánh ca trong đêm diễn nguyện. 

Hầu hết các nẻo đường ở thành phố Vinh đã đông hẳn, nhiều tuyến phố xung quanh Giáo xứ Cầu Rầm đã chật ních người. "Năm nay thời tiết đẹp, không khí khá lạnh, nhưng tôi muốn được chiêm ngưỡng giây phút Chúa ra đời nên đã đến đây từ rất sớm. Đêm nhạc Thánh hôm nay khá ấn tượng khi những ca sĩ trẻ của của bà con giáo dân thể hiện rất sinh động...", bạn Nguyễn Thị Thắm - một sinh viên đi tham dự đêm Giáng sinh cho biết. 

Một số hình ảnh tại trung tâm Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm trong đêm Giáng sinh: 

Hàng ngàn người đã chen chân chật Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm.

Hàng ngàn người đã chen chân chật Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm.
Hàng ngàn người đã chen chân chật Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm.
Hàng ngàn người đã chen chân chật Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm.
Hàng ngàn người đã chen chân chật Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm.
Hàng ngàn người đã chen chân chật Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm.
Hàng ngàn người đã chen chân chật Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm.
Hàng ngàn người đã chen chân chật Thánh đường Giáo xứ Cầu Rầm.
Giàn đèn nháy hàng ngàn bóng toả sáng trong khuôn viên giáo xứ Cầu Rầm.
Giàn đèn nháy hàng ngàn bóng toả sáng trong khuôn viên giáo xứ Cầu Rầm

Tại Nha Trang: Người dân Nha Trang đón Giáng sinh trong tiết trời se lạnh.  Tuy nhiên, tiết trời khô ráo, không mưa là điều kiện lý tưởng để người dân dạo chơi, thưởng ngoạn giây phút bên người thân trong đêm Noel ấm áp.

Một điểm tổ chức vui chơi Noel trên đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang lúc 19h ngày 24/12.
Một điểm tổ chức vui chơi Noel trên đường Lê Thánh Tôn, Nha Trang lúc 19h ngày 24/12.

Tại các tuyến đường như Trần Phú, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trãi… không khí Noel tại phố biển ngập tràn nơi nơi. Ở các điểm ngã tư, vòng xoay giao thông thường có 3 đến 4 ông già Noel phát quà cho các thiên thần nhí, các em nhỏ. Một số điểm còn tổ chức vui chơi Noel thu hút các bạn trẻ….

Ông già Noel xuống phố phát quà cho các em nhỏ đêm Noel (24/12) tại Nha Trang.
Ông già Noel xuống phố phát quà cho các em nhỏ đêm Noel (24/12) tại Nha Trang.
Ông già Noel xuống phố phát quà cho các em nhỏ đêm Noel (24/12) tại Nha Trang.

Nhà thờ Đá Nha Trang - nhà thờ lớn nhất tại Nha Trang rực rỡ đêm Noel - Ảnh: Viết Hảo
Nhà thờ Đá Nha Trang - nhà thờ lớn nhất tại Nha Trang rực rỡ đêm Noel - Ảnh: Viết Hảo

Cần Thơ: Đỉnh điểm người dân xuống đường mừng chúa Giáng sinh vào tầm từ 19 - 22 giờ, lúc này theo ghi nhận của PV Dân trí tại TP. Cần Thơ nhiều tuyến đường đông nghịt người như đường 30/4, đường 3/2, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trải… Tuy nhiên, tại tuyến đường đèn nghệ thuật – đại lộ Hòa Bình là đông hơn cả, nhưng rất may nhờ có sự phân luồng, chốt trực của lực lượng CSGT nên tuyến đường “thu hút” người dân đến mừng chúa giáng sinh… không bị kẹt xe. Tất cả người dân đều ý thức, lưu thông chậm để có mùa noel an bình…


Một số nhà thờ trọng điểm thu hút hàng ngàn lượt người đến xem, như nhà thờ Chánh tòa (đường Nguyễn Thị Minh KHai), nhà thờ An Thạnh (đường 30/4), nhà thờ Tòa Giám mục (đường Nguyễn Trãi)… Do tại các nhà thờ này có sự chuẩn bị trước và sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và Hội đồng giáo xứ của các nhà thờ trong việc giữ trật tự, điều tiết giao thông, giữ xe… nên hầu hết tại các điểm nhà thờ nói trên người dân đến vui đón giáng sinh trong trật tự, an toàn... Riêng tại nhà thờ An Thạnh thì hợp đồng với trường THCS Lương Thế Vinh để giữ xe cho người dân khi đến vui giáng sinh hoàn toàn miễn phí.

Một lí do nữa làm các tuyến đường chính trong nội ô thưa người hơn mọi năm là vì năm nay các nhà thờ tổ chức mừng lễ giáng sinh xen kẻ giờ với nhau nên một số đông bà con giáo dân không đổ ra đường cùng lúc khi đi xem lễ.

“Chẳng hiểu sao năm nay tôi thấy không khí giáng sinh ở Cần Thơ không xôm tụ, rộn ràng như mọi năm. Đã vậy, đêm nay người dân còn không được thưởng thức không khí se se lạnh như 3 - 4 ngày trước noel. Theo tôi đây cũng là lí do làm “giảm nhiệt” không khí đón noel tưng bừng của người dân đất Tây Đô.” Chị Nguyễn Thị Trâm – nhà ở phường An Bình, quận Ninh Kiều cho biết.

Dòng người đổ về khu trung tâm, đến Nhà thờ tận hưởng đêm Giáng sinh
Tại các ngã 3 -4 có chốt trực, phân luồng nên hầu hết các tuyến đường chính trong nội ô thành phố đêm nay không xảy ra tình trạng kẹt xe
Tuyến đường đèn nghệ thuật - Đại lộ Hòa Bình  thu hút nhiều người dân đổ mỗi lúc một đông hơn
Tuyến đường đèn nghệ thuật - Đại lộ Hòa Bình  thu hút nhiều người dân đổ mỗi lúc một đông hơn
Tuyến đường đèn nghệ thuật - Đại lộ Hòa Bình  thu hút nhiều người dân đổ mỗi lúc một đông hơn
Tại bến Ninh Kiều, đặc biệt là khu quanh tượng Bác Hồ cũng thu hút đông nghịt người đến vui chơi, nhân dịp lễ giáng sinh
Nút vòng xoay trước cửa UBND TP. Cần Thơ
Nút vòng xoay trước cửa UBND TP. Cần Thơ
Tầm khoảng 21 giờ tuyến đường đèn nghệ thuật đông nghịt người đổ về
Tầm khoảng 21 giờ tuyến đường đèn nghệ thuật đông nghịt người đổ về

Lúc này nhiều nhà thờ chuẩn bị thánh lễ mừng chúa giáng sinh
Lúc này nhiều nhà thờ chuẩn bị thánh lễ mừng chúa giáng sinh

Kết thúc giờ lễ, nhiều người kiên trì chờ đợi để đến chụp hình lưu niệm gia đình bên hang đá
Kết thúc giờ lễ, nhiều người kiên trì chờ đợi để đến chụp hình lưu niệm gia đình bên hang đá

Kết thúc giờ lễ, nhiều người kiên trì chờ đợi để đến chụp hình lưu niệm gia đình bên hang đá
Đêm nay hầu như các nhà thờ đều mở rộng cửa để đón người dân đến mừng lễ Giáng sinh, không phân biệt lương hay giáo... - (Ảnh: Hải Hành)

Tại Bạc Liêu: Trong khi nhiều thành phố lớn không khí Giáng sinh hết sức sôi nổi rộn ràng thì tại một số vùng nông thôn lại khá lặng lẽ. 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại họ đạo Hòa Bình ở ấp 3, xã Tân Phong, huyện Giá Rai buổi lễ Giáng sinh diễn ra khá sớm khi chỉ mới hơn 5 giờ chiều giáo dân tại đây đã đến nhà thờ làm lễ. Nhà thờ Hòa Bình khá nhỏ, chỉ với hơn 50 giáo dân nên không khí không quá tưng bừng nhưng buổi lễ cũng đã diễn ra trang trọng, ấm cúng. Sau buổi lễ, Hội đồng giáo xứ đã phát quà cho các em nhỏ là con em giáo dân ở địa phương.

Dòng người đổ về khu trung tâm, đến Nhà thờ tận hưởng đêm Giáng sinh
Dòng người đổ về khu trung tâm, đến Nhà thờ tận hưởng đêm Giáng sinh
Một họ đạo ở vùng nông thôn Bạc Liêu diễn ra buổi lễ giáng sinh sớm và một hang đá khá lặng lẽ ở ngôi nhà xứ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Trong khi đó, tại Thánh đường Tắc Sậy (nằm trên QL1A, xã Tân Phong, huyện Giá Rai) không khí lại nhộn nhịp hơn. Nơi đây được xem là một trong những họ đạo lớn nhất Bạc Liêu nên ngay từ đầu giờ chiều, hàng trăm giáo dân đã đến nhà thờ chuẩn bị buổi lễ Giáng sinh. Ngoài ra, PV Dân trí cũng ghi nhận có khá đông người lương cũng đến nhà thờ vui chơi. Các hang đá được làm tại nhà thờ khá hoành tráng nên nhiều người dân đã đến tham quan, chụp hình lưu niệm. Do nhà thờ nằm ngay trên QL1A nên tình hình giao thông trước nhà thờ khá lộn xộn. Nhiều CSGT được bố trí điều tiết khá vất vả. 

Dòng người đổ về khu trung tâm, đến Nhà thờ tận hưởng đêm Giáng sinh
Dòng người đổ về khu trung tâm, đến Nhà thờ tận hưởng đêm Giáng sinh
Dòng người đổ về khu trung tâm, đến Nhà thờ tận hưởng đêm Giáng sinh
Hàng trăm người đổ về Thánh đường Tắc Sậy làm cho không khí Giáng sinh tại đây khá sôi nổi. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Một nhà thờ khác ở Bạc Liêu tổ chức biểu diễn văn nghệ chờ đến buổi lễ giáng sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)
Một nhà thờ khác ở Bạc Liêu tổ chức biểu diễn văn nghệ chờ đến buổi lễ giáng sinh. (Ảnh: Huỳnh Hải)

                                                                                         Nhóm Phóng viên